Tuổi trẻ thi đua yêu nước bằng viết tiếp những câu chuyện đẹp
| Từ thi đua yêu nước đến khát vọng cống hiến của tiến sĩ trẻ |
Cô học trò tài năng, giàu lòng nhân ái
Giữa những đại biểu trẻ tuổi, Đỗ Trà My, học sinh lớp 8A18 Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), gây ấn tượng bởi sự tự tin, bản lĩnh và năng lượng tích cực toát ra từ một cô bé tuổi teen. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, Trà My còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực nghệ thuật và các hoạt động xã hội.
Hiện tại, bên cạnh việc học văn hóa, Trà My còn theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi em tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển niềm đam mê nghệ thuật. Ít ai biết rằng, hành trình ấy bắt đầu từ khi Trà My mới 3 tuổi, tại Trung tâm Năng khiếu Hà Nội. Từ những bước múa đầu tiên, cô bé đã sớm thể hiện năng khiếu vượt trội và bản lĩnh sân khấu hiếm có.
![]() |
| Đỗ Trà My |
Trà My luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện: Tặng quà bệnh nhân khó khăn, hỗ trợ học sinh vùng cao, đồng bào vùng lũ. Đặc biệt, Trà My đã tự tiết kiệm 10 triệu đồng tiền tiêu vặt để gửi tặng học sinh nghèo vùng lũ, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng trái tim nhân ái lớn lao.
Với những đóng góp ấy, Trà My được chọn làm Đại sứ của nhiều chương trình ý nghĩa, từ “Nhảy! Vì sự tử tế” cùng Hoa hậu H’Hen Niê đến Đại sứ Môi trường xanh quốc gia 2024. Cô học trò chính là minh chứng sống động cho hình ảnh thiếu nhi Thủ đô tự tin, tài năng và giàu lòng nhân ái.
Thu trái ngọt từ sự bền bỉ và tinh thần kỷ luật
Nếu Trà My truyền cảm hứng bằng nghệ thuật và lòng nhân ái thì Hoàng Ngọc Mai, Đại học Kinh tế quốc dân lại ghi dấu bằng hình ảnh một người trẻ đa năng, bền bỉ và đầy kỷ luật. Mai không chỉ học tốt mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức phong trào và hoạt động cộng đồng.
![]() |
| Bạn trẻ Hoàng Ngọc Mai |
Mai là đồng tác giả của hai công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương và Kỷ yếu Hội thảo quốc gia; đồng thời đoạt giải Ba giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2024. Song song với đó, cô gái trẻ còn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Tầm nhìn thương hiệu 2024”, góp phần xây dựng một sân chơi học thuật chất lượng cho sinh viên.
Dấu ấn của Mai còn hiện diện trong nhiều sự kiện quy mô lớn như NEU Concert 2024, NEU Youth Festival, NEU Club Day… Chia sẻ về bí quyết cân bằng các hoạt động, Mai cho biết: “Quan trọng nhất là lập kế hoạch rõ ràng và giữ kỷ luật. Áp lực là điều không tránh khỏi nhưng nhờ vậy mình học được cách ưu tiên công việc và trưởng thành hơn mỗi ngày”.
Đằng sau những thành tích ấy là một Hoàng Ngọc Mai luôn chỉn chu, trách nhiệm và không ngại bắt đầu từ những việc nhỏ. Chính tinh thần ấy đã đưa Mai trở thành "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc 2025, "Sao Tháng giêng" tiêu biểu…
Khi biết mình được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước, Mai cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để cô gái trẻ nhìn lại hành trình đã qua, chuẩn bị cho những bước tiến dài hơn phía trước.
Người phục dựng ký ức bằng cả trái tim
Một màu sắc rất khác tại Đại hội đến từ Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm phục dựng ảnh Skyline. Quang Trung và các cộng sự đã chọn cho mình một con đường lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa: Phục dựng ảnh cũ, đặc biệt là ảnh liệt sĩ, để kết nối quá khứ với hiện tại.
![]() |
| Bạn trẻ Phùng Quang Trung |
Xuất thân là nhân viên marketing, Trung quyết định rẽ hướng, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và phục chế ảnh. Những bức ảnh đầu tiên được nhóm hoàn thành năm 2021, hỗ trợ gia đình có người mất vì COVID-19. Hình ảnh thân nhân ôm di ảnh, òa khóc trong xúc động đã trở thành khoảnh khắc khắc sâu trong tâm trí Trung, thôi thúc anh và nhóm theo đuổi công việc này lâu dài.
Việc phục dựng ảnh liệt sĩ đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ bởi các bức ảnh hầu hết đã cũ, mờ, thiếu nét, thậm chí chỉ còn một phần khuôn mặt. Có những bức ảnh phải mất hàng tháng để hoàn thiện, tái hiện thần thái và ánh mắt chân thực nhất. Đến nay, nhóm Skyline đã phục dựng và trao tặng hàng ngàn bức ảnh chân dung liệt sĩ, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và nuôi dưỡng lòng biết ơn trong thế hệ trẻ.
Những gương mặt trẻ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước đã cho thấy, thi đua là hành trình sống có ích mỗi ngày. Chính họ đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tuổi trẻ Việt Nam tự tin, nhân văn và không ngừng cống hiến cho cộng đồng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Góc nhìn trẻ
Đại hội lần thứ XIV: Niềm tin từ “bản đồ hành động” của Đảng
Góc nhìn trẻ
Nhiều Gen Z cố bám trụ công việc chờ thưởng Tết
Nhịp sống trẻ
Dấu ấn tuổi trẻ Việt Nam 2025
Nhịp sống trẻ
Năm mới 2026: Khởi đầu từ niềm tin và khát vọng
Góc nhìn trẻ
Đại hội của tinh thần nói đi đôi với làm
Góc nhìn trẻ
Nhóm Green Gables: Trưởng thành hơn qua những chuyến thiện nguyện vùng cao
Nhịp sống trẻ
Góp nhịp trái tim trẻ, thắp lửa yêu thương “Tình nguyện mùa đông”
Đối thoại với Thanh niên
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối thoại cởi mở với thanh niên
Nhịp sống trẻ
Thủ tướng kỳ vọng thanh niên phát huy vai trò tiên phong và tinh thần chia sẻ, cảm thông
Nhịp sống trẻ






