Bạn vẽ, tôi vẽ - cuộc “trưng bày người” đầy màu sắc
![]() |
Sở dĩ ví von như vậy, là bởi khác với tất cả những cuộc triển lãm trong năm qua, “Bạn vẽ, tôi vẽ” được họa sĩ Phạm Kiên khởi xướng với ý tưởng độc đáo: Một cuộc triển lãm mở, ai cũng có thể tham gia. Người tham gia chỉ phải gửi 2 bức tranh. Trong đó, 1 bức vẽ cảnh đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam; bức còn lại là vẽ chân dung… Phạm Kiên! Song song với điều đó, chủ nhân của ý tưởng – họa sĩ Phạm Kiên, sẽ vẽ chân dung tất cả những họa sĩ tham gia.
Chân dung họa sĩ Phạm Kiên trong mắt bạn bè
Sau khoảng 4 tháng đưa ra ý tưởng, họa sĩ Phạm Kiên bất ngờ khi số người muốn tham gia cuộc chơi này khá đông đảo, không chỉ có anh em trong nhóm Nhân sĩ Hà Đông như Nguyễn Quang Thiều, Lương Tử Đức, Chu Lượng, Hoàng A Sáng… mà còn thu hút cả các họa sĩ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước đang làm ở nhiều lĩnh vực văn hóa khác nhau, như văn chương, điện ảnh, phim hoạt hình, doanh nhân... Ngoài ra, một số Việt kiều đang sống ở nước ngoài cũng gửi tranh tham gia. Đặc biệt, Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam cũng đăng ký tham gia.
Bất ngờ trước số lượng người tham gia, mà lại muốn tổ chức triển lãm vào dịp cuối năm như món quà mừng năm mới, họa sĩ Phạm Kiên đành phải chốt lại ở danh sách hơn 60 người tham gia. Bởi để lâu hơn, số người gửi tranh nhiều hơn, ông sẽ không đủ… sức khỏe để vẽ chân dung những người tham gia.
![]() |
Họa sĩ Phạm Lực (bên phải) thăm triển lãm trước ngày khai mạc
Với 60 bức chân dung do Phạm Kiên vẽ, cùng với 60 bức chân dung vẽ Phạm Kiên, triển lãm “Bạn vẽ, tôi vẽ” sẽ trưng bày ít nhất 120 bức tranh chân dung. Điều đó chỉ cần hình dung trong đầu, đã thấy “choáng”. Hẳn khi bước vào triển lãm sẽ “choáng” hơn. Vì vậy, nói như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – người lúc đầu không định tham gia, nhưng về sau thấy “quá hay” nên vào cuộc, đây là cuộc “trưng bày người” quả là một ví von thú vị.
![]() |
Ở đây, chân dung những con người văn nghệ hiện ra, đa chiều đa màu sắc.
Bên cạnh mảng chân dung, hơn 60 bức tranh của các họa sĩ vẽ thiên nhiên, biển đảo, sông hồ, phố cổ, cỏ cây, hoa lá... sẽ được kết nối lại thành một bức tranh lớn. Bức tranh "Kết nối" này sẽ được đấu giá để hướng về biển đảo thân yêu…
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hà Hà Thành - nghệ sĩ Gen Z triển vọng của Thủ đô

Phường Láng: Đêm hội mừng chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Láng rộn ràng đêm hội

Quân khu 7 phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang

Hà Nội quyết tâm trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước

Hai nghị quyết mở đường cho hành trình sáng tạo của Thủ đô

Tu bổ một số di tích trong khu phố cổ Hà Nội

Phát huy giá trị văn hóa dân gian trong biểu diễn nhạc nhẹ

Mẫu biểu trưng chính thức phục vụ tuyên truyền dịp Quốc khánh 2/9
