Tag

“Chạm” vào lịch sử, thắp lửa khát vọng

Góc nhìn trẻ 31/08/2025 09:11
aa
TTTĐ - Từ những bảng tin khu dân cư, nhà văn hóa cho tới các di tích lịch sử, rạp chiếu phim… tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và “Tự hào Việt Nam” đang được lan tỏa mạnh mẽ qua những mô hình, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn. Giữa nhịp sống sôi động, thanh niên Thủ đô vẫn tìm cho mình những khoảnh khắc lắng đọng, “sống cùng lịch sử”, để cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, thành quả lớn lao mà cha anh đã đổi bằng máu xương.
Góc lịch sử – Điểm check-in Tổ quốc trong tim Nhà lao Hội An, chứng tích lịch sử và di sản văn hóa

Sống cùng lịch sử ở di tích 48 Hàng Ngang

Trong không gian trang nghiêm tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, Đoàn phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức lễ dâng hương và sinh hoạt truyền thống.

Nhiều bạn trẻ lần đầu được đặt chân tới nơi này, được nghe câu chuyện về gia đình nhà tư sản Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ và những ngày tháng lịch sử hào hùng, đã không giấu nổi sự xúc động.

Bạn Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải chia sẻ: “Đứng trước ngôi nhà số 48, mình cảm nhận rõ ràng hơn giá trị của độc lập, tự do. Từ trang sử thiêng liêng ấy, chúng mình tự nhắc bản thân phải sống xứng đáng hơn, học tập, cống hiến nhiều hơn để không phụ công lao của thế hệ cha anh".

Tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm tham quan sinh hoạt truyền thống tại di tích 48 Hàng Ngang
Tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm tham quan sinh hoạt truyền thống tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang

Không gian triển lãm tại di tích được thiết kế theo mạch nội dung xuyên suốt với ba chủ đề: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ; Bối cảnh lịch sử và sự cần thiết ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập; Ý nghĩa bản Tuyên ngôn Độc lập và hành trình bảo vệ nền độc lập

Bạn Phan Thừa Ân, đoàn viên phường Hoàn Kiếm, chia sẻ ấn tượng: “Mình đặc biệt thích không gian thực cảnh Hà Nội thập niên 40 tái hiện bằng công nghệ VR. Cảnh tượng phố phường, không khí Cách mạng tháng Tám hiện ra sống động, khiến chúng mình như được sống trong dòng chảy lịch sử.

Những trải nghiệm trực quan ấy giúp lịch sử không còn xa vời, khô khan, mà thực sự “chạm” vào cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ".

Tri ân lịch sử qua điện ảnh

Nếu như Hoàn Kiếm chọn cách “sống cùng lịch sử” tại di tích thì tuổi trẻ phường Phú Thượng (Hà Nội) lại có cách riêng để hun đúc tình yêu Tổ quốc. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử được tổ chức và phần thưởng là… vé xem phim.

Tuổi trẻ Phú Thượng tại rạp chiếu phim
Tuổi trẻ Phú Thượng tại rạp chiếu phim

Cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Tự hào lịch sử dân tộc” không chỉ mang tính giáo dục mà còn ứng dụng công nghệ số, tạo nên sự mới mẻ, gần gũi với đoàn viên, thanh thiếu nhi. Những thí sinh xuất sắc được tặng vé xem bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” – tác phẩm tái hiện cuộc chiến đấu bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Khi bước ra khỏi rạp, nhiều bạn trẻ rưng rưng. Bạn Mai Ngân, đoàn viên phường Phú Thượng cho biết: “Xem từng thước phim, mình như được sống lại thời khắc lịch sử. Hình ảnh các chiến sĩ Thành cổ kiên cường chiến đấu khiến mình nghẹn ngào. Hòa bình hôm nay là máu xương, là nước mắt của biết bao người. Điều đó thôi thúc mình phải sống trách nhiệm hơn, đóng góp nhiều hơn cho đất nước.”

Bí thư Đoàn phường Phú Thượng Đỗ Ngọc Linh chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mỗi đoàn viên không chỉ tìm hiểu lịch sử mà còn biến kiến thức, cảm xúc đó thành hành động. Lịch sử là ngọn lửa, còn trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay là giữ cho ngọn lửa ấy cháy sáng.”

