Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm sắt son niềm tin với Đảng
|
Đoàn viên, thanh niên quận Bắc Từ Liêm biểu diễn ca khúc cách mạng
Bài liên quan
Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm “vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”
“Tiếp sức mùa thi” của tuổi trẻ Bắc Từ Liêm
Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm mang Tết sớm lên Sơn La
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và chào Xuân Canh Tý 2020; mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
|
| Đại diện lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao cờ lưu niệm tới các đơn vị tham gia Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng |
Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Đặng Văn Sơn, Bí thư Quận đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Chung khảo Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng là ngày hội của đoàn viên, thanh thiếu niên; là hoạt động văn hóa - văn nghệ góp phần nâng cao hiệu quả các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Qua chương trình động viên, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ, hạt nhân văn nghệ của các đơn vị.
Đồng thời, đây là cơ hội để các diễn viên, nhạc công không chuyên có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển và đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; tăng cường đoàn kết, thu hút tập hợp thanh niên, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tuổi trẻ toàn quận”.
|
|
| Các bạn trẻ biểu diễn tại chương trình |
Tại chương trình, các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng đã biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, dàn dựng công phu, với nội dung ca ngợi đất nước, Thủ đô, Đảng, Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn – Hội... thể hiện niềm tin, khát vọng trong sáng của tuổi trẻ, khát vọng được cống hiến sức trẻ cho Thủ đô và đất nước.
Đó là các liên khúc hát, múa như: Sáng mãi ngọn lửa Trần Văn Ơn, Biết ơn Võ Thị Sáu, Lời anh vang mãi ngàn năm, Bác Hồ một tình yêu bao la; Dưới lá cờ Đảng, Màu cờ tôi yêu, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng, Trên công trường rộn tiếng ca, Đất nước trọn niềm vui; Khát vọng, Đảng đã cho ta mùa xuân...
Tham dự chương trình Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, bạn trẻ Nguyễn Huyền (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Tôi thật sự nghẹn ngào, xúc động và vui mừng, tự hào, hãnh diện khi xem các tiết mục của đoàn viên, thanh niên biểu diễn. Các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng "Tuổi trẻ Bắc Từ Liêm sắt son niềm tin với Đảng" đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Tôi đã khóc vì xúc động trước những đau thương mất mát, sự hy sinh của thế hệ cha anh; tự hào với những chiến công của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; hãnh diện vì một Việt Nam ngoan cường, anh dũng… Những trang sử đó được đoàn viên, thanh niên quận Bắc Từ Liêm khắc họa bằng tất cả sự biết ơn, tự hào và tin yêu”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Góc nhìn trẻ
Người trẻ học cách “sống chậm” giữa phố thị hối hả
Nhịp sống trẻ
Trung tá Bùi Mạnh Hùng làm Trưởng Ban Thanh niên Công an Hà Nội
Góc nhìn trẻ
Sinh viên thế hệ mới 2025 đầy năng lượng, sáng tạo và thử thách
Góc nhìn trẻ
Cảm nhận hương vị Hà Nội qua lăng kính những người trẻ làm truyền thông
Nhịp sống phương Nam
Tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần xung kích
Nhịp sống trẻ
Khởi động chuỗi hội thảo khoa học sinh viên về công nghệ chiến lược
Nhịp sống trẻ
Thanh niên chung tay phát huy giá trị văn hoá trong kỷ nguyên số
Gương mặt trẻ
Chàng trai GenZ lan tỏa tinh thần “ẩm thực xanh - sống thiện lành"
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Thủ đô làm chủ tri thức, công nghệ trong kỷ nguyên mới
Nhịp sống trẻ


