Tag

Vòng lặp cuộc sống công sở khiến nhiều người trẻ rơi vào luẩn quẩn

Nhịp sống trẻ 28/02/2022 15:10
aa
TTTĐ - Những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 từ khi xuất hiện đã tác động và thay đổi rất lớn thói quen của cộng đồng. Với nhiều người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng, họ đang cảm thấy ngột ngạt, không còn động lực, cũng không còn muốn cố gắng khi cuộc sống chỉ quanh quẩn bên máy chấm công, bàn giấy và deadline…
Nỗi cô đơn khi sống một mình nơi thành thị của nhiều người trẻ Độc thân - xu hướng mới của nhiều người trẻ Du lịch trải nghiệm - xu hướng "xê dịch" nổi bật của giới trẻ hiện đại

Thời tiết thay đổi thất thường cùng với việc số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng cao mỗi ngày là lý do khiến Nguyễn Thùy Trang (24 tuổi, sống tại quận Hoàng Mai) không muốn tới văn phòng công ty làm việc. Dù vậy, vì đang là nhân viên hành chính, Trang vẫn phải có mặt mỗi ngày tại công ty để thực hiện công việc của mình.

Từ cuối năm ngoái, Thùy Trang đã tính đến chuyện nghỉ việc. Từng là nhân viên sale trong ngành du lịch, khi dịch bệnh làm ngành này bị ảnh hưởng nặng nề, cô gái 24 tuổi phải chuyển hướng và nộp hồ sơ xin việc với vai trò nhân viên hành chính cho một công ty về công nghệ từ giữa năm 2020 để có thu nhập trang trải cuộc sống. Sau hơn một năm làm việc tại đây, Thùy Trang cho biết mình thực sự không phù hợp với môi trường này.

Vòng lặp cuộc sống công sở khiến nhiều người trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn
Dù chán nản, luẩn quẩn và không có động lực với công việc văn phòng nhưng Thùy Trang vẫn không dám từ bỏ vì sợ chưa tìm được công việc tốt hơn

"Ngày trước, khi làm trong ngành du lịch, dù phải đến công ty thường xuyên nhưng mình vẫn có thể làm việc từ xa hoặc đi chơi nhiều ngày mà không ảnh hưởng tới công việc nên cảm thấy cuộc sống rất thoải mái, thú vị.

Còn hiện tại, mỗi ngày phải đi hơn 30km cả đi và về vào những giờ cao điểm, lại còn thêm tình hình dịch bệnh căng thẳng nên mình khá lo lắng và mệt mỏi. Mình cũng sợ đi nơi khác sẽ không có được mức lương ổn định như ở đây. Dù chán nản, không có động lực vui vẻ đi làm mỗi ngày nhưng tiếc lương, tiếc thời gian đã bỏ ra, mình vẫn phải làm và cứ mãi luẩn quẩn với công việc tẻ nhạt này", Thùy Trang chia sẻ.

Sinh ra trong một gia đình công chức, ngay từ khi còn bé, Trần Hải Minh (26 tuổi) đã được định hướng sẽ tiếp nối truyền thống gia đình sau khi tốt nghiệp đại học. Với hầu hết mọi người, kế toán là một công việc ổn định, có địa vị xã hội và là khao khát nhưng không dễ để “chen chân” vào. Vì vậy, những ngày đầu tiên về làm tại đây, Hải Minh cảm thấy khá tự hào về công việc của mình.

Tuy nhiên, “sự thật mất lòng”, sau 3 năm làm việc tại đây, chàng trai 26 tuổi vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Những áp lực từ cấp trên, những mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, những lời xu nịnh và nụ cười luôn phải nở trên môi mỗi ngày khiến một chàng trai cảm thấy không còn được là chính bản thân mình.

