Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình
Sắc màu Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ Nuôi dưỡng đam mê khoa học cho thế hệ trẻ |
Những kỷ niệm không thể nào quên
Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam, với sự góp mặt của các nhà báo kỳ cựu và thế hệ sinh viên trẻ, sẽ mang đến một hình ảnh đầy ý nghĩa trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để có được những bước đi đều, đẹp và trang nghiêm, tất cả đã trải qua quá trình tập luyện gian khổ.
![]() |
Các bạn trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nghiêm túc luyện tập diễu hành |
Là một trong những thành viên của khối diễu hành, bạn Trần Khánh Hạ, sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Quay phim truyền hình, chia sẻ cảm xúc: "Mình cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại này. Đây không chỉ là một sự kiện lịch sử của dân tộc, mà còn là dịp để mỗi người trẻ như mình thể hiện tình yêu nước, lòng biết ơn với thế hệ cha ông đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc".
Để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, cả khối đã trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt, từ cách đánh tay, bước chân, chào đến sự phối hợp nhịp nhàng của cả tập thể. "Dù có những lúc mệt mỏi vì nắng nóng hay lịch tập dày đặc nhưng chính tinh thần yêu nước và niềm tự hào đã luôn thúc đẩy mình cố gắng hết sức", Khánh Hạ chia sẻ.
![]() |
Khánh Hạ không giấu được sự vui mừng khi được tham gia đoàn diễu hành |
Bạn Phạm Lê Thục Anh, sinh viên năm 4 chuyên ngành Truyền thông Marketing, cho biết quá trình tập luyện là sự kết hợp giữa mồ hôi, sự đoàn kết và niềm vui. “Mình cùng các anh chị và các bạn đã trải qua một tuần tập luyện từ sáng tới chiều, bất chấp mưa hay nắng nóng, oi bức. Điều khó nhất là phải căn chỉnh hàng lối, sao cho thật đồng đều từng bước chân, cái vẫy tay”.
Thục Anh đặc biệt xúc động khi nhắc về kỷ niệm trong buổi hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 21/8. "Dù phải chờ đợi gần 7 tiếng nhưng tình cảm của người dân chào đón các đội diễu binh, diễu hành khiến chúng mình thấy không còn mệt mỏi. Các hộ gia đình dọc đường diễu hành mang quạt, tiếp nước, động viên. Tiếng vỗ tay, những lời hỏi thăm của người dân đều khiến đoàn mình như được tiếp thêm sức mạnh và trân trọng hơn tình cảm giữa những người dân Việt Nam".
![]() |
Thục Anh tự hào hoà vào niềm vui chung của toàn dân tộc |
Niềm tự hào lớn lao
Mạnh Cường, hiện cũng là sinh viên năm thứ 3 theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được tham gia đoàn diễu hành đây là một giấc mơ mà chàng trai không ngờ tới. Cường chia sẻ: "Dù ở đâu, vai trò nào thì với mình, đây vẫn là một niềm tự hào cực lớn. Tự hào vì mình được tham gia, tự hào được hòa vào không khí của Tết Độc lập, tự hào vì được ngắm nhìn vẻ đẹp của hòa bình và tự hào khi được đi trong vòng tay Nhân dân".
![]() |
Các bạn trẻ trong giờ nghỉ giải lao sau buổi luyện tập vất vả |
Thông qua sự tham gia của mình và của cả khối diễu hành, các bạn sinh viên muốn gửi gắm thông điệp về vai trò của thế hệ trẻ. "Những người trẻ sẽ tiếp bước cha anh cùng đóng góp vào niềm vui lớn của dân tộc, tạo nên sức mạnh tinh thần, tư tưởng lớn lao, đó mới chính là điều ý nghĩa nhất", Mạnh Cường chia sẻ.
Khánh Hạ cũng tin rằng sự hiện diện của mỗi người tham gia là minh chứng cho khát vọng và trách nhiệm của thanh niên với đất nước: "Thế hệ trẻ hôm nay luôn sẵn sàng tiếp bước truyền thống hào hùng của cha ông, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hội nhập".
Dù mỗi người một cảm nhận nhưng tất cả đều chung một niềm tự hào, một tinh thần quyết tâm cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đi trước để có được hòa bình, độc lập như hôm nay.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời

Tình nguyện Thủ đô “phủ xanh” đường phố, tiếp lửa đại lễ A80

Đà Nẵng: Hàng ngàn bạn trẻ hát vang giai điệu tự hào

Tuổi trẻ phường Láng "thắp lửa" tự hào dân tộc

Sân chơi bổ ích mùa hè, năng lượng tích cực cho năm học mới

Hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương”

Công nghệ và nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

Chuyên môn hóa tình nguyện, phụng sự cộng đồng

Năng lượng trẻ trong nhịp sống đêm Hà Nội
