TT – Huế: “Yêu mù quáng” khống chế người yêu làm con tin
![]() |
TTTĐ - Đến 11 giờ 45 sáng nay (27-9), đối tượng mới chịu thả con tin và yêu cầu đưa xe máy đến hiện trường để hắn về nhà
Chiều 27-9, thượng tá Đặng Ngọc Sơn -Trưởng Công an TP Huế cho biết, đối tượng khống chế chị Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1992, trú đường Hồ Đắc Di, P.An Cựu, TP Huế - mới tốt nghiệp CĐSP Huế) được xác định là Nguyễn Hữu Quang (SN 1993, cùng trú phường An Cựu), hành nghề buôn bán sim card ĐTDĐ; hai người là bạn học từ thời cấp 2 và có quan hệ tình cảm với nhau. Trong suốt nhiều giờ liền, người nhà và lực lượng công an thuyết phục Quang thả con tin nhưng Quang vẫn ngoan cố cố thủ trong nhà. Đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, Quang mới chịu thả chị Ngân, sau đó được chở bằng xe máy đi khỏi hiện trường. Hiện lực lượng công an đang xem xét để xử lý đối tượng.
Theo nhiều người dân sống xung quanh khu vực xảy ra sự việc kể lại, vào khoảng 9 giờ sáng nay (27-9), họ thấy một thanh niên bịt kín mặt, đã dùng dao khống chế chị Nguyễn Thị Kim Ngân đưa vào một nhà số 8, thuộc hẻm 114, đường Nguyễn Huệ. Vài phút sau, họ hốt hoảng khi nghe những tiếng kêu “cứu, cứu…” thất thanh của chị Ngân phát ra từ ngôi nhà số nhà 8.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh TT – Huế có mặt tại hiện trường yêu cầu người dân trú ở hẻm 114 rời khỏi nhà để tránh nguy hiểm, và tạo thuận tiện cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Các tuyến đường cạnh trường ĐH Khoa học Huế được phong tỏa, sinh viên phải đi bằng cổng trường phía đường Đống Đa. Hơn 100 chiến sĩ thuộc lực lượng công an TP Huế và công an tỉnh phối hợp để thương thuyết với Quang, nhằm giải cứu con tin. Ngay sau đó, người thân của đối tượng cũng có mặt tại hiện trường cùng cơ quan công an tiếp tục vận động, thuyết phục Quang thả con tin. Tuy nhiên, Quang vẫn cố thủ trong nhà với thái độ bất hợp tác. Khi đưa người mẹ, và chị gái của Quang đến, lúc này Quang yêu cầu cung cấp một xe gắn máy để về nhà “nếu không sẽ không thả con tin”.
11 giờ 36: Cơ quan chức năng đã cho anh trai Quang vào tận nhà nạn nhân để chở Quang về. Hai phút sau, Quang thả chị Ngân và ngồi ở phía sau xe gắn máy mặc áo khoác chống nắng của phụ nữ và bịt kín mặt rời khỏi hiện trường.
11 giờ 45: Lực lượng Công an đã tràn vào nhà để kiểm tra hiện trường.
11 giờ 47: Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết, sau khi thoát khỏi sự khống chế của đối tượng Quang, chị Ng. đã ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện cấp cứu... Nguyên nhân vụ việc là do chuyện tình cảm bị trục trặc giữa Ngân và Quang nên Quang đã dùng dao khống chế. Trước mắt cho đối tượng về nhà, và cử người đến theo dõi, để hung thủ bình tĩnh trở lại. Vì sợ trong lúc rối loạn tinh thần, Quang sẽ tiếp tục làm điều không hay./.
Tin, ảnh: Long Đậu – Quang
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cao Bằng: Bắt giữ hai đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ổ nhóm buôn ma túy khủng trả giá bằng 11 án tử hình

Cháy xưởng 6 người chết ở Hưng Yên: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Bắt thêm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần

Tràng Định (Lạng Sơn): Bắt quả tang 4 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý

Hải quan Khu vực II chủ động chặn ma túy từ "trên trời"

Trang bị hệ thống PCCC tự động bảo vệ phố cổ Hội An

Kỳ Sơn (Nghệ An): 22 năm tù dành cho các đối tượng “Mua bán trẻ em”
