Tag

Cô bé lớp 3 cùng mẹ làm 500 chiếc "tai giả" ủng hộ các y, bác sĩ chống dịch

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 09/06/2021 17:18
aa
TTTĐ - "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình” là những lời căn dặn cũng như ngợi khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Càng đặc biệt hơn, trong thời điểm cả nước đang đương đầu với đại dịch thì hành động của các em dù có nhỏ đến bao nhiêu, vẫn mang một ý nghĩa và sức mạnh lớn lao.
TP HCM: Kiến nghị hỗ trợ đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19 Cộng đồng mạng luôn sát cánh cùng Nhà nước và Nhân dân chiến đấu với đại dịch

Mới đây, câu chuyện về những nỗ lực, cố gắng của một bé gái nhỏ chỉ mới học lớp 3 tại Đống Đa, Hà Nội khi quyết tâm thực hiện "dự án" 500 chiếc "tai giả" dành tặng các y, bác sĩ Bắc Giang đã được chia sẻ rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Co bé đó chính là Phi Yến, học sinh lớp 3A6, trường Alfred Nobel School

Cô bé lớp 3 cùng mẹ làm 500 chiếc
Phi Yến và những chiếc "tai giả" gửi tặng y bác sĩ nơi tâm dịch

Mẹ của Phi Yến, chị Thảo chia sẻ, cô bé sau khi chứng kiến vất vả và sự cống hiến hết mình của những y bác sĩ nơi tâm dịch đã lập tức hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ cuộc chiến chống dịch. Thấy các y, bác sĩ và những bạn trẻ tình nguyện đang làm việc ở tuyến đầu chống dịch phải đeo khẩu trang liên tục sẽ rất đau, rát ở vành tai, Phi Yến đã cùng mẹ tự tay làm 500 chiếc "tai giả" gửi đến các bác sĩ. Những chiếc "tai giả" này có thể giúp các y, bác sĩ dù đeo khẩu trang trong thời gian dài cũng sẽ bớt bị đau tai do quai đeo cọ sát.

“Thời điểm hiện tại con đang nghỉ hè, hơn nữa nhìn thấy hình ảnh vất vả của các nhân viên y tế nên bé nhà mình đã hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ bằng cách làm “tai giả”. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy bé rất quyết tâm, làm suốt ngày mà không chơi, không nghịch những thứ khác để cố gắng đạt chỉ tiêu 500 chiếc trong 3 ngày. Điều đó khiến tôi rất vui và tự hào về con gái của mình”, chị Thảo cho biết thêm.

Cô bé lớp 3 cùng mẹ làm 500 chiếc
Những chiếc "tai giả" Phi Yến gửi tặng đã được các y, bác sĩ sử dụng trong quá trình làm việc tại tâm dịch

Dù những chiếc tai giả làm không quá phức tạp, nguyên liệu cũng khá đơn giản và dễ kiếm, nhưng để làm một số lượng lớn trong thời gian ngắn gửi tới kịp thời cho những bác sĩ đầu chiến tuyến cũng đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm và công sức của cả hai mẹ con. Được biết, Phi Yến cũng đã thức tới đêm muộn để hoàn thành.

Sau khi hoàn thành 500 “tai giả”, Phi Yến còn tự mình viết bưu thiếp gửi lời động viên đến các y bác sĩ. Trong bưu thiếp có đoạn: “Con xin chào các y - bác sĩ. Con tên là Phi Yến, học sinh lớp 3A6, trường Alfred Nobel School. Mấy ngày vừa qua trời nắng nóng, con thấy các y, bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ mà không được bật điều hòa. Con thấy rất thương các y, bác sĩ. Con và mẹ đã khâu được 500 chiếc "tai giả" để làm quà cho các y, bác sĩ. Con chúc các y, bác sĩ mạnh khỏe và không ai nhiễm bệnh”.

Phi Yến gửi tấm lòng của mình vào bưu thiếp gửi các y, bác sĩ
Phi Yến gửi tấm lòng của mình vào bưu thiếp gửi các y bác sĩ

Hành động của Phi Yến không những mang lại niềm vui cho các y, bác sĩ mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong cộng đồng.

Trong cuộc chiến của cả dân tộc, có những người hi sinh sức khỏe, hi sinh hạnh phúc cá nhân từ một nơi yên bình đến nơi tâm dịch vất vả ngày đêm. Lại có những người không ồn ào, không hào nhoáng mà âm thầm đóng góp, dù ít dù nhiều, dù bằng cách này hay cách khác vào các quỹ phòng chống dịch bệnh. Có những người chuyển đến nơi đầu "chiến tuyến" những vật phẩm dù là bình thường nhưng lại thiết thực và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Và cũng có những em bé như Phi Yến trong câu chuyện trên, từ những hành động tưởng chừng như nhỏ bé của mình lại mang đến một niềm tin mãnh liệt vào sự quyết chiến và quyết thắng đại dịch của đất nước.

