Tag

Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...

Muôn mặt cuộc sống 30/04/2025 16:03
aa
TTTĐ - Dưới cái nắng oi ả của TP Hồ Chí Minh, hàng vạn người vẫn sẵn sàng chờ đợi, hò reo khi các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Họ rạng rỡ, tươi cười, cùng hát vang những ca khúc độc lập... Dường như, các đoàn quân đang bước đi trong lòng Nhân dân.
Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Sức mạnh và tầm vóc thời đại Người dân "cắm trại" chờ xem lễ diễu binh
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...
Sáng nay, TP Hồ Chí Minh chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Hàng loạt các hoạt động diễu binh, diễu hành, trình diễn tiêm kích, trực thăng kéo cờ... diễn ra trong không khí hào hùng, trang trọng, thể hiện sức mạnh và tầm vóc của dân tộc trong kỷ nguyên mới
(Ảnh: Thành đoàn TP hồ Chí Minh)
Từ tối hôm trước đó (29/4), các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh đã đông nghịt người dân đổ về, chờ xem diễu binh, diễu hành. Nhiều người trắng đêm trong sự bồi hồi, háo hức
Từ tối 29/4 sang ngày 30/4, khu vực trung tâm Quận 1, TP.HCM tập trung hàng nghìn người dân đổ về, chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều người trắng đêm để nhận vị trí đẹp trước cả chục tiếng.
Hoà cùng đoàn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, có không ít các cô chú là những anh hùng, cựu chiến binh, thương binh... Họ là những người đã đổ xương máu để có được nền hoà bình, độc lập và đến hôm nay, họ đã được tận mắt chứng kiến nền hoà bình, độc lập ấy đẹp và thiêng liêng đến nhường nào
Hòa cùng đoàn người đổ về khu vực trung tâm thành phố, có không ít các cô chú là những anh hùng thời chiến, cựu chiến binh, thương binh... Họ là những người đánh đổi cả xương máu để cho nền hoà bình, độc lập và đến hôm nay, chính họ đã được tận mắt chứng kiến nền hoà bình, độc lập ấy đẹp và thiêng liêng đến nhường nào
Chú
Bác Vũ Tiến Kháng (79 tuổi) một cựu chiến binh đã lặn lội từ Hải Dương vào TP Hồ Chí Minh để hoà chung niềm vui non sông. Bác chia sẻ, bản thân cảm thấy vô cùng tự hào, cảm động và hạnh phúc khi thấy đất nước qua nửa thập kỷ đổi thay, phát triển và hùng cường như ngày hôm nay. "Bác rất sung sướng, rất tự hào khi thấy các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình ngày lễ 30/4. Điều đó minh chứng rằng các bạn đã không quên công lao cha ông ta, qua đó thấy được tình yêu tổ quốc, yêu đồng bào bên trong thế hệ tương lai. Mong các cháu hãy giữ gìn đất nước này thật tốt, để không uổng công những hy sinh, mất mát của cha ông trong thời chiến, xứng danh là con cháu Lạc Hồng, con cháu Cụ Hồ ", bác Kháng gửi gắm
 Chuyến xe chở theo những con người đã làm nên lịch sử, lăn bán trong tiếng hò reo của toàn thể đồng bào
Chuyến xe chở theo những con người đã làm nên lịch sử, lăn bánh trong tiếng hò reo của đông đảo đồng bào
Từ tối 29/4 sang ngày 30/4, khu vực trung tâm Quận 1, TP.HCM tập trung hàng nghìn người dân đổ về, chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều người trắng đêm để nhận vị trí đẹp trước cả chục tiếng.
Đối với thế hệ trẻ hôm nay, được sống trong hòa bình, được cảm nhận bầu không khí thiêng liêng của cả dân tộc là niềm hạnh phúc vô giá, một điều đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Em Nguyễn Khang (16 tuổi) cho biết, cả gia đình em đã bắt xe từ Kiên Giang lên TP Hồ Chí Minh trong sáng 29/4, sau đó ra ngay khu vực chợ Bến Thành - nơi có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để kiếm chỗ đẹp xem. "Cả đêm qua em đã không ngủ được vì háo hức. Đây là lần đầu tiên em được xem tận mắt cuộc diễu binh, diễu hành trọng đại. Công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, em và gia đình không hề thấy mệt mỏi khi chờ đợi đến khoảnh khắc thiêng liêng", Khang bày tỏ
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...
Còn với Như Quỳnh (21 tuổi), khi nghe tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời, tiếng chân quân nhân rầm rập trên mặt đất nhưng không ai phải sợ hãi, trái lại họ hò reo, cổ vũ... đó chính là vẻ đẹp của hòa bình
Vẻ đẹp của những nữ quân nhân trong thời bình, họ tự hào bước đi trong niềm hân hoan, ngợi ca của hàng nghìn người con thành phố mang tên Bác
Vẻ đẹp của những nữ quân nhân trong thời bình, họ tự hào bước đi trong niềm hân hoan, ngợi ca của hàng nghìn người con thành phố mang tên Bác
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...
Đoàn diễu binh, diễu hành bước đi trong tiếng hò reo, cổ vũ, đi dưới sắc cờ đỏ thắm sao vàng
Trong tiếng reo hò vang dội, dưới những lá cờ đỏ sao vàng phất phới, đoàn diễu binh, diễu hành hiên ngang tiến bước, mang theo những giá trị thiêng liêng và cao quý nhất của dân tộc
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...
Những chiến sĩ, quân nhân rời đi trong tiếng hò reo, lời cảm ơn của toàn thể đồng bào, có lẽ đó là niềm tự hào và hạnh phúc nhất trong cuộc đời quân nhân
Ra về trong tiếng hò reo vang vọng, nhận hàng nghìn lời cảm ơn chân thành của đồng bào, có lẽ khoảnh khắc ấy là niềm tự hào và niềm hạnh phúc lớn lao mà mỗi chiến sĩ, quân nhân sẽ không bao giờ quên
Diễu binh, diễu hành trong lòng Nhân dân...