Vòng lặp cuộc sống công sở khiến nhiều người trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn
Được làm công việc "mơ ước" của nhiều người lại chính là lí do khiến Hải Minh trở nên mệt mỏi, không còn là chính bản thân mình

"Mình hiểu việc rời khỏi ghế nhà trường để bước vào cuộc đời đòi hỏi phải bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất hay bản thân phải thay đổi để thích nghi. Tuy nhiên, việc làm không đúng chuyên môn, không quen với những câu chuyện sáo rỗng hay mức lương vẫn dậm chân tại chỗ là điều khiến mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ai cũng nói mình may mắn khi được làm công việc “mơ cũng chẳng được”, được gặp gỡ nhiều người “đặc biệt”, được thảnh thơi vào cuối tuấn nhưng họ đâu biết chính điều đó làm mình muốn từ bỏ ngay công việc của mình. Mình cảm thấy không cải thiện được bản thân và tệ hơn, mình đã tự đặt câu hỏi liệu mình đã lựa chọn đúng hay sai nhiều lần. Ngược lại, mình cũng không dám xin nghỉ vì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bố mẹ", Hải Minh chia sẻ.

Nhớ lại công việc kế toán từng làm trong 4 năm liền, Nguyễn Trần Thu Trang (27 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô. Hiện đang làm công việc freelance được gần 1 năm, Thu Trang cho biết mình cảm thấy thoải mái, tự tin và hoạt bát hơn rất nhiều so với những năm trước đây.

Vòng lặp cuộc sống công sở khiến nhiều người trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn
Thu Trang cảm thấy không hối hận khi từ bỏ công việc văn phòng từng khiến mình vật vờ như những "zombie công sở"

"Công việc cũ của mình từng là thứ được cả gia đình tự hào. Làm kế toán cho một doanh nghiệp lớn khiến mình hồi đó cũng vô cùng hãnh diện. Mức lương cao, đãi ngộ tốt, ổn định nên người nhà không khỏi “sốc” và trách móc sau khi mình nói lý do dừng làm việc tại đó. Giờ đây, mình không còn đi làm một cách vật vờ như những “zombie công sở” nữa.

Sau khi nghỉ việc, mình loay hoay một thời gian trước khi bén duyên với công việc hiện tại. Những ngày cuối cùng làm việc tại đó và thời gian đầu sau khi nghỉ việc có lẽ là “kinh khủng” nhất của mình. Mình muốn tìm hiểu và học thêm nhiều thứ nhưng lại sợ không có duyên với nghề. Mình cứ thiếu quyết tâm, suốt ngày suy nghĩ bây giờ nên làm gì hay là đi lấy chồng? Thật may mắn lúc đó, mình gặp được một người giúp vượt qua những áp lực và giới thiệu cho công việc tuyệt vời hiện tại”, Thu Trang bày tỏ.

Trung Đức

Đọc thêm

Gia sư số “áo xanh” mang công nghệ đến từng ngõ nhỏ Thanh niên tình nguyện

Gia sư số “áo xanh” mang công nghệ đến từng ngõ nhỏ

TTTĐ - Không phải lớp học khô khan, “Gia sư số” là mô hình dân vận khéo nơi thanh niên phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, kèm cặp từng cán bộ cơ sở và người dân sử dụng công nghệ. Từ quên mật khẩu, ngại điện thoại thông minh, nhiều bác lớn tuổi nay đã tự tin thao tác trên môi trường số, một hành trình đổi thay bắt đầu từ sự kiên nhẫn và niềm tin của người trẻ.
“Xuân biên cương – Tết ấm cho em” mang niềm vui đến Tam Thái Nhịp sống trẻ

“Xuân biên cương – Tết ấm cho em” mang niềm vui đến Tam Thái

TTTĐ - Giữa những ngày cuối năm se lạnh nơi biên cương Tổ quốc, bản Na Tổng, xã Tam Thái (Nghệ An) bỗng trở nên rộn ràng, ấm áp hơn. Tiếng cười trẻ thơ, sắc áo rực rỡ và những gian hàng đầy ắp yêu thương đã tạo nên một bức tranh mùa xuân thật đặc biệt trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên cương – Tết ấm cho em – Hội chợ Tết 0 đồng”.
“Bóng hồng” ngát hương từ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc Gương mặt trẻ

