Tag

Đến cổng trường thi… thấu nỗi lòng cha mẹ

Nhịp sống trẻ 17/07/2020 16:09
aa
TTTĐ - Đến cổng trường vào mùa thi tuyển sinh lớp 10 trong cái nắng như thiêu đốt, sẽ không khỏi rưng rưng khi nhìn thấy hình ảnh những người cha, mẹ đang trông ngóng từng phút giây, ánh mắt đau đáu dõi theo con.

Đến cổng trường thi… thấu nỗi lòng cha mẹ

Những người mẹ "nín thở” chờ đợi con thi

Bài liên quan

Những kỳ vọng các thí sinh mang theo vào phòng thi

Ngập sắc xanh tình nguyện tiếp sức học trò “vượt vũ môn”

"Tiếp sức" đội hình tình nguyện "Tiếp sức mùa thi"

Gần 89.000 thí sinh bắt đầu “tranh suất” vào lớp 10 công lập

Tự tin con nhé!

Từ ngày 17 - 18/7, gần 89 nghìn thí sinh của thành phố Hà Nội bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Khi thí sinh trong phòng thi, phụ huynh chờ con ở ngoài cổng trường hàng giờ là những hình ảnh gây nhiều xúc động. Họ cùng con đến trường từ sớm, rồi sẵn sàng đội nắng, đợi con cho đến hết giờ thi.

Những phụ huynh đợi chờ các con thi
Những phụ huynh đợi chờ các con thi

Trong những ngày thi, không chỉ các bạn thí sinh lo lắng mà phụ huynh cũng không kém phần căng thẳng. Luôn bên con trong thời khắc quan trọng hay khó khăn, thách thức, những người cha, mẹ đưa đón con đi thi mang nỗi lòng khó tả.

Muôn vàn sự lo lắng, nhọc nhằn và cả những yêu thương gom góp cho con hiện lên gương mặt phụ huynh khi họ không ngại chùng chân, đứng nắng các điểm trường thi. Cảm nhận được điều đó càng thấu hiểu hơn nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ.

Chị Nguyễn Thị Dung (trú tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có con gái sinh năm 2005. Năm nay, con của chị thi vào lớp 10. Lần đầu tiên đưa con đi thi vào cấp 3, chị Dung rất lo lắng. Nhà cách điểm thi xa, buổi sáng, chị đánh thức con dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, căn dặn đủ điều, rồi hai mẹ con nhanh chóng đến trường thi.

Những người mẹ đau đáu chờ đợi con ngoài phòng thi
Những người mẹ đau đáu chờ đợi con ngoài phòng thi

“Mình hồi hộp, lo lắng như con đi thi vậy. Tuy nhiên, mình luôn căn dặn và động viên con cố gắng, bình tĩnh khi bước vào kỳ thi. Mình muốn nói với con rằng, hãy tự tin, nỗ lực, cánh cửa nhà trường rất rộng mở đón những đứa trẻ ham học, nên đừng quá lo lắng. Mẹ luôn ở bên con”, chị Dung nói.

Năm nay, con thứ hai của chị Nguyễn Kim Chi (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) thi vào cấp 3. Lần thứ hai đưa con đi thi vào lớp 10 nhưng chị Chi vẫn không khỏi bồn chồn.

Sáng sớm chia tay con gái bước vào trường thi, người mẹ ân cần trao cho con cái ôm tình cảm và không quên dặn dò cô con gái “rượu” kiểm tra bút mực, đồ dùng phục vụ thi, với lời chúc con “chiến thắng”.

Những cái ôm, nụ hôn hay cái đập tay giữa phụ huynh và học sinh trước khi vào phòng thi đều thể hiện niềm tin yêu, sự động viên tinh thần của những bậc cha mẹ. Đó là động lực lớn để các học sinh tự tin trong kỳ "vượt vũ môn" đầy khó khăn.

Mọi khó khăn đều có mẹ, cha...

Phụ huynh luôn sát cánh bên thí sinh trong kỳ thi quan trọng
Phụ huynh luôn sát cánh bên thí sinh trong kỳ thi quan trọng

Chị Chi chia sẻ: “Thay vì về nhà làm việc, mấy buổi nay, mình ở lại điểm thi chờ đợi, đồng hành cùng con. Khi con vào phòng thi rồi, mình vẫn luôn hướng mắt về phía con. Mình biết rằng, nơi đó, các con đang nỗ lực làm bài trong sự trông ngóng, niềm tin chiến thắng mà bố mẹ đang mong”.

