Tag
Bị yêu cầu dời khỏi nhà tập thể xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội)

20 gia đình giáo viên có nguy cơ… “màn trời, chiếu đất”!

Đường dây nóng 04/04/2021 08:00
aa
TTTĐ - Mới đây báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được đơn kêu cứu của 20 hộ gia đình ở khu tập thể giáo viên xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) về việc UBND xã ra văn bản yêu cầu các hộ phải dời khỏi khu nhà tập thể - nơi sinh sống, gắn bó suốt 30 năm với sự nghiệp giáo dục các thế hệ học sinh trên địa bàn, khiến các cô giáo rất hoang mang, không biết đi đâu, ở đâu.
Cần làm rõ hoạt động của bãi trông giữ xe Vĩnh Phát tại chợ Ninh Hiệp Hiểm họa khôn lường từ bãi trông giữ xe Vĩnh Phát chưa được cấp phép tại chợ Ninh Hiệp? Sẽ xử lý nghiêm vụ việc “xẻ thịt” Trung tâm hỗn hợp thể thao Ninh Hiệp Trung tâm thể thao Ninh Hiệp bị “xẻ thịt” cho thuê ki-ốt bán hàng Chợ vải Ninh Hiệp còn là điểm đến hút khách?

30 năm sinh sống trong khu tập thể, phục vụ công tác giáo dục

Theo đơn kêu cứu của các giáo viên, những năm 1980, Ninh Hiệp là một xã vùng sâu, vùng xa, đường vào xã còn khó khăn, cách xa quốc lộ. Để thu hút giáo viên về địa phương công tác, UBND xã Ninh Hiệp đã xây dựng 2 dãy nhà tập thể tạo điều kiện cho giáo viên có chỗ ở ổn định, gắn bó lâu dài với trường với lớp, với con em của bà con Nhân dân xã. Khoảng năm 1990, xã tiếp tục xây thêm một dãy nhà nữa với tổng cộng 20 căn, cũ và mới.

Bà Nguyễn Thị Thơm, cựu giáo viên trường Tiểu học Ninh Hiệp cho biết: Thời điểm đó khi phân nhà, Nhà trường xem xét tiêu chuẩn phải thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình đông con, chưa có nhà, ở xa trường... và phải có đơn được Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường xét duyệt.

Các cô giáo trường Tiểu học và THCS xã Ninh Hiệp đang đứng ngồi không yên khi nhận được thông báo phải di dời khỏi khu tập thể sau 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi đây
Nhiều cô giáo trường Tiểu học và THCS xã Ninh Hiệp đang đứng ngồi không yên khi nhận được thông báo phải di dời khỏi khu tập thể sau 30 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi đây

“Trong 20 hộ, có 7 hộ thuộc gia đình chính sách (2 giáo viên là con thương binh, 2 giáo viên là con liệt sỹ, 2 giáo viên là vợ nạn nhân chất độc da cam, 1 giáo viên là vợ bộ đội). Chúng tôi sinh sống ổn định mấy chục năm nay không có tranh chấp gì. Đến nay, căn nhà cấp 4 mà chúng tôi được phân đã dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Chúng tôi nhiều lần làm đơn đề nghị UBND xã cho sửa chữa hoặc hợp thức hóa để chúng tôi xây dựng, sửa chữa nhưng UBND xã không giải quyết”, bà Thơm nói.

Cũng theo bà Thơm và nhiều cô giáo khác đã nghỉ hưu và đang còn giảng dạy, công tác tại trường Tiểu học và THCS Ninh Hiệp cho biết: Khi về ở đây, khu tập thể có 20 căn nhà cấp 4, 1 công trình phụ (1 nhà tắm, 1 bếp ăn tập thể, 1 giếng khơi, nhà vệ sinh). Qua thời gian, việc kinh doanh ở Ninh Hiệp phát triển, xã đã cắt toàn bộ công trình phụ của khu tập thể để làm chợ, dẫn đến cuộc sống của các hộ gia đình giáo viên không đảm bảo được nhu cầu tối thiểu. Sau đó, xã đã xây lại 1 nhà vệ sinh tự hoại giao cho các hộ dân khu tập thể.

