Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ
Bài 4: Tuổi trẻ cùng TP Hồ Chí Minh bước vào kỷ nguyên mới Tuổi trẻ cả nước hướng về kỷ niệm chiến thắng 30/4 |
Những ngày qua, giữa lòng thành phố mang tên Bác, sắc đỏ cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay. Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ trân trọng những trang sử vàng chói lọi, mà còn viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng cách của riêng mình.
Họ gửi gắm trách nhiệm và tình yêu quê hương vào từng hành động nhỏ bé, dung dị nhưng ý nghĩa, để tình yêu nước không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành những đóng góp cụ thể, làm đẹp thêm cho Tổ quốc thiêng liêng.
Tự hào khi mặc tà áo dài truyền thống
![]() |
Kim Ngân luôn cảm thấy tự hào khi được khoác trên mình tà áo dài truyền thống |
Dựng xây từ những viên gạch nhỏ nhất, tuổi trẻ thể hiện lòng yêu nước qua sự trân trọng và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống nước nhà. Thấu hiểu giá trị của nguồn cội, Kim Ngân (23 tuổi) cảm nhận sâu sắc niềm tự hào khi được là người con của đất nước Việt Nam, được mặc lên mình tà áo dài, đặc biệt là trong những ngày tháng Tư vừa qua.
![]() |
Kim Ngân (ngoài cùng bên trái) và bạn bè chọn diện áo dài để lưu lại những kỷ niệm đẹp vào dịp 30/4 |
Với Kim Ngân, tà áo dài không chỉ là hiện thân của vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam mà còn là biểu tượng sống động, khắc họa đậm nét dòng chảy văn hóa ngàn năm của dân tộc.
Việc mặc lên mình tà áo ấy, đối với cô tựa như một lời khẳng định yêu thương gửi đến Tổ quốc, một sự trân trọng sâu sắc dành cho văn hóa và những giá trị nghìn năm đã hun đúc nên hồn Việt.
Cô chia sẻ: “Không khí đại lễ 30/4 năm nay trở nên đặc biệt hơn không chỉ bởi những hoạt động diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa… mà còn bởi tình yêu của thế hệ trẻ dành cho Tổ quốc.
Các bạn yêu từ tà áo dài mình mặc, từ chiếc khăn rằn mình choàng, từ chiếc nón tai bèo mình đội… đó là tình yêu văn hoá, trân trọng truyền thống ông cha”.
![]() |
Bạn Phước Kiến An chọn bày tỏ lòng yêu nước thông qua việc lan toả vẻ đẹp tà áo dài đến bạn bè quốc tế |
Giống với Kim Ngân, bạn Phước Kiến An (32 tuổi) cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì được sống, học tập và làm việc trong một đất nước hoà bình, độc lập, tự do.
“Không trực tiếp cầm súng bảo vệ Tổ quốc như thế hệ cha anh, mình chọn cách yêu nước bằng việc lan tỏa vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc của tà áo dài đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Đó như một cách mình tự hào giới thiệu vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến với thế giới”, Kiến An bày tỏ.
![]() |
Yêu nước qua từng thước phim, trang sách lịch sử
Theo một cách dung dị, Nhã Thư (22 tuổi) yêu nước còn thông qua những trang sử, những thước phim hào hùng của dân tộc. Theo Nhã Thư, bằng những câu chuyện hào hùng thời chiến được ông bà, cha mẹ kể lại, cô dần mày mò và đam mê lịch sử nước nhà lúc nào chẳng hay.
![]() |
Nhã Thư đam mê lịch sử mãnh liệt |
Giữa không khí hào hùng của những ngày thống nhất, khi văn nghệ, điện ảnh cũng rộn ràng khúc ca yêu nước, Nhã Thư đã chủ động chia sẻ, giới thiệu đến bạn bè những thước phim, quyển sách về lịch sử ấn tượng.
“Bộ phim “Địa Đạo” là một tác phẩm rất hay và ý nghĩa về lịch sử kháng chiến của dân tộc mình. Em mong muốn sẽ có thật nhiều đồng bào mình đi xem tác phẩm này, để họ càng hiểu thêm và yêu quý nền độc lập ngày hôm nay”, Nhã Thư cho hay.
![]() |
Nhã Thư bày tỏ lòng yêu nước bằng cách giới thiệu những bộ phim, quyển sách hay về lịch sử đến người thân và bạn bè |
Còn với Mai Anh (28 tuổi), lại yêu nước thông qua việc quảng bá tiếng Việt đến thật nhiều bạn bè quốc tế. Làm việc trong môi trường nhiều người nước ngoài, Mai Anh thường xuyên chỉ họ cách nói tiếng Việt làm sao thật chuẩn, từ cách xưng hô, chào hỏi đến cách đọc tên từng món ăn, giới thiệu nhiều bộ phim, cuốn sách… qua đó thể hiện lòng yêu nước của cô gái trẻ một cách tự nhiên giữa lao động, đời thường.