Đọc thêm

TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công Nhịp sống phương Nam

TP Hồ Chí Minh trọn vẹn nghĩa tình với người có công

TTTĐ - Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, TP Hồ Chí Minh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chăm lo cho người có công, những anh hùng cách mạng, thương binh, liệt sĩ và thân nhân… đặc biệt là trong dịp đại lễ 30/4.
Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh Muôn mặt cuộc sống

Hồi ức của cựu chiến binh bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh

TTTĐ - Dù đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, cảm xúc đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Nhu - người đã cùng đồng đội xông vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 để bắt sống Tổng thống Dương Văn Minh và nội các ngày đó vẫn vẹn nguyên. Được gặp và nghe ông trò chuyện, những dấu mốc lịch sử dân tộc như tái hiện trước mắt, chân thật và sống động, tựa như những thước phim đang quay chậm, hào hùng.
Máy bay tiêm kích "xé mây" trên bầu trời trong ngày đại lễ Nhịp sống phương Nam

Máy bay tiêm kích "xé mây" trên bầu trời trong ngày đại lễ

TTTĐ - Ngay sau Lễ khai mạc kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/19745 - 30/4/2025), 10 trực thăng Mi-8, Mi-171, Mi-17, cùng dàn tiêm kích Yak-130 và Su 30-MK2 đã có màn trình diễn đẹp mắt trong ngày đại lễ, thu hút hàng vạn người dân và du khách đón xem.
TP Hồ Chí Minh: 50 năm đổi mới, vươn mình, vững bước phát triển Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh: 50 năm đổi mới, vươn mình, vững bước phát triển

TTTĐ - Từ một đô thị đổ nát sau chiến tranh, TP Hồ Chí Minh đã trải qua hành trình 50 năm không ngừng đổi mới, vượt qua khó khăn để khẳng định vai trò trung tâm kinh tế - tài chính đầu tàu của cả nước. Trong hành trình ấy, TP luôn tiên phong cải cách, mạnh dạn “xé rào”, mở đường cho những mô hình đột phá, trở thành hình mẫu năng động, sáng tạo trong công cuộc phát triển đất nước.
Loạt đại bác rền vang mừng kỷ niệm ngày giải phóng Nhịp sống phương Nam

Loạt đại bác rền vang mừng kỷ niệm ngày giải phóng

TTTĐ - Sáng nay (30/4), loạt đại bác đã đồng loạt rền vang tại bến Bạch Đằng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, chính thức khai mạc Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Hoa nở trên đất lửa Nhịp sống phương Nam

Hoa nở trên đất lửa

Bình Phước - vùng đất lửa từng là nơi ghi dấu những chiến công vang dội và cả những mất mát, đau thương trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng (23/3/1975 - 23/3/2025), từ một vùng đất chịu nhiều vết thương chiến tranh, Bình Phước đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về kinh tế và xã hội, minh chứng cho ý chí kiên cường và khát vọng phát triển của con người nơi đây.
Dấu ấn đẹp của lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh trong dịp lễ Muôn mặt cuộc sống

Dấu ấn đẹp của lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh trong dịp lễ

TTTĐ - Bên cạnh các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành căng mình tập luyện dưới cái nắng gay gắt hay mưa gió, thì phía sau đó là các lực lượng tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông cũng đang âm thầm cống hiến để sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp.
Những bức điện tối khẩn trong thời khắc lịch sử Xã hội

Những bức điện tối khẩn trong thời khắc lịch sử

TTTĐ - Đóng góp cho thành công của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, không thể không kể đến lực lượng Cơ yếu. Những "trợ thủ thông tin đặc biệt” đã mã hóa những bức điện khẩn, tối mật, tuyệt mật, bảo đảm mạch máu liên lạc thông suốt, góp phần làm nên tốc độ “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Để người dân có kỳ nghỉ lễ bình yên Muôn mặt cuộc sống

Để người dân có kỳ nghỉ lễ bình yên

TTTĐ - Để người dân có một kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trong yên vui, an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm tốt an ninh, trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) trên mọi cửa ngõ ra vào…
Khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh Muôn mặt cuộc sống

Khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh

TTTĐ - Chiều ngày 29/4, tại Công viên bến Bạch Đằng, Quận 1 đã diễn ra Lễ khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh. Đây là công trình văn hóa - đối ngoại mang ý nghĩa sâu sắc, khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo một không gian nơi bạn bè quốc tế khi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh.
Xem thêm