Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
| Chiều sâu văn hóa trong tâm hồn người Hà Nội "Chất" Hà Nội khi ăn Tết và chơi Tết Cảm ơn mùa xuân! |
Hà Nội rộn ràng sắc xuân
Sáng mùng 2 Tết, Hà Nội bừng sáng trong sắc xuân dịu nhẹ. Nếu mùng 1 là thời khắc sum họp gia đình và nghi lễ đầu năm thì mùng 2 lại là lúc người dân Thủ đô bắt đầu nhịp du xuân thư thả, tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.
![]() |
| Khu vực Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ sắc màu đón Xuân |
Những tất bật của ngày 30, sự rộn ràng đêm Giao thừa đã lùi lại phía sau. Trên khắp phố phường, một Hà Nội bình yên mà rạng rỡ hiện ra - nơi mỗi bước chân du xuân đều mang theo niềm hứng khởi và kỳ vọng cho năm mới.
Trong những ngôi nhà Hà Nội, người lớn chỉnh tề trong tà áo dài, trẻ nhỏ xúng xính váy áo mới, ríu rít theo chân bố mẹ đi chúc Tết. Tiếng cười nói rộn ràng làm nên nét xuân rất riêng.
Sau những cuộc thăm hỏi đầu năm, nhiều gia đình lựa chọn xuống phố du xuân. Ngay từ chiều mùng 1 Tết, các tuyến đường trung tâm đã nhộn nhịp người qua lại. Hồ Hoàn Kiếm với các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, cảnh quan được mọi người ví như trái tim của Thủ đô, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp cuối tuần hay lễ, Tết. Trong những ngày Tết Nguyên đán, khu vực hồ Hoàn Kiếm được trưng bày rực rỡ với các bồn hoa, tiểu cảnh, mô hình, biểu tượng, linh vật của năm...
![]() |
![]() |
| Hồ Hoàn Kiếm thu hút đông người dân đến vui chơi, ghi lại những bức hình đẹp ngày đầu năm mới |
Chị Nguyễn Hải Yến, sống tại phường Ô Chợ Dừa hồ hởi cho biết, đi du Xuân ngày đầu năm cũng là đón “năng lượng” tốt để mong một năm nhiều may mắn, bình an cho gia đình.
“Năm nào tôi cũng đi du Xuân ở khu vực hồ Hoàn Kiếm đầu tiên vì tiện cung đường. Sau khi chúc Tết bố mẹ đẻ, tôi và cả gia đình cùng nhau dạo một vòng hồ, chụp ảnh. Thực sự tôi cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, hòa với niềm vui của ngày Xuân, cũng như của mọi người ngày đầu năm”, chị Hải Yến chia sẻ.
![]() |
| Người Hà Nội thong thả du Xuân đầu năm mới |
Ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, một nét rất đặc trưng của người Hà Nội chính là đi lễ chùa trong những ngày đầu năm.
Chị Nguyễn Huyền Thương, phường Yên Hòa cho biết, việc đi chùa đầu năm vừa là để chiêm bái, lễ Phật cầu mong một năm tốt lành, vừa thưởng lãm cảnh sắc ngày Xuân nơi cửa Phật.
“Năm nào cũng vậy, sau khi làm mâm cơm cúng gia tiên, đi chúc Tết hai bên nội ngoại, tôi và gia đình cũng tới chùa ngay nơi mình sinh sống là chùa Báo Ân. Với tôi, đi Chùa để cho tâm của mình được bình an và nguyện cầu cho năm mới mình sẽ làm những điều tốt lành cho bản thân, gia đình và cả đất nước nữa. Không khí đầu năm tại các ngôi chùa luôn khiến cho tôi cảm thấy bình an và khơi dậy điều thiện trong mình”, chị Huyền Thương chia sẻ.
![]() |
![]() |
![]() |
| Người Hà Nội đi lễ chùa trong những ngày đầu năm |
Với thói quen đi chùa đầu năm, nhiều ngôi chùa linh thiêng, cảnh sắc đẹp, thu hút đông người đến hành lễ như: Chùa Hà, Quán Sứ, Trấn Quốc, Tảo Sách, Vạn Niên, Liên Phái... và cả các ngôi đền: Quán Thánh, Kim Liên, Phủ Tây Hồ... Khu chính điện hay ngoài sân đền, chùa luôn tấp nập người tới lễ.
Năm mới, khí thế mới
Người Hà Nội bao giờ cũng thế. Những tất bật, lo toan của cả năm cũ bao giờ cũng được gác lại, thay vào đó là một tinh thần mới, khí thế mới, khi đất trời chuyển sang thời khắc mới.
Một năm cũ qua đi, một năm mới đến mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển phồn thịnh và mạnh mẽ. Một tâm thế tốt, một niềm tin ngời sáng, sẽ mang lại những thành công nhất định trong năm tới.
![]() |
![]() |
| Khu vực Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) thu hút du khách bởi các hoạt động văn hóa nghệ thuật |
Anh Nguyễn Việt Hoàng (phường Yên Sở, Hà Nội) chia sẻ: "Hết năm dù khó khăn hay thuận lợi, tôi vẫn luôn cảm thấy rất hứng khởi. Kết thúc là để bắt đầu. Tôi mong mọi người luôn mã đáo thành công, đúng với tinh thần của năm con Ngựa".
Chị Hoàng Thị Toan (xã Thanh Trì, Hà Nội) bày tỏ: "Năm 2025 với tôi khó khăn nhiều hơn là thuận lợi nên tôi rất háo hức chào đón năm 2026. Tôi chỉ mong bản thân luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời và khí thế hào hứng suốt cả năm như trong ngày đầu tiên của năm mới”.
![]() |
| Hoạt động xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa quen thuộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về |
Những mong ước của Người Hà Nội trong năm mới có thể khác nhau, song tất cả đều có một điểm chung, đó là niềm tin vào một năm mới với khí thế mới và thắng lợi mới.
Những ngày đầu tiên của năm mới là khoảnh khắc đánh dấu sự bắt đầu của những hy vọng mới mà mỗi người dân gửi gắm vào năm 2026.
Cũng trong dịp này, để tạo thêm khí thế vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại các khu vực trung tâm thành phố và trên địa bàn phường, xã. Các điểm vui chơi, không gian đi bộ, khu di tích… đều được trang hoàng rực rỡ, góp phần làm nên một mùa xuân Hà Nội vừa truyền thống vừa hiện đại.
Trong nhịp du xuân, Hà Nội hiện lên dịu dàng mà đầy sức sống - nơi mỗi người dân đang khởi đầu năm Bính Ngọ 2026 bằng tâm thế an vui, tin tưởng và tràn đầy hy vọng.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống
Quảng Ninh khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Trung đoàn 720 gặp mặt, tặng 700 suất quà Tết cho người dân
Muôn mặt cuộc sống
Người Việt chủ động lên kế hoạch sớm, tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn
Muôn mặt cuộc sống
Huy động hơn 500 triệu đồng chăm lo Tết cho người yếu thế
Muôn mặt cuộc sống












