Bài 2: 9X khởi nghiệp và hành trình số hóa giấc mơ
Nghị quyết số 68: Từ gánh hàng rong đến kinh tế quốc dân
|
Xưởng sản xuất nhỏ của Linh nằm giữa xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trong không gian ngập tràn mùi thơm của gỗ, các bạn trẻ đang miệt mài hoàn thiện những sản phẩm quà lưu niệm làm từ gỗ và lá thốt nốt, gỗ lồng mức, các loại chất liệu vốn gắn liền với cuộc sống của đồng bào Khmer nơi đây.
Những bức tranh chân dung làm hoàn toàn từ lá thốt nốt: Chân dung Bác Hồ, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trống đồng Đông Sơn hay cánh đồng thốt nốt trữ tình… đều được thể hiện sống động trên chất liệu mộc mạc ấy. “Ngày trước, lá thốt nốt người ta chỉ dùng để gói đường, hoặc đốt làm củi. Nhưng mình thấy nó có hồn, có nét đẹp riêng. Tại sao không thử biến nó thành tranh nghệ thuật?”, Nguyễn Vũ Linh chia sẻ về cơ duyên sáng tạo.
![]() |
Không chỉ là tranh, từ lá và gỗ địa phương, Linh còn cho ra đời móc khóa, bảng tên, hộp bút… với đường nét tinh tế, mang đậm dấu ấn miền Tây. Sản phẩm hiện được tiêu thụ ở mọi miền đất nước.
Ít ai ngờ, hành trình sáng tạo của Linh lại bắt đầu từ những que tăm tre nhỏ bé. Vào cuối năm 2018, với đôi tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, Linh đã tỉ mỉ tạo nên mô hình cầu Mỹ Thuận, tháp Eiffel hay Văn Miếu – Quốc Tử Giám bằng tăm tre. Những sản phẩm này ban đầu được rao bán trên Facebook, Zalo và tại các điểm du lịch địa phương.
Linh không chỉ là một người trẻ yêu sáng tạo, mà còn là một “nghệ nhân” đầy tâm huyết với văn hóa dân tộc. Từ quê hương An Giang, anh dành phần lớn thời gian để chế tác những món đồ lưu niệm thủ công, mô phỏng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều mang một câu chuyện riêng, là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại sống động. Với đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng bay bổng, Linh “thổi hồn” vào những chiếc lá thốt nốt khô, mảnh gỗ từ vùng quê mình, tạo nên các hình tượng thu nhỏ của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Tháp Rùa, Hồ Gươm hay Cột cờ Hà Nội. Anh không chỉ dừng lại ở việc tái hiện hình ảnh, mà còn gửi gắm vào đó những câu chuyện lịch sử, truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường và lòng yêu chuộng hòa bình của Nhân dân ta. |
Năm 2019, Linh quyết định mở xưởng sản xuất riêng. Trong tay chỉ có một chiếc máy tính cũ và một máy khắc laser mini, anh vẫn bắt đầu bằng niềm tin mạnh mẽ vào con đường mình chọn. “Khởi đầu khó khăn lắm. Làm ra sản phẩm rồi phải học cách chụp ảnh, viết mô tả, đăng bài bán hàng, rồi tự đi giao từng đơn hàng”, Linh kể.
Nhờ sự tỉ mỉ, tâm huyết và không ngừng đổi mới mẫu mã, sản phẩm của Linh dần được đón nhận rộng rãi. Đến nay, xưởng của anh có 6 máy khắc laser hiện đại, 4 máy tính thiết kế, tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên địa phương.
![]() |
Sản phẩm do Linh sáng tạo từ những mảnh gỗ củi nơi quê nhà An Giang |
Một trong những điểm đặc biệt nhất trong mô hình khởi nghiệp của Linh là việc anh chủ động thu mua lá thốt nốt và gỗ lồng mức hai nguyên liệu tưởng như vô dụng từ người dân Khmer vùng Tri Tôn và Tịnh Biên. “Lá này trước kia người ta bỏ đầy ngoài đồng, mình mua lại với giá hợp lý, rồi biến nó thành tranh, bán lại cho các cửa hàng lưu niệm. Vậy là cả mình và bà con đều có thêm thu nhập”, Linh vui vẻ chia sẻ.
