Ánh sáng của người thầy: Khi tri thức hóa thành nhân cách
| Tự hào nhà giáo, hun đúc động lực đổi mới và kiến tạo tri thức quốc gia Truyền thống “tôn sư trọng đạo” tạo nền xây dựng chất lượng giáo dục |
Ngày 20/11 luôn mang theo một mùi rất riêng: Mùi phấn vỡ trong lòng bàn tay, mùi gió đi qua sân trường còn vương tiếng cười học trò và cả mùi trầm tư của những người đứng trên bục giảng, mang trong ánh mắt mình cả bầu trời tri thức vừa trao, vừa giữ, vừa nâng niu.
![]() |
| Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư Chưởng môn phái Nhất Nam Ngô Xuân Bính thị phạm cho các học trò |
Những người thầy trong ký ức mỗi người không chỉ là một nghề nghiệp. Họ là các cột mốc tinh thần; là nhịp cầu đưa người trẻ sang bên kia bờ hiểu biết; là những vùng sáng mà khi cuộc đời tối tăm nhất, ta vẫn có thể lần theo để đứng dậy.
Trong vùng sáng ấy, có hình bóng của Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư Võ sư Chưởng môn Ngô Xuân Bính - người không chỉ truyền dạy võ thuật Nhất Nam, mà lớn hơn nhiều: Định hướng nhân cách.
Ở thầy, trí tuệ không chỉ hiện lên trong các công trình khoa học, nghệ thuật đồ sộ gửi lại cho hậu thế mà còn tỏa ra từ sự trầm tĩnh, từ ánh mắt nhìn đời thấu suốt mà bao dung. Ai từng gặp thầy đều nhận ra: Có những bài học không cần giảng giải, chỉ cần ở cạnh là đã thấm.
![]() |
| Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Nhà nghiên cứu tội phạm học chia sẻ cùng các học sinh |
Có bóng dáng cô giáo Hoàng Thị Hạnh - người dịu dàng như mẹ, như chị, gieo mầm bằng chính sự tận tâm của mình. Cô hiếm khi lớn tiếng nhưng những điều cô nói lại thường ở lại rất lâu, như chiếc lá rơi xuống mặt hồ, tưởng chìm mà lan ra thành những vòng tròn không dứt.
Còn dấu chân của bao thầy cô khác, những người ta có khi chỉ gặp một lần trong đời, nhưng lại trao cho ta một ý niệm, một niềm tin, một cú đẩy nhẹ đủ để đổi khác hướng đi cả quãng đường dài.
Trong dòng chảy ấy, có hình ảnh thầy Trần Việt Quân - nhà hiền triết đương đại, người mang tư duy tu tập vào đời sống, khiến triết lý không còn là những trang sách cũ kỹ mà hóa thành hành động, hơi thở, nhịp sống mỗi ngày.
![]() |
| Thầy Trần Việt Quân - nhà sáng lập và cố vấn hệ thống trường Liên cấp Tuệ Đức, sáng lập viên CLB dạy con nên người |
Nhờ những mạch nguồn ấy, bao thế hệ học trò đã lớn lên - không chỉ bằng kiến thức mà bằng nhân cách.
Nhờ những mạch nguồn ấy, xã hội có thêm những công dân tử tế, biết lắng nghe, thấu hiểu và cống hiến.
Cũng nhờ những mạch nguồn ấy, có những người xuất thân từ những nẻo đường hoàn toàn khác bỗng một ngày đứng trước bục giảng, thấy trong lòng tràn thứ ánh sáng mà thuở nhỏ mình từng được truyền cho.
Vòng đời tri thức vốn lạ lùng: Thầy sinh ra trò, rồi trò lại hóa thành thầy, để ánh sáng cứ thế truyền qua hết thế hệ này đến thế hệ khác. Ánh sáng ấy không sống khi giữ riêng cho mình, nó chỉ sống khi được chia.
![]() |
| Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu - Nhà nghiên cứu tội phạm học, trong một buổi chia sẻ với các em học sinh |
Ngày 20/11, mỗi người mang trong lòng một câu chuyện riêng, nhưng tri ân thầy cô luôn là điều không cần phải nói quá nhiều. Chỉ một khoảnh khắc lặng im cũng đủ để lòng mềm lại, đủ để thấy trong những bước chân đã qua có bóng dáng biết bao người từng dìu dắt mình.
Và mỗi khi gió tháng 11 thổi qua sân trường, người ta lại nhớ câu nói xưa: “Tu ba kiếp mới sinh được con làm thầy”.
Để hiểu rằng nghề thầy không phải một lựa chọn. Đó là một lời mời. Một niềm may mắn. Một chặng đường mà ai bước vào cũng phải tự nhủ sống sao cho sáng, cho bền, cho đẹp, để ánh sáng của những người thầy ngày trước không tắt đi trong mình, mà được thắp lên trong thế hệ tới.
Kính chúc các thầy cô, anh trai chị gái, bằng hữu của tôi - những người đang đứng trên bục giảng - luôn bình an, mạnh khỏe và vui với nghề mình chọn. Xin dành cho mình một lời tự nhắc: Một người “lính thủy, đánh bộ” - vốn không sinh ra để làm thầy nhưng hôm nay sứ mệnh trao truyền tri thức đã trở thành nhịp sống thường ngày.
Mỗi bài giảng, mỗi lớp học, mỗi ánh mắt học sinh, sinh viên… đều buộc mình phải tốt hơn, phải tinh tế hơn, phải xứng đáng hơn với chữ “Thầy” mà xã hội gửi gắm.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Đại biểu Quốc hội đề nghị cung cấp sách giáo khoa miễn phí trong năm học tới
Giáo dục
50 năm ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh tiên phong đổi mới
Giáo dục
Quyết tâm hoàn thiện thể chế để giáo dục phát triển mạnh mẽ
Giáo dục
Người thầy là lực lượng tiên phong, chìa khóa của đổi mới giáo dục
Giáo dục
Giáo dục - động lực cốt lõi cho sự phát triển của đất nước và tương lai dân tộc
Giáo dục
Đà Nẵng tuyên dương 51 nhà giáo trẻ tiêu biểu
Giáo dục
UNIQLO phối hợp khánh thành nhà bán trú mới cho học sinh tại Tuyên Quang
Giáo dục
Trường THCS Khương Thượng: 50 năm thắp sáng tri thức, vững bước vươn xa
Giáo dục
Hành trình xây dựng môi trường giáo dục toàn diện ở Thủ đô
Giáo dục