“Bóng hồng” ngát hương từ tinh thần không bao giờ bỏ cuộc

TTTĐ - Ở tuổi 37, chị Lê Thị Hiệp, Trưởng ca sản xuất của Công ty TNHH SWCC SHOWA Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) vẫn luôn giữ cho bản thân một tư duy không ngừng đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công việc. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, chị đã xuất sắc được trao tặng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2025.
Phường Hồng Hà: Nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá của thanh niên Nhịp sống trẻ

Phường Hồng Hà: Nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá của thanh niên

TTTĐ - Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hồng Hà (Hà Nội) lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 diễn ra trong không khí sôi nổi, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Nhiệm kỳ mới mở ra với quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần xung kích của thanh niên, góp phần xây dựng phường văn minh, giàu mạnh, Nhân dân hạnh phúc.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô đoạt hai giải A và C giải thưởng Ngòi bút trẻ Nhịp sống trẻ

Báo Tuổi trẻ Thủ đô đoạt hai giải A và C giải thưởng Ngòi bút trẻ

TTTĐ - Hai loạt bài của Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đoạt giải A và giải C giải thưởng “Ngòi bút trẻ” do Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức.
Dấu ấn tư duy mới, hành động lớn trong kỷ nguyên số Nhịp sống trẻ

Dấu ấn tư duy mới, hành động lớn trong kỷ nguyên số

TTTĐ - Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Từ các chiến dịch truyền thông “phủ đỏ” không gian mạng, phong trào hành động cách mạng quy mô lớn, đến những sáng kiến đồng hành cùng thanh niên và chăm lo thiếu nhi, mỗi sự kiện đều thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Khởi động chiến lược dài hạn vì cộng đồng người khuyết tật Việt Nam Nhịp sống trẻ

Khởi động chiến lược dài hạn vì cộng đồng người khuyết tật Việt Nam

TTTĐ - “Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam – Inspire Fest" 2026 được kỳ vọng như một không gian khai phóng tiềm năng con người, đặt người khuyết tật vào vị trí chủ thể của phát triển. Không chỉ tôn vinh nghị lực và giá trị nội tại, sự kiện còn kết nối nguồn lực công nghệ, giáo dục, việc làm và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tư duy xã hội từ “bảo trợ” sang “đồng hành”, từ “trợ giúp” sang “trao quyền” cho người khuyết tật.
Tình nguyện mùa đông: Hành trình xanh sưởi ấm vùng cao Nhịp sống trẻ

Tình nguyện mùa đông: Hành trình xanh sưởi ấm vùng cao

TTTĐ - Giữa cái lạnh vùng cao Tuyên Quang, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội đã mang theo hơi ấm của yêu thương, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, viết nên một hành trình “Mùa đông ấm” đầy cảm xúc, nơi mỗi bước chân là một nhịp cầu nối yêu thương từ giảng đường đến bản làng xa xôi.
Cùng sinh viên đón Tết vui tươi, ấm áp nghĩa tình Nhịp sống trẻ

Cùng sinh viên đón Tết vui tươi, ấm áp nghĩa tình

TTTĐ - 50 suất quà và học bổng đã được trao tới các cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những phần quà ý nghĩa không chỉ hỗ trợ vật chất, giúp sinh viên đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn mà còn là sự ghi nhận, động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các bạn vững tin học tập, rèn luyện và cống hiến cho cộng đồng.
Rộn ràng những công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội XIV Nhịp sống trẻ

Rộn ràng những công trình, phần việc chào mừng thành công Đại hội XIV

TTTĐ - Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và hướng tới Ngày thành lập Đảng, tuổi trẻ Thủ đô đang lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi bằng những công trình, phần việc thiết thực, giàu ý nghĩa. Từ sân chơi cộng đồng, con đường hoa, đến học bổng, xe đạp cho học sinh khó khăn, mỗi hành động đều thắp sáng tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Xem thêm