Mấy chục năm cô Nguyễn Thị Thơm cùng gia đinh cố gắng vượt qua khó khăn, gắn bố với sự nghiệp giáo dục
Cô Nguyễn Thị Thơm cùng gia đinh cố gắng vượt qua khó khăn, gắn bó với sự nghiệp giáo dục

“Thời điểm đó, các hộ gia đình tự bỏ tiền ra để lấp ruộng, làm sân, làm bếp, làm đường đi, cống rãnh, làm nhà vệ sinh, xây tường rào… Công trình này được UBND xã Ninh Hiệp đồng ý và cho người đến cắm mốc địa giới, hướng dẫn xây dựng (ông Vĩnh lúc đó đang là nhân viên địa chính của xã, nay là Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp, trực tiếp xuống hiện trường thực hiện việc đo đạc, cắm mốc giới để các hộ gia đình làm đường và công trình phụ).

Vậy mà, đến nay, một số cán bộ UBND xã Ninh Hiệp đương nhiệm lại không công nhận những công trình này và cho rằng chúng tôi tự ý xây dựng trái phép, nói chúng tôi là lấn chiếm, vi phạm Luật Đất đai, yêu cầu phải di dời bàn giao mặt bằng, trả lại đất cho xã quản lí. Như vậy, từ người chịu thiệt thòi phải hy sinh vì lợi ích chung thì nay chúng tôi lại trở thành người vi phạm”, bà Nguyễn Thị Thơm chia sẻ.

Các giáo viên không biết đi đâu, về đâu khi cả đời cha đến đời oon gắn bó với ngôi trường, mảnh đất Ninh Hiệp
Các giáo viên không biết đi đâu, về đâu khi cả đời cha đến đời oon gắn bó với ngôi trường, mảnh đất Ninh Hiệp

Theo các cô giáo cho biết, các hộ gia đình đã 4 lần làm đơn (2005, 2009, 2011, 2015) gửi UBND xã Ninh Hiệp và UBND huyện Gia Lâm xin được thanh lý nhà nhưng không được giải quyết, ngược lại UBND xã Ninh Hiệp còn đề nghị huyện Gia Lâm thu hồi. Từ năm 2016 đến nay, các hộ gia đình giáo viên tiếp tục làm đơn nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng, trong khi họ vẫn phải sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, không được sửa chữa, xây dựng lại.

Bức xúc vì bị “ đuổi” ra khỏi khu tập thể không lý do

“Mới đây, ngày 17/3/2021, UBND xã Ninh Hiệp ra văn bản số 76/TB-UBND ra ngày 15/3/2021 thông báo về việc yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại khu tập thể giáo viên xã Ninh Hiệp (vị trí C30) di dời, bàn giao mặt bằng cho UBND xã quản lý. Trước thông báo này, chúng tôi mất ăn, mất ngủ, khóc thương cho số phận bị đối xử tệ bạc. Các giáo viên trong khu tập thể đã gắn bó cả đời cho sự nghiệp giáo dục bao thế hệ học sinh của xã suốt 30 năm qua.

Nhớ lại những năm 1980 - thời kì bao cấp, cuộc sống vô cùng khó khăn, có không ít thầy cô giáo khi được phân công về Ninh Hiệp công tác đã trả quyết định, bỏ nghề, xin chuyển đến trường khác vì không vượt qua được gian khó. Trong khi đó, chúng tôi vẫn bám trường, bám lớp, bám trụ tại địa phương, chung tay vì sự nghiệp giáo dục. Biết bao thế hệ học sinh được chúng tôi dạy dỗ đã trưởng thành và trở thành công dân có ích.

