Từ bỏ ma túy để trở thành… tỉ phú
![]() |
- Anh Lê Trung Tuấn vẫn luôn nỗ lực hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện và tuyên truyền phòng chống ma túy (Ảnh: Trí Nhân)
Bài liên quan
Mỗi năm Nhà nước chi hàng trăm tỷ đồng cho cai nghiện bắt buộc
Cần tạo nhiều cơ hội hơn nữa để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng
Người phụ nữ kiên trì cảm hóa thanh niên lầm lỡ
Hãy nhìn người nghiện bằng ánh mắt và nụ cười thân thiện
Anh Tuấn sinh ra trong một gia đình gia giáo. Bố công tác ở Ban Cơ yếu Chính phủ. Mẹ là cán bộ y tế của bệnh viện huyện Duy Tiên (Hà Nam). Năm 1995, anh theo học tại trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh ở Hưng Yên. Hồi đó, anh nổi tiếng là một lớp trưởng đẹp trai, hát hay đàn giỏi. Khi biết Tuấn là con nhà khá giả, đám bạn nghiện đã tìm mọi cách rủ rê anh đến với “ả phù dung”. Lôi kéo không được, chúng bắt giữ lấy anh, cầm xilanh chứa heroin tiêm thẳng vào tĩnh mạch của anh. Thấy ven bị vỡ hết, chúng lột truồng Tuấn ra, lấy ven ở tít trên háng. Sợ hãi, Tuấn gào lên: “Hãy tha cho tôi, tôi còn bố mẹ già, còn vợ trẻ, còn ước mơ”. Chúng vẫn xông tới. Thế rồi, anh quằn quại trong ma túy từ đó.
Suốt 5 năm trời sống chung cùng ma túy với 7 lần cai nghiện, Tuấn đã đốt hết gia tài của bố mẹ, đẩy người vợ trẻ phải quặn lòng ra đi. Sau những tháng ngày cai nghiện trong đau đớn vẫn không thể thành công, anh đã tìm đến cái chết bạo liệt bằng cách tiêm gần 2 triệu đồng tiền ma túy vào người. Để rồi, sau 6 giờ chết lâm sàng, cái bản ngã được chăm bón bằng tình thương trong con người anh đã nảy mầm, vươn dậy, vặn mình trở thành một người hoàn toàn khác. Khác đến kì diệu, đến ngỡ ngàng, khác không chỉ về nhân cách thẳng ngay mà còn ở chí làm giàu quyết liệt.
“5 năm trời nghiện ma túy, nó đã biến tôi, một chàng trai mang bao nhiêu hoài bão, khát vọng, trở thành một con quái vật hút máu của bố mẹ và của chính cơ thể mình. Hơn chục năm trời, tôi đã vật lộn với số phận để đi lên, trở thành người tốt”, anh Tuấn chia sẻ.
Cai nghiện thành công, anh quyết tâm lập nghiệp, làm lại cuộc đời. Anh lấy vợ rồi lao vào làm ăn buôn bán. Với 650 nghìn đồng mà trung tâm cai nghiện trả tiền công lao động trong thời kì ở trại, anh đã vay mượn thêm một triệu đồng, mua đồ nghề và tìm những chiếc xe cũ, nát mang về sửa rồi bán lại cho người sử dụng.
Kinh doanh có lãi, anh tiếp tục dồn vốn mua 5000 con vịt về nuôi. Ngờ đâu, một cơn bão ập đến, nước sông dâng cao, đàn vịt cứ thế theo dòng nước mà xuôi về Thái Bình, bỏ lại ông chủ với một khoản thua lỗ nặng nề.
Thấy không có tiền tiếp tục kinh doanh, bố vợ anh đã bán tất cả gia tài gồm đất đai, nhà cửa lấy tiền cho anh làm ăn, rồi đưa vợ và các con đi thuê nhà trọ để sống. Có lẽ, chính niềm tin lớn lao của gia đình, người thân đã vực anh dậy khỏi những thất bại trên con đường quay về đầy chông gai.
Từ số vốn 650 nghìn đồng, nay anh đã có công ty với tài sản vài chục tỉ đồng. Điều đặc, trong hơn 200 nhân công làm việc cho Cty của anh, có nhiều người từng nghiện ma túy và cai nghiện thành công. Từ “con nghiện” gầy trơ xương, anh đã nặng tới gần một tạ và có thêm biệt danh mới: “Tuấn béo”.
Khi đã thành đạt, anh tham gia vào Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy PSD với mong muốn giúp đỡ những người nghiện ma túy. Hiện nay, Trung tâm đã được nâng cấp thành Viện Nghiên cứu Tâm lý Người sử dụng ma túy (PSD) dó anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đây là tổ chức nghiên cứu khoa học, hoạt động phi lợi nhuận với mục tiêu nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý người sử dụng ma túy, người có HIV/AIDS, tâm lý học sinh/ sinh viên từ đó đưa ra phương pháp dự phòng nhằm giảm tỷ lệ người nghiện ma túy mới, các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tính hiệu quả của hoạt động truyền thông và làm giảm sự kỳ thị của cộng đồng đối với người nghiện ma túy.
Bên cạnh tham gia hỗ trợ người nghiện thoát khỏi sự ám ảnh của ma túy, PSD đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng tránh nguy cơ về ma túy và HIV/AIDS; tổ chức các khóa tập huấn nhằm giúp các em học sinh nâng cao kiến thức nhận diện các loại ma túy và những kỹ năng trong phòng, chống ma túy.
Hiện tại, Trung tâm Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy Nẻo về tại Hà Nam (thuộc PSD) đang tiến hành trị liệu cắt cơn, tư vấn tâm lý cho nhiều người nghiện nặng. Các học viên sau khi được điều trị cắt cơn, giải độc từ 10 đến 30 ngày, sẽ được làm việc riêng với chuyên gia 2 - 3 lần/tuần và có thể lên tới 6 lần/tuần, mỗi lần 1 - 2 giờ. Thời gian trung bình là 3 tháng tùy thuộc vào đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến tiến trình trợ giúp học viên (ví dụ: trình độ nhận thức, khả năng ghi nhớ và lĩnh hội kiến thức, thói quen mới,…). Sau mỗi buổi làm việc, học viên lại trở về với môi trường sống thực tế của mình, nơi họ tự thực hiện các chỉ dẫn của chuyên gia, gắn những kỹ năng đạt được vào tình huống thực tế cuộc sống của mình. Bằng cách này mà học viên củng cố một loạt các hành vi mới lành mạnh, loại bỏ dần hành vi sử dụng ma túy.
“Tôi đã tìm được bí quyết cai nghiện ma túy và muốn trao truyền nó cho những người cùng khổ như tôi độ ấy. Để chiến thắng ma túy, người nghiện phải dũng cảm đối diện với nỗi đau, đừng lẩn tránh nó, đừng bị dư luận, sự kì thị của ai đó đánh gục; phải có niềm tin là mình có thể từ bỏ ma túy”, anh Tuấn chia sẻ.
“Đây là bài tuyên truyền về phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

URENCO ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới

Tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân

VietinBank ra mắt bộ đặc quyền ưu tiên mới: Nâng tầm trải nghiệm - Khẳng định vị thế

Tập đoàn HP muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam với quy mô 2-3 tỷ USD

Việt Nam đang rất nỗ lực để chuyện "mức thuế 46%" không xảy ra

Nâng tầm giá trị sản phẩm OCOP qua mỗi câu chuyện

Hà Nội: Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Nam Bộ

Tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong ngành năng lượng khí Việt Nam

Hàng nghìn khách hàng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của SHB
