Bài 1: Cô giáo Khmer ngày ngày vận động học sinh tới trường
Hàng ngày đến tận nhà, thậm chí là tận nơi học sinh đang làm việc giúp đỡ bố mẹ để vận động, thuyết phục phụ huynh và các em đến trường.... Đó là công việc ngoài giờ lên lớp của cô giáo Thị Chanh Sóc The – Giáo viên trường Tiểu học Thạnh Yên 2 (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).
Vẫn còn mò ốc, bắt cá ngoài đồng dù đã đến giờ vào lớp
Học sinh của cô giáo The đều là người dân tộc Khmer, tiếng Kinh không sõi, đã thế gia cảnh của các em hầu hết đều nghèo, nhiều em thuộc diện đặc biệt khó khăn, không có dép để mang và không có áo để mặc… không ít em phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp bố mẹ đi làm kiếm tiền.
![]() |
| Cô giáo The đón nhận những tình cảm đơn sơ, giản dị của học sinh trong ngày 20/11 |
“Thương lắm, các em đến lớp nhiều khi vẫn mặc nguyên bộ quần áo lấm lem. Đi làm nông với bố mẹ sao thì đến lớp vẫn y nguyên vậy. Đồ dùng học tập của nhiều em còn thiếu thốn, từ cái bảng con đến chiếc bút chì”, cô The chia sẻ.
Làm công tác chủ nhiệm, cứ thấy học sinh nào vắng mặt, cô giáo lại chạy xe đến tận nhà để hỏi lý do, đưa các em trở lại trường học. Nhiều lần cô The thương cảm, xúc động khi đến nơi các con vẫn đang mò ốc, bắt cá ngoài đồng.
Đã có lần cô tìm đến mé sông cái lớn, thấy một vài em đang bắt những con vộp lá để phụ giúp gia đình. Hình ảnh đó để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cô. Thế là, cô giáo quyết tâm đưa các học sinh nghỉ học do phải lao động cùng bố mẹ trở lại lớp.
![]() |
| Cô đồng hành cùng học sinh trong hoạt động vệ sinh trường lớp |
Từ con sông lớn, rừng ngập nước hay đồng ruộng lấm lem bùn, cô giáo tận tình đưa các học sinh về với trường học để tiếp cận tri thức, thay đổi cuộc đời. Cùng với nhà trường, cô giáo Thị Chanh Sóc The vận động những mạnh thường quân ủng hộ quần áo, sách vở và dụng cụ học tập cho các em đi học được đầy đủ.
Hơn 12 năm gắn với nghề giáo, cô The vượt qua quãng đường 20km từ nhà tới trường để dạy học và nhiều khi là di chuyển các điểm trường khác nhau. Nắng và gió của vùng đất U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã khiến cô giáo mạnh mẽ, can trường để làm mọi điều cho học sinh.
Mong ước các con có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn
Công việc vất vả là thế, nhưng khi được hỏi về những khó khăn, cô The chỉ cười và nói: “Mình đã chọn nghề thì sẽ bằng lòng với nó. Bản thân tôi cũng cảm thấy cuộc sống của mình đã tốt hơn rất nhiều người”.
![]() |
| Cô giáo The mong muốn học sinh có nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích |
Ngay cả quãng đường 20km xa xôi từ nhà tới trường, cô The cũng nói đó là điều đơn giản vì bây giờ đã thuận tiện hơn trước nhiều. Bấy nhiêu năm làm nghề, cô giáo đã chứng kiến sự thay đổi của trường Tiểu học Thạnh Yên 2, của cả huyện U Minh Thượng, từ ngôi trường đơn sơ, sân trường luôn ngập nước mỗi khi mưa to, hay con đường đất khó đi,... giờ đã khang trang hơn.
Cũng là người dân tộc Khmer, cô Sóc The có một động lực to lớn để cống hiến cho nghề và cho các học sinh: “Tôi cũng đã trải qua quãng thời niên thiếu như các học sinh ở đây. Tôi có một mong muốn cho các em bé dân tộc Khmer được học hành, được biết chữ và tiếng Kinh. Từ đó, giúp các em cải thiện cuộc sống lao động vất vả”.
Những áp lực, vất vả trong nghề dần qua bởi mỗi ngày cô The được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ những gương mặt ngây thơ, ngắm nhìn những ánh mắt trong trẻo của các em.
![]() |
| Cô luôn đồng hành với các học sinh yêu thương |
Cô giáo luôn dành thời gian tâm sự, hỏi thăm hoàn cảnh của từng em để nắm được tâm lý, từ đó giáo dục mỗi em theo các phương pháp khác nhau. Cô chủ nhiệm luôn đồng hành cùng học sinh trong các hoạt động, để các em tiếp cận với những điều mới mẻ, được phát triển toàn diện.
Khi được hỏi về những nguyện vọng của mình, cô giáo bày tỏ: “Tôi chỉ mong muốn các em có một sân chơi bê tông rộng rãi, hiện các em chỉ có một khoảng sân cát để vui chơi. Rồi mong muốn các em có thêm những dụng cụ học tập cần thiết, có cơ hội học tập tốt hơn”.
Về cá nhân mình, cô giáo hi vọng bản thân sẽ học hỏi, thay đổi từng ngày để truyền tải nhiều kiến thức bổ ích cho các em, nâng cao thành tích của nhà trường.
Những em bé Khmer được cô giáo đưa đến trường, như là chở theo bao ước mơ, được tiếp cận nhiều hơn với tri thức. Cô giáo The vẫn sẽ tiếp tục những chuyến xe của mình, với tình yêu nghề mãnh liệt và niềm mong mỏi về một cuộc đời tốt hơn cho các em học sinh thân thương.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Chân dung CEO sáng lập hệ thống tiếng Trung Hoa Ngữ Thành Nhân
Giáo dục
Thêm nhiều cơ hội trúng tuyển và chính sách học bổng hấp dẫn
Giáo dục
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Ea Rốk, Đắk Lắk
Giáo dục
Cậu bé mắc chứng tự kỷ và hành trình 7 năm cất lời xin lỗi mẹ
Giáo dục
Top 9 trường đại học đào tạo khối ngành Kinh tế - Tài chính
Giáo dục
Gắn kết truyền thống, bồi đắp giá trị bền vững đầu xuân
Giáo dục
“Xuân gắn kết - Tết yêu thương 2026” bồi đắp niềm tin cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Giáo dục
Lan tỏa giá trị nhân văn, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục
Học viện Nông nghiệp Việt Nam gắn đào tạo với trải nghiệm thực tiễn
Giáo dục