Không chỉ chúng tôi cống hiến cả đời mà con em chúng tôi lớn lên trên mảnh đất này cũng đã và đang nối tiếp công việc của cha, mẹ. Trong khu, có 4 cháu đang dạy học tại THCS Ninh Hiệp và Tiểu học xã nhà. Một cháu làm Bí thư Chi đoàn thôn 5. Các cháu là con của 4 cô giáo (cô Tiến, cô Oanh, cô Lạng, cô Hiển). Chúng tôi từ những người có công, cống hiến từ đời cha tiếp nối đến đời con cho giáo dục của xã nhà, nhẽ ra được tôn vinh bỗng chốc thành kẻ bị xua đuổi ra khỏi nơi cư trú không một lý do”, cô Nguyễn Thị Lạng bức xúc nói.

Cô Nguyễn Thị Lạng chỉ cho PV thấy khu nhà tập thể cấp 4, xây dựng từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước nay đã xuống cấp nghiêm trọng
Cô Nguyễn Thị Lạng chỉ cho PV thấy khu nhà tập thể cấp 4, xây dựng từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước nay đã xuống cấp.

Cũng theo đơn của các hộ giáo viên cho biết, đa số các hộ gia đình ở đây đều là những gia đình đặc biệt khó khăn như gia đình nhà cô Thơm, cô Lạng. Cô Thơm có chồng là nạn nhân chất độc màu da cam, không đủ sức khỏe để lao động, một mình cô phải nuôi 5 miệng ăn trong giai đoạn lương không đủ sống cho 1 người, ngoài giờ lên lớp, cô phải thuê đất để trồng trọt, chăn nuôi, nhận thêm hàng may mặc về gia công, nuôi sống gia đình.

Trước đây, cô không có đất, có nhà, phải ở nhờ chuồng nuôi trâu của xã. Sau đó, năm 1983, cô được xã và nhà trường mời về ở trong khu tập thể. Thế mà nay cô lại bị yêu cầu dời khỏi chỗ ở được phân, thì biết đi đâu, về đâu. Còn cô Lạng, chồng là bộ đội về mất sức, không có lương, cô phải một mình chăm lo cho gia đình 4 miệng ăn.

Cuộc sống trong những ngôi nhà xuống cấp của các cô gíao gặp nhiều khó khăn, nhưng xin sửa chữa cũng không được
Cuộc sống trong những ngôi nhà xuống cấp của các cô gíao gặp nhiều khó khăn, nhưng xin sửa chữa cũng không được

Trong đơn các cô giáo đặt câu hỏi, trước khi ra thông báo, UBND xã Ninh Hiệp không hề mời các hộ gia đình trong khu tập thể giáo viên ra họp, trao đổi về việc di dời, bàn giao mặt bằng, giải thích lý do di dời, mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình đang ở và phương án đền bù như thế nào? Hơn thế nữa khu đất các hộ giáo viên đang ở không thuộc diện quy hoạch của Nhà nước và nằm ngoài khuôn viên nhà trường. Tại sao xã bắt các hộ gia đình phải di dời, bàn giao mặt bằng cho UBND xã?

Trước nguy cơ mấy chục hộ gia đình, hàng trăm nhân khẩu bị đẩy ra đường, không nơi ở, không biết bấu víu vào đâu, họ đã làm đơn khẩn thiết kêu cứu mong các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết để họ được yên tâm công tác và có chỗ ở ổn định lâu dài.

Bị yêu cầu dời khỏi nhà tập thể xã Ninh Hiệp, 20 gia đình giáo viên có nguy cơ… “màn trời chiếu đất”!
Bị yêu cầu dời khỏi nhà tập thể xã Ninh Hiệp, 20 gia đình giáo viên có nguy cơ… “màn trời chiếu đất”!
Nhiều ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, đổ sụp
Nhiều ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, đổ sụp

Để có thông tin khách quan, đa chiều trả lời bạn đọc về sự việc trên, ngày 31/3, PV báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp. Qua điện thoại, ông Tuấn cho biết: "UBND huyện Gia Lâm đã có văn bản trả lời các hộ dân (việc xin thanh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tập thể giáo viên xã Ninh Hiệp - PV). Xã ra thông báo yêu cầu 20 hộ gia đinh di dời, giải tỏa theo quyết định của UBND huyện Gia Lâm để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Phóng viên cần thông tin thì liên hệ với UBND huyện Gia Lâm, cụ thể là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện".