Thổi hồn lịch sử vào bảng tin khu dân cư

Ở phường Láng, những tấm bảng tin tưởng chừng chỉ dùng để dán thông báo nay đã trở thành “Bảng tin Độc lập” đầy sáng tạo.

“Bảng tin Độc lập” đầy sáng tạo của tuổi trẻ phường Láng
“Bảng tin Độc lập” đầy sáng tạo của tuổi trẻ phường Láng

Bằng cách quét mã QR, người dân và thanh thiếu nhi có thể nghe lại giọng đọc Bác Hồ trầm ấm, thiêng liêng trong ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Chị Nguyễn Hồng Anh, Phó Bí thư Đoàn phường Láng, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai 50 điểm bảng tin tuyên truyền ở khu dân cư và trường học. Không chỉ ôn lại mốc son lịch sử, mô hình còn giúp lịch sử ‘lên tiếng’, gần gũi và truyền cảm hứng hơn với mọi người.”

Điều đáng nói, Đoàn phường Láng còn kết hợp hoạt động này với việc tổ chức cho đoàn viên tham quan các “địa chỉ đỏ”, huy động 200 bạn trẻ tham gia giữ gìn an ninh trong các ngày diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm.

Bằng cách quét mã QR, người dân và thanh thiếu nhi có thể nghe lại giọng đọc Bác Hồ trầm ấm, thiêng liêng trong ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình
Bằng cách quét mã QR, người dân và thanh thiếu nhi có thể nghe lại giọng đọc Bác Hồ trầm ấm, thiêng liêng trong ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình

Bạn Vũ Mai Chi, một học sinh của phường Láng chia sẻ: “Khi quét mã và nghe giọng Bác Hồ vang lên giữa đời thường, em nổi da gà. Cảm giác như lịch sử ở ngay đây, trong đời sống hàng ngày, chứ không phải ở đâu xa”.

Tri ân quá khứ, sống trách nhiệm hiện tại

Ở ngoại thành, tuổi trẻ xã Tam Hưng (Hà Nội) lại thể hiện lòng biết ơn theo cách rất giản dị mà thiêng liêng: dọn vệ sinh tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Dưới nắng sớm, từng nhóm đoàn viên miệt mài phát cỏ, lau dọn từng phần mộ. Không khí làm việc lặng lẽ mà trang nghiêm.

Bạn Nguyễn Thu Hằng xúc động: “Mỗi lần tham gia dọn nghĩa trang, em đều thấy lòng mình lắng lại. Công việc nhỏ nhưng chứa đựng sự tri ân lớn lao. Chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã ngã xuống”.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tri ân, Đoàn xã Tam Hưng còn phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước – Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức Hội nghị truyền thông pháp luật. Tại đây, đoàn viên, thanh thiếu nhi được nghe báo cáo viên Nguyễn Tất Doanh chia sẻ những kiến thức pháp luật thiết thực, từ quyền được trợ giúp pháp lý đến kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi.

Tuổi trẻ xã Tam Hưng vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ
Tuổi trẻ xã Tam Hưng vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ

Bí thư Đoàn xã Tam Hưng Nguyễn Thị Quỳnh Thư cho biết: “Thanh niên hôm nay vừa phải biết ơn thế hệ đi trước, vừa phải sống trách nhiệm với hiện tại. Kiến thức pháp luật chính là hành trang quan trọng để các bạn trẻ tự tin bước vào đời.”

Từ 48 Hàng Ngang đến bảng tin phường Láng, từ rạp chiếu phim ở Phú Thượng đến nghĩa trang liệt sĩ Tam Hưng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng những thanh niên Hà Nội đang học cách tri ân quá khứ và sống trách nhiệm với hiện tại.

Lịch sử không còn chỉ là những trang sách, mà đã trở thành trải nghiệm, cảm xúc và hành động. Những mô hình, hoạt động sáng tạo của tổ chức Đoàn đang chứng minh một điều: Lịch sử, nếu được kể bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ công nghệ, nghệ thuật và trải nghiệm thực tế... sẽ có sức sống mãnh liệt, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Với khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Thủ đô đang viết tiếp câu chuyện Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 bằng hành động cụ thể: Học tập, rèn luyện, dấn thân vì cộng đồng và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Con người Việt Nam hiện đại, nền tảng để phát triển bền vững Góc nhìn trẻ

