Bài 11: “Đi” để trở về cống hiến cho đất nước
|
Tỏa sáng khắp năm châu
Tốt nghiệp Trung học phổ thông, Nguyễn Thị Huệ đã giành được suất học bổng du học tại trường Đại học Tổng hợp Kishinev, Moldova. Gần 4 năm qua, cô luôn đạt danh hiệu sinh viên giỏi và trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của du học sinh Việt Nam trên nước bạn.
|
Khi còn là học sinh tiểu học, Huệ đã được mọi người xung quanh biết đến bởi học giỏi và hiếu động. Học hết lớp 9, cô thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Chuyên của tỉnh. Huệ luôn đặt ra mục tiêu để cố gắng. Lên đại học, Huệ chăm chỉ “săn” học bổng và đã chinh phục được ước mơ du học châu Âu.
Ngày rời quê hương với nhiều điều trăn trở, nhớ gia đình, người thân, quê hương, đất nước nhưng cô gái kìm lòng, không để nước mắt rơi mà mạnh mẽ bước đi, tiếp tục chinh phục những thách thức mới. Năm đầu tiên ở nước bạn, Huệ học tiếng bản địa, làm quen, thích nghi với môi trường sống mới. Từ cách ăn uống, giao tiếp, sinh hoạt đến tôn giáo, tín ngưỡng, cô đều chủ động tìm hiểu, học hỏi, làm quen, chọn lọc những thứ phù hợp với bản thân để tiếp nhận, thay đổi để phù hợp với Moldova.
Quen sống ở vùng khí hậu nhiệt đới ấm áp, chưa từng trải qua thời tiết lạnh “cắt da cắt thịt” nhưng ở nước bạn, phải đi học dưới trời -5, -10, -14 độ C, Huệ bị ốm dai dẳng cả tháng trời không khỏi, tuy nhiên chưa bao giờ cô nhụt chí. Nhớ lại những ngày mới “chân ướt, chân ráo” qua nước bạn, ngôn ngữ còn hạn chế nhưng Huệ vẫn mạnh dạn đăng kí tham gia chương trình “Moldova got talent”. Vượt qua vòng loại, Huệ đứng trước hàng trăm người bản xứ và hàng nghìn khán giả truyền hình để trình diễn ca khúc tiếng Việt “Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh” và một bài hát bằng ngôn ngữ Rumani. Huệ chia sẻ, với cô tất cả nỗ lực, cố gắng ấy chính là hành trang để hội nhập với bạn bè quốc tế mà cô đã vượt qua.
Đến nay, Lê Đình Cường, sinh năm 1991 đã học ngành kinh tế tại trường Đại học Dongguk- Hàn Quốc được hơn 3 năm. Những ngày đầu đặt chân đến Hàn Quốc, chàng trai Việt Nam bỡ ngỡ trước môi trường và lối sống hiện đại ở nước bạn.
Cường háo hức tìm hiểu và muốn nhanh chóng hòa vào nhịp sống mới nhưng gặp khó khăn khi vốn tiếng Hàn còn hạn chế, bởi ban đầu, ngoại ngữ duy nhất mà cậu biết là tiếng Anh. Sau khi học tiếng Hàn một năm, Cường mới được chuyển lên học chuyên ngành. Đến với một đất nước, môi trường, nhịp sống mới, cách dạy và học tập cũng khác rất nhiều so với Việt Nam, Cường phải thật sự nỗ lực, cố gắng gấp nhiều lần các bạn khác.
Tuy nhiên, chàng trai đã nhanh chóng bắt kịp các bạn sinh viên người bản xứ và cuộc sống ngoài giảng đường. Cường chia sẻ: “Mình nhận thấy cơ bản văn hóa Hàn và Việt có rất nhiều tương đồng. Bên cạnh đó, khi phải tự lập trong môi trường hoàn toàn xa lạ, bất đồng ngôn ngữ, khiến mình phải thật sự cố gắng và tự gây áp lực cho bản thân để “thích nghi” với môi trường mới nhanh hơn”.
