Cô gái lột da mèo trả lại cửa hàng thú cưng vì không có tiền nuôi
![]() |
Theo thông tin ban đầu, ngày 3/1, bà Trịnh, chủ một cửa hàng thú cưng ở thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bán cho cô gái trẻ họ Vương một chú mèo Anh xinh xắn có lông ngắn màu trắng với giá 2.560 tệ (khoảng 8,4 triệu đồng).
Đến ngày 5/1, nữ khách hàng quay lại đòi trả lại thú cưng vì không có tiền nuôi. Nhưng, bà Thịnh đã không đồng ý vì cửa hàng có quy định những con vật bán ra không được trả lại, trừ khi chúng có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, bà chủ cửa hàng gợi ý sẽ giúp cô gái trẻ bán lại chú mèo cho khách hàng khác.
![]() |
Chú mèo Anh xinh xắn có lông ngắn màu trắng...
![]() |
Khoảng 16h ngày 8/1, cô gái lại tiếp tục đem mèo đến trả cho cửa hàng của bà Thịnh. Lúc này, cửa hàng đang đông khách nên bà chủ nói cô gái đợi tới lúc tới lúc sắp xếp được vị trí trống trong cửa hàng sẽ giúp bán lại mèo và cô gái đã đồng ý. Giữa hai người không hề xảy ra cãi vã.
Đến 18h30 cùng ngày, khi bà Thịnh đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc túi giấy màu đen đặt trước cửa ra vào. Mở ra xem, bà kinh hoàng khi thấy bên trong là xác một chú mèo đã bị lột sạch da, chỉ chừa mỗi phần đầu. Bà Thịnh nhận ra đây chính là chú mèo đã bán cho cô gái trẻ cách đây mấy ngày.
Sau đó, bà Thịnh đã thử liên hệ với cô gái theo số điện thoại khách hàng để lại nhưng không được vì số của bà đã bị cho vào blacklist. Ngày hôm sau, bà quyết định đến công an trình báo vụ việc.
Sau đó, khi được đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc trên đã khiến những người yêu động vật vô cùng bức xúc. Một số bạn bè của cô gái cho biết khi hỏi về vụ việc, họ còn bị cô này đe dọa: "Cẩn thận đến một ngày nào đó tao sẽ lột da mày".
![]() |
Cô gái quay video xin lỗi mọi người vì hành động của mình
Đến ngày 10/1, cô gái họ Vương bất ngờ đăng tải đoạn video ghi lại lời xin lỗi của mình gửi tới mọi người. Cô giãi bày, do phải tích cóp trả tiền thuê nhà nên không đủ kinh phí nuôi thú cưng, vì vậy cô đến trả lại mèo. Tuy nhiên, theo cô, thái độ của bà chủ cửa hàng rất quá đáng. Trong một phút tức giận, cô đã đem mèo đến lò mổ lợn lột da rồi trả lại cửa hàng.
Cô nói: "Mong mọi người hãy thư thứ cho kẻ tội đồ như tôi. Xin hãy cho người đang còn sống một cơ hội được làm lại từ đầu. Tôi đã xát muối vào trái tim mọi người rồi, thật lòng xin lỗi!"
Hiện cảnh sát đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chủ hộ kinh doanh cá thể phải tham gia BHXH bắt buộc từ 1/7/2025

Tạo thuận lợi cho người dân và cơ sở y tế trong quá trình khám chữa bệnh

“Điểm tựa” quan trọng khi người lao động không may gặp rủi ro

Dai-ichi Life Việt Nam vượt cột mốc phục vụ 5 triệu khách hàng

BHXH, BHYT: Trụ cột an sinh, đồng hành cùng người dân

Ra mắt bảo hiểm liên kết chung mới: PRU - Bảo vệ tối đa

BHXH tự nguyện: “Kênh” đầu tư hiệu quả cho tương lai

Hà Nội: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho 175.696 trẻ em dưới 6 tuổi

Mức chi trả lương hưu, chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025
