Tự giác học tập, lập "cú đúp" trường chuyên top đầu Hà Nội
Lộ diện thủ khoa, á khoa kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội |
Mẹ chỉ kèm học khi em 5 tuổi
Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quỳnh là một trong 8 thủ khoa hệ không chuyên, tổng điểm xét tuyển là 28,75/30. Trong đó, nữ sinh giành điểm 9,75 ở môn Toán và tiếng Anh, cùng 9,25 điểm Văn.
Chị Đỗ Thị Linh, mẹ Quỳnh cho biết, cô bé có tinh thần tự học rất cao. Mẹ chỉ mất một tháng kèm Quỳnh lúc 5 tuổi. “Khi đó, Quỳnh đi học tiếng Anh. Con nghe được, nói được nhưng lại không biết viết. Vì thế, trong một tháng hai mẹ con ngày nào cũng cùng ngồi học từ 19 giờ - 21 giờ tối. Từ đó, Quỳnh rèn được thói quen tự học mà không cần cha mẹ nhắc nhở”, chị Linh nói.
![]() |
Thủ khoa Nguyễn Khánh Quỳnh và mẹ (Ảnh NVCC) |
Chị Linh cho biết thêm, cha mẹ không bao giờ ép con học. Thậm chí từ lớp 1 đến lớp 8 chị có một quy tắc "bất di bất dịch" là cứ đến 22h đêm là các con phải tắt đèn đi ngủ bởi đây là tuổi ăn, tuổi lớn. Tuy nhiên, từ đầu năm lớp 9, chị Linh không can thiếp vào giờ giấc học tập của Quỳnh bởi chị biết con phải học khối lượng kiến thức khổng lồ và cần chuẩn bị tốt cho mục tiêu thi vào lớp chuyên. Cũng từ năm lớp 8, chị Linh mới cho Quỳnh đi học thêm ở nội thành Hà Nội (lớp 8 là 1 buổi/tuần và lớp 9 là 2 buổi/tuần).
Một điều thú vị khác đến năm lớp 6 Quỳnh vẫn được định theo hướng theo chuyên tiếng Anh bởi nữ sinh từng đạt giải nhì cấp huyện. Tuy nhiên, xác định tiếng Anh chỉ là công cụ để làm việc, chị Linh khuyên con nên học sâu hơn môn Toán.
Lên lớp 7, Quỳnh chuyển sang đội tuyển Toán của trường. Thời gian đầu Quỳnh hơi đuối, giáo viên còn lo nữ sinh không theo nổi. Thậm chí khi đó, chị Linh còn xin cô giáo cứ để Quỳnh theo học ở đội tuyển đến buổi cuối rồi hãy loại... Tuy nhiên, điều bất ngờ là đến buổi cuối cô lại thông báo Quỳnh nằm trong top đầu của đội tuyển.
![]() |
Khánh Quỳnh cùng bố mẹ và em trai |
Quỳnh cho biết, em đã cải thiện bằng cách tập trung nghe giảng để nắm chắc kiến thức cơ bản. Những bài chưa hiểu nữ sinh sẽ hỏi lại thầy cô.
Trước mỗi buổi học đội tuyển, giáo viên thường gửi chuyên đề, Quỳnh đều tìm hiểu qua. Ở nhà, nữ sinh cũng đọc thêm tài liệu, luyện dạng bài và đề các năm trước. Sau khoảng 3 - 4 tuần, Quỳnh dần bắt kịp được các bạn. Trong năm đầu tiên thi học sinh giỏi Toán, nữ sinh giành giải nhì cấp huyện. Lớp 8 và 9, Quỳnh đều giành giải nhất.
Rèn bản lĩnh từ hoạt động Đội
Việc trở thành một trong những Thủ khoa của kỳ thi vào lớp 10 là điều bất ngờ với Quỳnh và gia đình. “Ngay sau buổi thi Quỳnh đã tự tin khoe với mẹ là tiếng Anh và Toán làm sai mất 1 câu có thể được 9,75 điểm. Hôm tra điểm thấy con đạt điểm 9,75 ở môn Toán và tiếng Anh, cùng 9,25 điểm Văn tôi cũng chỉ nghĩ là số điểm bình thường chứ chưa bao giờ nghĩ con sẽ là Thủ khoa”, chị Linh chia sẻ.
![]() |
Ngoài học tập, Khánh Quỳnh còn tham gia công tác Đội ở trường |
Chia sẻ về kết quả này, Quỳnh bật mí, khi đi thi tâm lý rất thoải mái dù đặt mục tiêu được 27 điểm. Nữ sinh cho rằng, ngoài học tập, ôn luyện tâm lý vào phòng thi cũng rất quan trọng.
“Nếu bạn thấy căng thẳng hãy hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và làm những câu dễ trước, câu khó sau. Đối với môn Toán mình không bao giờ làm theo thứ tự đề thi bởi nếu gặp bài khó mình rất dễ mất tinh thần và đánh mất cơ hội làm câu dễ. Mình cũng không mất bình tĩnh khi thấy các thí sinh xung quanh làm xong trước hay xin nhiều giấy viết dài hơn”, Quỳnh tâm sự.
Ngoài giờ học Quỳnh thư giãn bằng cách nghe nhạc, đi chơi hoặc đọc sách. Đặc biệt, ngay từ năm lớp 7 Quỳnh đã được tin tưởng giao làm Liên đội trưởng trường THCS Bê Tông. Nữ sinh tham gia tổ chức, triển khai nhiều hoạt động đến các bạn học sinh như: Lễ chào cờ đầu tuần, quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn…
![]() |
Bố mẹ luôn đồng hành cùng Khánh Quỳnh |
Theo Quỳnh chính nhờ tham gia các hoạt động Đội, nữ sinh rèn được bản lĩnh, sự tự tin khi đứng trước đám đông hay xử lý các tình huống bất ngờ. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp Quỳnh vững vàng khi bước vào phòng thi.
Với số điểm đạt được, Quỳnh đỗ cả trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Nữ sinh quyết định chọn chuyên Hà Nội - Amsterdam bởi đây là ngôi trường mơ ước từ lâu. Chọn học ở đây đồng nghĩa với việc Quỳnh sẽ sống xa gia đình. Tuy nhiên, nữ sinh quyết tâm vượt qua khó khăn để chinh phục những mục tiêu mới. “Số điểm đạt được hôm nay là khởi đầu để em nỗ lực hơn trong tương lai”, Quỳnh nói.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Thanh niên sống đẹp: Thắp sáng niềm tin từ những điều tử tế

Hơn 100 thanh, thiếu niên kiều bào dự “Trại hè Việt Nam 2025”

Những “người truyền lửa” trong bộ máy chính quyền mới

Gen Z với tương lai của nền hành chính hiện đại

Nhân dân Thủ đô tin tưởng vào mô hình chính quyền 2 cấp

102 "chiến sĩ nhí" Phú Yên hoàn thành "Học kỳ trong quân đội" 2025

"Áo xanh" đồng hành cùng sĩ tử Thủ đô

Nam sinh sáng tạo “chuyên gia” tư vấn tâm lý bằng AI

Tuổi trẻ Kon Tum đồng hành cùng sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