Nay, không chỉ học tập tốt hơn, chàng du học sinh này còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc. Cậu kêu gọi sinh viên Việt Nam và quốc tế tổ chức các chương trình có ý nghĩa sâu sắc như: Góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, giúp đỡ các bạn du học sinh khó khăn…
Nguyện trở về nước cống hiến
Để hòa nhập cùng các bạn sinh viên ở Moldova, Nguyễn Thị Huệ chăm chỉ đi tập gym, học nấu ăn, dự các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, các hoạt động phong trào ngoại khóa… Cứ mỗi hoạt động như vậy, cô tìm thấy sự hưng phấn, thích thú. Mỗi lần đi là một lần Huệ thu nhặt kiến thức thực tế, mở mang hiểu biết và thêm kĩ năng giao tiếp trong môi trường mới. Cô không nghỉ một tiết học nào, mà chăm chỉ ghi chép bài, về nhà tra từ điển, vào mạng internet tìm hiểu, bổ sung thêm kiến thức…
Những nỗ lực của Nguyễn Thị Huệ đã được nhà trường ghi nhận. Nhiều năm liền, Huệ đoạt danh hiệu sinh viên giỏi của trường Đại học Tổng hợp Kishinev, Moldova và cô luôn tự tin hội nhập với tất cả các bạn trẻ trên thế giới. Chưa tốt nghiệp đại học, Huệ đã được “đặt hàng” có thể ở lại làm việc tại nước bạn, nhưng cô gái chỉ mong sớm học xong để trở về cống hiến cho quê hương.
“Dù đi đâu, mình vẫn nhớ Việt Nam da diết. Mình nguyện trở về nước mang sức trẻ, kiến thức đã tích lũy suốt thời gian du học để góp sức xây dựng đất nước thêm tươi đẹp, giàu mạnh”, Nguyễn Thị Huệ chia sẻ.
Anh Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc luôn trăn trở cách để những sinh viên, trí thức Việt Nam trở về cống hiến cho quê hương. Trong lần diện kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mới đây, anh trình bày nguyện vọng trở về nước làm việc sau khi hoàn thành việc học.
Chàng trai đã thay mặt Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và các sinh viên, trí thức Việt Nam trên khắp thế giới, đề xuất với lãnh đạo Quốc hội xây dựng cơ chế mở, tạo môi trường nghiên cứu khoa học thuận lợi, thông thoáng để thu hút trí thức trẻ về xây dựng đất nước.
Dù ở nước ngoài nhưng các bạn du học sinh không “cô đơn” khi hội nhập. Bởi bên cạnh họ luôn có tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đồng hành. Hiện nay, các Hội Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam ở các nước rất tích cực tổ chức hoạt động để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin hỗ trợ, giúp các bạn du học sinh có thể tiếp cận với công việc. Thực tế, các bạn sinh viên ở nhiều nước đã làm rất tốt việc chia sẻ thông tin bước đầu đối với các bạn du học sinh lần đầu đến nước bạn du học.
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cho biết:Trung ương Đoàn đã giao nhiệm vụ kết nối Sinh viên Việt Nam ngoài nước cho một số đơn vị như: Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên, Hội LHTN Việt Nam. Theo anh Lê Quốc Phong, nguồn lực bạn trẻ ở nước ngoài được đào tạo bài bản có kiến thức tốt, chuyên sâu. Tổ chức Đoàn đang hình thành các kênh để kết nối hoạt động sinh viên ở nước ngoài với các hoạt động trong nước.
“Năm 2017, chúng tôi xây dựng dự thảo về nội dung này và sẽ tổ chức Hội nghị trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Chúng tôi sẽ mời các bạn về Việt Nam, lắng nghe ý kiến, mong muốn của các bạn; Tạo điều kiện để các bạn đóng góp, cống hiến cho đất nước. Thông qua các chuyến công tác nước ngoài, chúng tôi luôn ưu tiên gặp gỡ, tiếp xúc với các bạn du học sinh ở nước ngoài. Chúng tôi mong muốn, các bạn trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước ngoài bắt tay hỗ trợ nhau, cùng nhau đưa đất nước phát triển”, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn chia sẻ.
(còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Góp “sắc xanh” cho vùng ngoại thành
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Liên hoan văn nghệ mừng sinh nhật Đoàn
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
8 mô hình thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Tuổi trẻ Transerco sôi nổi tranh tài đá bóng hưởng ứng Tháng Thanh niên 2019
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Đối thoại trực tuyến Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn với đoàn viên thanh niên
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Sinh viên VN khóa IX
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
50 nữ sinh viên Hà Nội “đọ” tài sắc
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới
“Gia tài khủng” của nữ đoàn viên ưu tú tuổi đôi mươi
Tuổi trẻ thủ đô tham gia xây dựng Nông thôn mới