Người mẹ 7X tâm sự, không chỉ trong kỳ thi, chị cho rằng, bất cứ khi nào khó khăn, con cái đều cần cha mẹ. Vì vậy, chị Chi và chồng luôn cố gắng làm mọi việc tốt nhất cho con, chẳng hạn như đưa đón, chăm sóc con trong suốt thời gian học hành và trong những ngày thi cử vất vả này, cho con trẻ thấy được điểm tựa vững chãi từ cha mẹ.

“Con cái hạnh phúc, mình cũng thấy bản thân làm tròn trách nhiệm của người mẹ”, chị Nguyễn Kim Chi bày tỏ.

Hết giờ làm bài môn Ngữ văn, Nguyễn Quỳnh Anh (thí sinh thi vào trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra khỏi phòng thi với nét mặt rạng ngời. Cô học trò nhỏ mừng khôn xiết khi bước chân ra khỏi cổng trường thi là thấy mẹ đứng đó đợi chờ. Quỳnh Anh cười tươi khoe với mẹ và các bạn đã làm tốt bài thi môn Ngữ văn.

“Em rất hạnh phúc khi luôn có mẹ bên cạnh, đặc biệt trong những bước ngoặt, sự kiện quan trọng của cuộc đời. Qua kỳ “vượt vũ môn” gian khó lần này, em càng hiểu hơn tấm lòng cha, mẹ dành cho con cái. Em tự hứa rằng, sẽ nỗ lực, cố gắng không ngừng để trở thành người sống có ích cho gia đình, xã hội, không phụ lòng đấng sinh thành”, cô học trò nhỏ vừa bước ra từ phòng thi, bộc bạch.

Lê Dung

Đọc thêm

Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội Nhịp sống trẻ

Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội

TTTĐ - Mỗi độ xuân về, Hà Nội lại bước vào mùa lễ hội rộn ràng. Từ những làng quê ven đô đến các di tích lịch sử giữa lòng thành phố, dòng người nô nức trẩy hội, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận hòa. Giữa không khí linh thiêng ấy, màu áo xanh thanh niên nổi bật như một “điểm tựa” thầm lặng - xung kích giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người dân, bảo vệ môi trường, để mỗi lễ hội diễn ra trọn vẹn, văn minh và an toàn.
Tuổi trẻ Hoàn Kiếm: Gieo mầm xanh, dựng xây “phường đáng sống” Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ Hoàn Kiếm: Gieo mầm xanh, dựng xây “phường đáng sống”

TTTĐ - Chương trình hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp cùng Phòng PC01 – Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Hoàn Kiếm tổ chức sáng 24/2 (mùng Tám Tết) không chỉ đơn thuần là một hoạt động môi trường. Đó là lời khẳng định về vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và lực lượng vũ trang trong hành trình xây dựng địa phương văn minh, an toàn, giàu đẹp.
Người trẻ công sở bắt tay ngay vào guồng quay công việc Nhịp sống trẻ

Người trẻ công sở bắt tay ngay vào guồng quay công việc

TTTĐ - Tết khép lại bằng những cành đào còn vương sắc hồng nơi góc phòng, nhưng tại nhiều cơ quan hành chính trên địa bàn Hà Nội, không khí xuân đã nhanh chóng nhường chỗ cho nhịp làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Không còn hình ảnh “du xuân kéo dài”, thế hệ cán bộ trẻ 9X, 10X đã bắt tay ngay vào công việc từ sáng sớm, mang theo năng lượng tích cực và tinh thần chuyên nghiệp, góp phần làm mới diện mạo công sở Thủ đô trong những ngày đầu năm.
Tết Bính Ngọ trong mắt Gen Z: Hà Nội đẹp và hiện đại hơn Nhịp sống trẻ