Con người Việt Nam hiện đại, nền tảng để phát triển bền vững

TTTĐ - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới. Khi các dư địa tăng trưởng truyền thống dần thu hẹp, khi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế đặt ra những chuẩn mực khắt khe hơn, câu hỏi lớn không chỉ là “phát triển nhanh đến đâu”, mà là “phát triển vì ai” và “phát triển dựa trên nền tảng nào”.
“Kỳ tích sông Hồng” và trọng trách của người trẻ hôm nay Góc nhìn trẻ

“Kỳ tích sông Hồng” và trọng trách của người trẻ hôm nay

TTTĐ - Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển có ý nghĩa đặc biệt. Việc Thành phố thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cho thấy quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thể hiện tư duy phát triển dài hạn, nhất quán trong quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó phần lớn "điểm lợi" thuộc về người trẻ.
Đào tạo người tài: Tổ quốc gọi, người trẻ đáp lời Góc nhìn trẻ

Đào tạo người tài: Tổ quốc gọi, người trẻ đáp lời

TTTĐ - Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, người trẻ ngày càng quan tâm sâu sắc hơn tới các vấn đề chiến lược, tới định hướng dài hạn của Đảng và Nhà nước.
Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ… Người Hà Nội

Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ…

TTTĐ - Trong hai ngày 13 - 14/12, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội), ngày hội trải nghiệm văn hóa “Từ dó mà ra” do nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức đã mang đến cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cơ hội tiếp cận gần gũi với giấy dó - chất liệu thủ công truyền thống gắn bó lâu đời với văn hóa Việt.
Niềm tin của người trẻ về những công trình lớn, rạng danh đất nước Góc nhìn trẻ

Niềm tin của người trẻ về những công trình lớn, rạng danh đất nước

TTTĐ - Là một người trẻ đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng, mỗi ngày gắn bó với bản vẽ, tiến độ, vật liệu và những công trường đang dần hình thành diện mạo mới cho đất nước, tôi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với một cảm xúc rất riêng.
Đại hội lần thứ XIV: Niềm tin từ “bản đồ hành động” của Đảng Góc nhìn trẻ

Đại hội lần thứ XIV: Niềm tin từ “bản đồ hành động” của Đảng

TTTĐ - Mỗi kỳ Đại hội của Đảng mở ra những định hướng phát triển mới cho đất nước. Điều được Nhân dân nói chung và giới trẻ nói riêng quan tâm không chỉ là mục tiêu chiến lược trong Nghị quyết, mà là việc cụ thể hóa bằng các chương trình, giải pháp thiết thực, khả thi, gắn chặt với đời sống xã hội.
Nhiều Gen Z cố bám trụ công việc chờ thưởng Tết Góc nhìn trẻ

Nhiều Gen Z cố bám trụ công việc chờ thưởng Tết

TTTĐ - Thời điểm cuối năm, không ít lao động trẻ, đặc biệt là Gen Z, rơi vào trạng thái “đi không nỡ, ở chẳng xong”. Dù chán nản, áp lực hay đã “manh nha” ý định nghỉ việc, nhiều bạn trẻ vẫn chọn bám trụ thêm vài tháng, với hy vọng chờ thưởng Tết.
Đại hội của tinh thần nói đi đôi với làm Góc nhìn trẻ

Đại hội của tinh thần nói đi đôi với làm

TTTĐ - Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng và là mốc son được thế hệ trẻ dõi theo với niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm lớn lao.
Nhóm Green Gables: Trưởng thành hơn qua những chuyến thiện nguyện vùng cao Góc nhìn trẻ

Nhóm Green Gables: Trưởng thành hơn qua những chuyến thiện nguyện vùng cao

TTTĐ - Chuyến đi thiện nguyện tại trường Tiểu học Cúc Đường (Thái Nguyên) của nhóm Green Gables Project và học sinh Hanoi Westminster School (HWS) không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện. Đó là một cuộc "đào thoát" ngoạn mục khỏi bốn bức tường lý thuyết để chạm vào "thực học".
Lời rủ “ăn gì chưa” chất keo gắn kết tình bạn sinh viên Nhịp sống trẻ

Lời rủ “ăn gì chưa” chất keo gắn kết tình bạn sinh viên

TTTĐ - Với ý tưởng “Grab Kèo Keo” - chất keo gắn kết tình bạn sinh viên, team Grabnificient do nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và Đại học Kinh tế Quốc dân xuất sắc giành giải Nhất bảng thi Marketing.
Xem thêm