![]() |
Mai Anh (bên phải) lại yêu nước theo một cách rất riêng, hướng dẫn cách nói tiếng Việt cho bạn bè quốc tế |
Với công việc trong lĩnh vực báo chí, Mỹ Hậu (24 tuổi) luôn tràn đầy tự hào khi được trực tiếp góp sức mình trên "mặt trận" truyền thông, lan tỏa những hình ảnh tươi đẹp của đất nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đến đông đảo độc giả.
Mỗi bài viết bạn chắp bút, mỗi khung hình bạn bắt trọn đều khắc hoạ nên vẻ đẹp của đất nước trong những ngày tháng lịch sử, đưa bạn đọc cả nước hoà niềm vui chung với đồng bào, dân tộc.
Đây cũng là một cách mà tuổi trẻ hôm nay bày tỏ tình cảm trân trọng với Tổ quốc, với quê hương qua ngòi bút.
![]() |
Mỹ Hậu, nữ phóng viên trẻ đầy nhiệt huyết |
Ý thức là nền tảng của lòng yêu nước
Có lẽ, được sống trong những ngày tháng hân hoan của đất nước là một điều may mắn không dễ gì có được. Giữa những ngày vui mừng kỷ niệm thống nhất, trong không khí toàn dân Bắc - Nam sum vầy, nhịp đập trái tim cô gái Phạm Hương (24 tuổi) như hòa chung trong dòng cảm xúc của dân tộc.
Với Phạm Hương, được nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống hiện lên qua những khung hình muôn màu: Là nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ tung bay lá cờ trong tay, là ánh mắt nhòe lệ của người cựu chiến binh trở về thăm chiến trường xưa - nơi từng là ký ức đau thương… tạo nên trong cô những cung bậc cảm xúc thật đẹp.
Phạm Hương chia sẻ, mỗi lần được xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, bản thân cô lại thấy lòng mình rưng rưng vì hai chữ “đồng bào” - đó là khi mọi người cùng hân hoan, vỗ tay chào đón những đoàn quân đi qua trong niềm kiêu hãnh, tự hào.
![]() |
Phạm Hương vô cùng tự hào khi được sống, được hoà chung bầu không khí thiêng liêng của Tổ quốc |
Đặc biệt, kết thúc mỗi lần diễu binh, Hương và các bạn luôn ở lại phụ các chú chiến sĩ, công an, công nhân dọn dẹp vệ sinh khu vực như một lời cảm ơn những hy sinh thầm lặng của họ cho niềm vui chung của đất nước.
Tương tự Phạm Hương, Tú Trân (26 tuổi) không chỉ tự giác dọn dẹp khu vực của mình mà còn ân cần hỗ trợ các chiến sĩ, cô chú công nhân và những người bạn tình nguyện khác làm sạch đường phố trước khi ra về. Đó chính là tinh thần trách nhiệm và sẻ chia đáng quý của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.
![]() |
Với Tú Trân (bên trái), ý thức chính là nền tảng cho tình yêu nước dạt dào |
“Em tin rằng, mỗi hành động nhỏ bé hôm nay của mình cũng đã góp phần vào hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam xanh, sạch, đẹp và văn minh trong mắt bạn bè quốc tế. Đó là cách đơn giản nhất mà bản thân em hay bất cứ bạn trẻ nào có thể làm để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
Việt Nam của ngày mai sẽ được viết tiếp từ trái tim và bàn tay của lớp trẻ hôm nay - những người biết yêu đất nước từ những điều bình dị nhất”, Tú Trân tự hào.
Tình yêu nước không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là những hành động cụ thể, thiết thực, xuất phát từ trái tim và ý thức trách nhiệm của mỗi người.
Tuổi trẻ hôm nay đã và đang viết nên những câu chuyện yêu nước của riêng mình bằng những hành động dù nhỏ nhất, góp phần tạo nên một Việt Nam ngày càng tươi đẹp và phồn vinh.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chàng trai “tô màu kí ức”

Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân Anh hùng liệt sĩ

“Giải phóng tư duy” để vươn mình bứt phá

Tái hiện Đại thắng mùa Xuân năm 1975 bằng công nghệ thực tế ảo

Thanh niên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”

Hồi ức "thời hoa lửa" và lời hứa thế hệ trẻ

Nữ cán bộ Đoàn 9X tài năng phát biểu truyền cảm hứng

Tạo niềm tin ở Nhân dân bằng hành động
