Tag

Chung tay giúp đỡ cháu bé 4 tuổi bị đá đè mất đi đôi chân

BHXH & Đời sống 22/07/2017 15:28
aa
TTTĐ.VN- Trong trận mưa lớn ở Sơn La, tảng đá lớn bất ngờ đè sập ngôi nhà của gia đình chị Thơm, khiến con trai mất cả hai chân, còn chị cũng bị dập nhiều phần cơ thể. Nhiều tổ chức từ thiện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức đến thăm, ủng hộ từ thiện sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình chị.

Chung tay giúp đỡ cháu bé 4 tuổi bị đá đè mất đi đôi chân

>> Sạt lở đá làm sập nhà dân Sơn La: Bé trai mất đôi chân, mẹ bị thương nặng

Những ngày vừa qua, trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Ngày 19/7, vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Sơn La đã vùi lấp toàn bộ nhà và tài sản gia đình chị Trần Thị Thơm ở tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Đau đớn hơn chị Thơm bị dập chân trái cùng với cánh tay phải còn bé Nguyễn Hoàng Phúc – con trai chị mới 4 tuổi bị dập chân trái và đứt rời một chân phải. Tuy nhiên khi được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, phần chân bị đứt rời bên chân phải của cháu Phúc không thể nối lại và chân bên trái bị dập cũng phải cắt bỏ nên cháu đã được chuyển đến bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào đêm ngày 20/7/2017.

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Phúc, bác sĩ Đỗ Văn Minh (Khoa Chấn thương chỉnh hình 1, Bệnh viện Việt Đức) cho biết, hiện tại đùi bên trái của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phúc còn gẫy xương, mỏm cụt chân bên phải có biểu hiện thiếu máu dinh dưỡng và cần được theo dõi tiếp. Sức khỏe của Phúc không còn nguy kịch nhưng diễn biến bệnh phức tạp và có thể phải mổ nhiều lần. Các bác sĩ đang nỗ lực hết mình để điều trị cho bệnh nhân.

Ngày đêm chăm sóc vợ con ở BV Việt Đức, anh Nguyễn Tiến Hồng (bố cháu Phúc) không cầm được nước mắt “Hôm ấy sự việc xảy ra quá bất ngờ và rất nhanh, đúng lúc tôi đi làm cách nhà hơn trăm km thì nghe hàng xóm điện thoại báo tin nhà anh bị đá sập. Nghe tin mà tay chân tôi bủn rủn nhưng vẫn cố phi thật nhanh vào bệnh viện. Vừa vào nhìn thấy con bị thương, tôi đã quỵ xuống rồi. Quay sang lại thấy vợ cũng đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, lòng lại càng đau đớn hơn”.

Chung tay giúp đỡ cháu bé 4 tuổi bị đá đè mất đi đôi chân
Cháu Phúc đang được bố chăm sóc tại BV Việt Đức

Cũng theo anh Hồng, khi anh vào viện được nghe hàng xóm kể lại lúc trước khi xảy ra sự việc con trai anh nằm trong buồng, vợ anh ở phòng khách, sau đó nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài vợ anh chạy nhanh vào ôm con thì bất ngờ đất đá đổ ập xuống nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm sang tìm, thấy tiếng vợ anh kêu “em ở trong này”, mọi người mới đào bới bê tông ra thấy 2 mẹ con. Lúc đó, cháu Phúc 1 chân đã bị đất đá đè nát, còn 1 chân lủng lẳng cũng không khả quan hơn, mọi người phải cho vào túi để mang lên bệnh viện.

“Nhìn con trai bị cưa mất 2 chân, vợ cũng dập hết tay chân tôi chẳng thiết sống nữa. Thương vợ thương con phải chịu bao nhiêu đau đớn mà không làm được gì, nhưng tôi cũng phải cố gắng gượng để làm chỗ dựa cho 2 mẹ con, chứ gục ra đây thì ai sẽ lo liệu cho gia đình”, anh Hồng đau buồn kể lại.

Nhìn cảnh đứa con ngây ngô vẫn chưa biết gì về tình trạng sức khỏe của mình, vẫn vui cười tại giường bệnh, chị Thơm càng thêm xót xa “Lúc đó con gái tôi xin đi chơi cầu lông dặn mẹ ở nhà trông cu Phúc. Tôi đang chuẩn bị bữa tối, còn con trai ngủ ở giường ngoài. Khi đó tôi đọc báo thấy có vụ 3 cháu bé đuối nước, thương quá, vừa dứt câu thì hàng trăm tảng đá từ núi ập xuống, đè nát ngôi nhà và hai mẹ con”.