Tết Bính Ngọ trong mắt Gen Z: Hà Nội đẹp và hiện đại hơn

TTTĐ - Tết Bính Ngọ 2026 đến với Hà Nội trong một diện mạo đặc biệt, rực rỡ, sâu lắng hơn và cũng hiện đại hơn. Trong mắt Gen Z thế hệ lớn lên cùng smartphone, mạng xã hội và nhịp sống đô thị năng động Tết năm nay không chỉ là khoảnh khắc đoàn viên mà còn là hành trình trải nghiệm một Hà Nội đang “lột xác”, mở rộng không gian pháo hoa, hồi sinh giá trị truyền thống qua “Tết Việt - Tết Phố” và nâng cấp hàng loạt không gian công cộng.
Check-in di sản bằng QR: Người trẻ “chạm” vào Tết xưa Nhịp sống trẻ

Check-in di sản bằng QR: Người trẻ “chạm” vào Tết xưa

TTTĐ - Tết của thế hệ Z không chỉ có áo dài, lì xì và những bộ ảnh “rực rỡ mạng xã hội” mà còn có QR, VR 360, chatbot AI và những tấm “hộ chiếu số” đóng dấu trải nghiệm. Khi công nghệ bước vào không gian di sản, người trẻ thực sự được “chạm” vào Tết xưa chỉ bằng một cú quét mã trên chiếc smartphone.
Tết trong chiếc smartphone của người trẻ Nhịp sống trẻ

Tết trong chiếc smartphone của người trẻ

TTTĐ - Những ngày cuối năm khi phố phường Hà Nội bắt đầu nhuộm sắc đào, sắc quất, người trẻ lại rộn ràng đón Tết theo cách rất riêng. Trên tay họ, chiếc smartphone không chỉ là công cụ liên lạc, mà trở thành “cuốn nhật ký số” lưu giữ từng khoảnh khắc chuẩn bị Tết, từ đặt vé xe, mua sắm online, gọi video về quê đến chia sẻ những dự định đầu năm mới. Tết dường như đang đến gần hơn, qua từng cú chạm màn hình.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay giữ phố sạch, Tết xanh Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay giữ phố sạch, Tết xanh

TTTĐ - Không chỉ là thời khắc sum họp, Tết Nguyên đán còn đặt ra những áp lực lớn đối với môi trường đô thị, từ rác thải sinh hoạt gia tăng đến mật độ lễ hội dày đặc tại các không gian công cộng. Trước thực tế đó, tuổi trẻ Thủ đô đã chủ động vào cuộc với tinh thần “Tết sạch – Tết xanh”, kết hợp hành động tình nguyện và giải pháp công nghệ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh và từng bước hình thành môi trường đô thị thông minh, bền vững.
Người trẻ chủ động bảo vệ mình trước “bẫy công nghệ” dịp Tết Góc nhìn trẻ

Người trẻ chủ động bảo vệ mình trước “bẫy công nghệ” dịp Tết

TTTĐ - Tết Nguyên đán là mùa của đoàn viên, của mua sắm và những cuộc trò chuyện xuyên màn hình. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người trẻ có thể đặt vé du lịch, săn sale quà Tết, gửi lì xì online hay gọi video cho người thân ở xa… Tuy nhiên cũng chính trong nhịp sống số ấy, những “bẫy công nghệ” âm thầm giăng ra, tinh vi hơn, khó nhận diện hơn và đánh trúng tâm lý hơn.
Người trẻ Thủ đô “mở chợ online” đưa nông sản quê nhà lên sóng Nhịp sống trẻ

Người trẻ Thủ đô “mở chợ online” đưa nông sản quê nhà lên sóng

TTTĐ - Càng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm trên không gian mạng càng sôi động. Bên cạnh những sàn thương mại điện tử lớn, một “phiên chợ xuân” đặc biệt diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội, nơi người trẻ Thủ đô trực tiếp livestream bán nông sản quê hương, kết nối sản vật địa phương tới từng gia đình trong những ngày chuẩn bị đón năm mới.
Người trẻ đưa làng nghề lên “chợ mạng” Nhịp sống trẻ

Người trẻ đưa làng nghề lên “chợ mạng”

TTTĐ - Trong dòng chảy chuyển đổi số, nhiều bạn trẻ Hà Nội đang trở thành “cầu nối” đưa sản phẩm làng nghề truyền thống tiếp cận thị trường trực tuyến. Từ những xưởng thủ công ven đô, câu chuyện giữ nghề hôm nay không chỉ nằm ở đôi tay nghệ nhân, mà còn được tiếp sức bởi tư duy công nghệ của thế hệ mới.
Xem thêm