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ thông tin tới bạn đọc.

Thành Long

Đọc thêm

Cảnh báo fanpage của Thuế TP Hồ Chí Minh bị giả mạo Đường dây nóng

Cảnh báo fanpage của Thuế TP Hồ Chí Minh bị giả mạo

TTTĐ - Theo Thuế TP Hồ Chí Minh, trang fanpage chính thức của cơ quan này đã được facebook xác minh và có tích xanh.
Đà Nẵng: Dự án Tỉnh lộ 607B kéo dài, tai nạn rình rập Đường dây nóng

Đà Nẵng: Dự án Tỉnh lộ 607B kéo dài, tai nạn rình rập

TTTĐ - Tỉnh lộ 607B qua phường Điện Bàn Đông, Hội An Tây, TP Đà Nẵng theo quy hoạch ban đầu được mở rộng từ 6m thành 33m, giúp kết nối tỉnh lộ 608 ra đường ven biển Lạc Long Quân.
Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng? Đường dây nóng

Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng?

TTTĐ - Theo phường Chợ Lớn, người bán hàng rong thường xuyên nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn giáp ranh để di chuyển trên các xe tự chế di chuyển qua bên địa bàn phường đối diện, khi lực lượng chức năng rời đi, họ sẽ nhanh chóng quay lại hoạt động buôn bán.
Một người bất ngờ bị giả mạo trích lục khai sinh? Bạn đọc

Một người bất ngờ bị giả mạo trích lục khai sinh?

TTTĐ - Ông Nguyễn Quốc V (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ phát hiện một trích lục khai sinh bản sao, trong đó có tên mình là cha một đứa trẻ có dấu hiệu giả mạo nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch' Bạn đọc

Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch'

Bờ sông Bồ qua xã Quảng Điền (TP Huế) những ngày qua bất ngờ xuất hiện những điểm sạt lở nghiêm trọng, với nhiều đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt lún ăn sâu tạo hàm ếch bên dưới đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân.
Dự án khu đô thị dùng chất thải, xà bần san lấp mặt bằng Đường dây nóng

Dự án khu đô thị dùng chất thải, xà bần san lấp mặt bằng

TTTĐ - Mặt bằng dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside của Công ty CP Bách Đạt An tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), được nhà thầu cho thi công san lấp bằng chất thải, xà bần.
Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê Đường dây nóng

Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê

TTTĐ - Qua xác minh, Công an TP Đà Nẵng xác định Công ty Pha Lê Quảng Nam bán khoáng sản sau khai thác phù hợp với quy định tại thôn Hội Khách, xã Thượng Đức.
Đà Nẵng: Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn là bãi đất trống Đường dây nóng

Đà Nẵng: Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn là bãi đất trống

TTTĐ - Sau khi đầu tư 8,8 tỷ đồng trong giai đoạn 1 vào năm 2020, Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm bất ngờ bị bỏ không, gây lãng phí xã hội suốt 5 năm nay.
Công viên Mẹ Thứ xuống cấp, hư hỏng, nhà thầu nói do xe tải Đường dây nóng

Công viên Mẹ Thứ xuống cấp, hư hỏng, nhà thầu nói do xe tải

TTTĐ - Đại diện nhà thầu thi công xây lắp Công viên Mẹ Thứ cho rằng công trình hư hỏng như phản ánh là do xe tải nặng hàng chục tấn ra vào.
Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng Đường dây nóng

Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng

TTTĐ - Công viên Mẹ Thứ tại TP Đà Nẵng do Công ty Phúc Anh Nhân thi công đã và đang xuống cấp trầm trọng sau hơn 3 năm đi vào hoạt động.
Xem thêm