Chung tay giúp đỡ cháu bé 4 tuổi bị đá đè mất đi đôi chân

Chị Thơm cũng bị đá đè dập nát chân trái và cánh tay phải

Khi thấy đá lăn, chị đã vội vã chạy ra ôm con nhưng gạch đá đè vào người. Tay chị lúc đó nát hết nhưng cố gắng lật những viên gạch để nâng người con lên song không được. Chị Thơm nghẹn ngào: “Tai họa ập xuống một mình tôi thôi, tại sao lại cướp đi đôi chân của con chứ. Đôi chân con đang chạy nhảy tung tăng, giờ phải cắt bỏ đi, người làm mẹ đau xót vô cùng. Sau này không biết con sẽ ra sao? Giờ nó vô tư, hồn nhiên chưa biết gì, khi lớn lên con sẽ mặc cảm nhiều lắm”.

Tương lai cháu Phúc sẽ ra sao khi vĩnh viễn mất đi đôi chân, còn trước mắt, gia đình chị Thơm anh Hồng còn thêm gánh nặng viện phí rất lớn do không có bảo hiểm y tế, gia đình lại quá nghèo. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng quá trình điều trị của hai mẹ con vẫn phải kéo dài. Những sự sẻ chia lúc này vô cùng cần thiết để mẹ con cháu Phúc được điều trị tốt nhất. Cuộc sống tương lai sẽ bớt đi gánh nặng phần nào.

Được biết, gia đình anh Hồng và chị Thơm có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sau khi kết hôn, anh chị sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái. Người dân xung quanh thương tình hoàn cảnh vợ chồng anh khó khăn nên giúp đỡ xây dựng ngôi nhà nhưng nay lại gặp nạn. Anh Hồng làm lái xe cho Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La, chị Thơm trước khi bị nạn làm nghề tự do, thu nhập hai vợ chồng rất khó khăn lại nuôi hai con nhỏ.

UBND thành phố Sơn La cũng khẩn trương chỉ đạo phường Quyết Thắng phối hợp với các lực lượng chức năng huy động các tổ chức quyên góp ủng hộ nạn nhân và tập trung lực lượng khắc phục hậu quả. Đã có nhiều tổ chức xã hội, các nhóm từ thiện đến thăm chị Thơm và cháu Phúc, phòng Công tác Xã hội BV Việt Đức cũng tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ gia đình.



Chiều 22/7, Nhà Văn hóa Học sinh- Sinh viên Hà Nội kết hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội cũng đã đến thăm và ủng hộ từ thiện chia sẻ nỗi đau với chị Thơm, cháu Phúc. Ngoài gánh nặng với việc chi trả viện phí, điều trị dài ngày, gia đình anh chị còn bị sập nhà, thiệt hại toàn bộ tài sản. Cùng với việc kêu gọi các tổ chức từ thiện đóng góp chi trả viện phí giúp mẹ con chị điều trị, nhiều tổ chức từ thiện đang kêu gọi đóng góp tiền để anh chị có thể dựng lại căn nhà.


Chung tay giúp đỡ cháu bé 4 tuổi bị đá đè mất đi đôi chân


Chung tay giúp đỡ cháu bé 4 tuổi bị đá đè mất đi đôi chân
Anh Lê Quang Đại - Giám đốc Nhà văn hóa Học sinh- Sinh viên đến thăm và trao quà từ thiện ủng hộ cho gia đình cháu Phúc

Anh Lê Quang Đại, Giám đốc Nhà Văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội cho biết “Biết được trường hợp của gia đình chị Thơm, cháu Phúc sau khi nhận được công văn của tổ chức Ban điều phối Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên, tôi đã trao đổi với giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Sơn La và các lãnh đạo của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Hà Nội, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội vận động ủng hộ cho gia đình cháu Phúc. Quả thật, sau khi những hình ảnh về tai nạn bất ngờ ập đến gia đình cháu Phúc, cháu bé còn nhỏ dại, đang tuổi ăn tuổi chơi lại mất đi đôi chân, mẹ cháu cũng dập nát cánh tay, đôi chân, tôi và anh em cán bộ công nhân viên không cầm được nước mắt. Tôi mong muốn các nhà hảo tâm, các tổ chức kêu gọi giúp đỡ chi trả viện phí giúp gia đình chị và giúp cháu Phúc sớm có căn nhà mới".