Đọc thêm

Bài kiểm tra bản lĩnh số của thanh niên Công an Thủ đô Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bài kiểm tra bản lĩnh số của thanh niên Công an Thủ đô

TTTĐ - Công an Thủ đô nghiêm túc, quyết liệt hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”. Quá trình đào tạo có kiểm tra, có đánh giá, không hình thức, học để làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả AI vào công việc, nâng cao năng suất, rút ngắn quy trình, đổi mới tư duy.
“Chiến binh” nhí kiên cường chiến đấu với ung thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

“Chiến binh” nhí kiên cường chiến đấu với ung thư

TTTĐ - Phong thái tự tin đĩnh đạc không ai nghĩ Lê Hà Minh Anh (trường Tiểu học Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới chỉ là học trò lớp 4. Cô bé thông minh, lém lỉnh này đã có một hành trình dài chiến đấu với căn bệnh ung thư máu quái ác chỉ bằng khát vọng được tiếp tục đến trường.
"Tiếp lửa" đội hình "Tiếp sức mùa thi" Tuổi trẻ học và làm theo Bác

"Tiếp lửa" đội hình "Tiếp sức mùa thi"

TTTĐ - Sáng 6/6, đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà và động viên đội hình thanh niên tình nguyện tại điểm thi trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội).
Tuổi trẻ Bình Thuận xung kích, đồng hành cùng sĩ tử mùa thi 2025 Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tuổi trẻ Bình Thuận xung kích, đồng hành cùng sĩ tử mùa thi 2025

TTTĐ - Với tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Bình Thuận đang tích cực đồng hành cùng hơn 14.440 sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026.
Hơn 1.000 chiến sĩ Công an Hà Nội hiến những giọt máu nghĩa tình Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hơn 1.000 chiến sĩ Công an Hà Nội hiến những giọt máu nghĩa tình

TTTĐ - Sáng 5/6, tại Hội trường lớn Công an thành phố Hà Nội, Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2025 chính thức diễn ra. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).
Đoàn viên, thanh niên thay đổi tư duy, hành động, thích nghi thời đại Nhịp sống phương Nam

Đoàn viên, thanh niên thay đổi tư duy, hành động, thích nghi thời đại

TTTĐ - Khi vận hội mới mở ra, đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt, tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, cần bứt phá mọi giới hạn, không ngừng đổi mới tư duy và hành động để trở thành lực lượng nòng cốt, kiến tạo tương lai rạng ngời cho Tổ quốc.
Thi tìm hiểu truyền thống Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng hấp dẫn Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Thi tìm hiểu truyền thống Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng hấp dẫn

TTTĐ - Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, hiện đại. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của Quốc hội được tổ chức ứng dụng chuyển đổi số, kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và bạn trẻ tham gia.
Bùng nổ ý tưởng khởi nghiệp, kết nối start-up và nhà đầu tư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bùng nổ ý tưởng khởi nghiệp, kết nối start-up và nhà đầu tư

TTTĐ - Chiều 31/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô năm 2025” tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nhiệt huyết "góp lửa" sửa đổi Hiến pháp từ mỗi cán bộ Đoàn Nhịp sống phương Nam

Nhiệt huyết "góp lửa" sửa đổi Hiến pháp từ mỗi cán bộ Đoàn

TTTĐ - Đội ngũ cán bộ Đoàn trẻ tuổi TP Hồ Chí Minh đang thể hiện tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm trong việc tham gia quá trình lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp. Với sức trẻ, sự năng động và khát khao cống hiến, mỗi cán bộ Đoàn đang trở thành một "ngọn lửa", góp phần thắp sáng và lan tỏa tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến chất lượng cho văn kiện pháp lý của đất nước.
Tự hào nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm về Bác Hồ với thiếu nhi Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tự hào nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm về Bác Hồ với thiếu nhi

TTTĐ - Từng có thời gian dài gắn bó với Thành đoàn Hà Nội, Cung Thiếu Nhi Hà Nội với vai trò là cán bộ, rồi Phó Giám đốc cung, ông Dương Tự Minh luôn nhớ về nơi này như một miền ký ức đẹp. Bởi ở đó, ông đã giành cả thanh xuân để cống hiến cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thủ đô. Bản thân ông cũng chứng kiến nhiều dấu mốc lịch sử, phát triển của Cung và đến giờ, khi đã tròn 90 tuổi, ông vẫn không ngừng dõi theo và có nhiều bài viết, gửi gắm tình cảm của mình tới các thế hệ măng non của Thủ đô.
Xem thêm