Từng công đoạn làm tranh đều được thực hiện thủ công. Lá phải già, không rách, màu đồng đều, được phơi khô đúng kỹ thuật để tránh giòn gãy. Sau đó, nghệ nhân sẽ khắc laser hoặc vẽ tay kỳ công để tạo nên từng tác phẩm mang đậm hồn quê.
“Tranh lá thốt nốt không chỉ là sản phẩm lưu niệm, mà còn là câu chuyện về quê hương, về văn hóa Khmer. Mình muốn mỗi sản phẩm khi đến tay khách hàng đều mang theo tình cảm và ký ức miền Tây”, Linh nói.
Công nghệ số và bước ngoặt của bán hàng online
Từng học đến lớp 9 rồi phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Vũ Linh từng có thời gian làm thuê đủ nghề, từ sửa điện thoại đến bán đồ điện tử. Thế nhưng, tình yêu với nghệ thuật và niềm tin vào giá trị của sản phẩm thủ công quê nhà đã dẫn lối anh quay lại với khát vọng khởi nghiệp.
![]() |
Một trong những mặt hàng lưu niệm được đông đảo khách hàng lựa chọn đặt mua |
“Từ ngày biết tới bán hàng online, mình như mở ra một chân trời mới. Sản phẩm của mình không chỉ gói gọn trong chợ quê hay hội chợ nữa, mà được chuyển đến tận Hà Nội, Đà Nẵng, thậm chí ra nước ngoài”, anh hào hứng kể. Khi có kết nối công nghệ, sản phẩm của Linh càng được “phủ sóng” nhiều hơn trên mạng. Cũng từ đây việc bán hàng dễ dàng hơn, khách đến mua nhiều hơn.
Không ngủ quên trên thành công hiện tại, Vũ Linh đang tiếp tục nghiên cứu cách tận dụng trái và tàu lá thốt nốt phần bị bỏ đi nhiều nhất để tạo ra sản phẩm mới. Mục tiêu của anh là xây dựng thương hiệu quà tặng “Bảy Núi”, gắn với văn hóa Khmer và thiên nhiên An Giang.
![]() |
Nguyễn Vũ Linh, một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ khởi nghiệp từ làng nghề truyền thống. |
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Linh ấp ủ một chuyến đi đặc biệt: từ An Giang ra Hà Nội đúng dịp Tết Độc lập. Đây không chỉ là một hành trình địa lý mà còn là chuyến đi của cảm xúc, của khát vọng được hòa mình vào nhịp đập của Thủ đô trong những ngày linh thiêng của đất nước. Anh mang theo bên mình hàng chục sản phẩm lưu niệm độc đáo, mỗi sản phẩm đều mang dấu ấn văn hóa vùng miền và tinh thần dân tộc. Với Linh, việc bán hàng không chỉ đơn thuần là giao dịch kinh tế, đó là sự lan tỏa giá trị. Chàng trai mong muốn mỗi món đồ sẽ là một câu chuyện. Người mua không chỉ mang về một món quà, mà còn mang theo một lát cắt của lịch sử, một phần hồn đất nước... |
Câu chuyện của Nguyễn Vũ Linh là minh chứng sống động cho tinh thần khởi nghiệp xanh, sáng tạo và ứng dụng công nghệ số hiệu quả. Từ những chiếc lá rơi bên lề đường, những thanh tăm tre mộc mạc, Linh đã vẽ nên hành trình tự lập đầy cảm hứng cho người trẻ khắp mọi miền.
Bằng sự bền bỉ, đam mê và đôi bàn tay khéo léo, chàng trai vùng Bảy Núi đã khẳng định: công nghệ không chỉ là con đường cho giới thành thị. Ở bất kỳ nơi đâu, nếu biết tận dụng công nghệ thông tin, người trẻ hoàn toàn có thể đưa đặc sản quê hương vươn xa, ghi dấu trên bản đồ sáng tạo của đất nước
(còn nữa)
Tin liên quan
Đọc thêm

Hoạt động tình nguyện trở thành thương hiệu của tuổi trẻ Thủ đô

Chiến sĩ công an lặng lẽ hiến máu 57 lần

Kết nối hỗ trợ, bảo vệ học sinh nữ

Những khoảnh khắc siêu đáng yêu của “áo xanh” tiếp sức mùa thi

"Cuộc gọi 0 đồng" thiết thực hỗ trợ sĩ tử mùa thi

Bên ngoài cánh cửa áp lực, mẹ luôn dõi theo con...

Cái nắm tay vội vàng và lời động viên chân thành...

Hơn 5.000 tình nguyện viên chung nhịp đập “tiếp sức” thí sinh

Điểm tựa nơi cổng trường: Hãy tự tin, áo xanh đi cùng bạn!