Hiện nay hoàn cảnh của mẹ con chị Thơm gặp nhiều khó khăn, cần lắm những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Trần Thị Thơm - anh Nguyễn Tiến Hồng, tổ 12 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La hoặc đến trực tiếp phòng 308, tầng 3, nhà B3, Bệnh viện Việt Đức. Số điện thoại của anh Nguyễn Tiến Hồng 0932207389. Liên hệ Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Phòng 248 Nhà C3. Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Số tài khoản USD: 12210370016823; Số tài khoản VNĐ: 12210000024248 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành. Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phúc.

Tin liên quan

Đọc thêm

Cảnh báo tình trạng mạo danh BHXH lừa đảo người dân BHXH & Đời sống

Cảnh báo tình trạng mạo danh BHXH lừa đảo người dân

TTTĐ - Thời gian gần đây, nhiều người dân đã phản ánh với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Hà Nội về việc bị đối tượng mạo danh người của cơ quan Nhà nước gọi điện thông báo tặng quà do đóng BHXH, BHYT nhằm lừa đảo.
Nhiều lợi ích từ chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội BHXH & Đời sống

Nhiều lợi ích từ chuyển đổi số lĩnh vực bảo hiểm xã hội

TTTĐ - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Hà Nội đi đầu về chuyển đổi số với việc có số người cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số lớn nhất toàn quốc. BHXH Hà Nội đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hướng tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.
Kiểm tra cơ sở chi phí khám chữa bệnh BHYT gia tăng bất thường Xã hội

Kiểm tra cơ sở chi phí khám chữa bệnh BHYT gia tăng bất thường

TTTĐ - Theo báo cáo của bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội, 3 tháng đầu năm 2024, tại Hà Nội phát sinh 3.093.214 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2023.
Công ty Dệt Hòa Khánh đã thanh toán nợ bảo hiểm xã hội BHXH & Đời sống

Công ty Dệt Hòa Khánh đã thanh toán nợ bảo hiểm xã hội

TTTĐ - Thông tin từ Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, Công ty CP Dệt Hòa Khánh vừa thanh toán 1,350 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động.
Bảo hiểm xe máy và những giá trị nhân văn cao cả BHXH & Đời sống

Bảo hiểm xe máy và những giá trị nhân văn cao cả

TTTĐ - Trả lời tại phiên chất vấn của Đại biểu Quốc hội ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, thời gian vừa qua, tai nạn xe máy chiếm khoảng 63% trong các vụ việc. Vì vậy, bảo hiểm xe máy là bảo hiểm bắt buộc vì quyền lợi người dân.
Cách lấy lại mật khẩu trên ứng dụng VssID BHXH & Đời sống

Cách lấy lại mật khẩu trên ứng dụng VssID

TTTĐ - Nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội và cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội (VssID) trên điện thoại nhưng sau thời gian sử dụng lại quên mật khẩu và không biết cách nào để lấy lại...
Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT BHXH & Đời sống

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT

TTTĐ - Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã phối hợp với UBND các phường, Bưu điện Trung tâm 6 và ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến Nhân dân trên địa bàn quận.
Bệnh nhân sử dụng ứng dụng VssID, CCCD gắn chip hoặc VNeID BHXH & Đời sống

Bệnh nhân sử dụng ứng dụng VssID, CCCD gắn chip hoặc VNeID

TTTĐ - Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Mất thẻ, quên mã số in trên thẻ BHYT có được thanh toán? BHXH & Đời sống

Mất thẻ, quên mã số in trên thẻ BHYT có được thanh toán?

TTTĐ - Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) băn khoăn nếu đi bệnh viện nhưng mất thẻ BHYT, quên mã số in trên thẻ thì có được đảm bảo quyền lợi, mức hưởng hay không?
Phối hợp liên ngành phát triển số người tham gia BHXH BHXH & Đời sống

Phối hợp liên ngành phát triển số người tham gia BHXH

TTTĐ - Trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ký kết quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động quận, Hội Liên hiệp phụ nữ quận và UBND 8 phường trên địa bàn nhằm phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
Xem thêm