Du khách Úc tìm lại chiếc nhẫn kim cương và lòng mến khách của Đà Nẵng
| Đà Nẵng: Xác minh vụ việc du khách Lào phản ánh bị “chặt chém” Đà Nẵng hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp đồng bào vùng lũ Nghệ An |
![]() |
| Du khách người Úc vui mừng nhận lại chiếc nhẫn kim cương từ hai nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tìm thấy (Ảnh: NVCC) |
Ngày 2/8, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, các nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã hỗ trợ một du khách tìm lại chiếc nhẫn kim cương quý giá bị đánh rơi trên bãi biển.
Trước đó, tối 31/7, khi một du khách người Úc đăng tải thông tin tìm kiếm sự giúp đỡ lên một nhóm cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng. Ông cho biết con gái mình đã vô tình làm rơi chiếc nhẫn cầu hôn quý giá tại khu vực bãi tắm Cửa Đại, thuộc phường Hội An Đông (TP Hội An cũ).
Ngay khi nắm được thông tin, anh Phan Thanh Trinh, một nhân viên của Đội Quản lý trật tự du lịch biển đã không ngần ngại chủ động liên hệ và đề nghị hỗ trợ gia đình du khách tìm kiếm hoàn toàn miễn phí.
Sáng sớm 1/8, anh Trinh cùng một đồng nghiệp đã mang theo máy dò kim loại chuyên dụng, di chuyển từ trung tâm thành phố Đà Nẵng vào Hội An để tiến hành tìm kiếm.
Anh Trinh cho biết, công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, khi gia đình du khách không thể nhớ chính xác vị trí đánh rơi, trong khi bãi tắm Cửa Đại lại quá rộng lớn. Hơn nữa, sau một đêm, thủy triều lên xuống đã làm thay đổi hoàn toàn hiện trạng bãi cát.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự kiên trì, hai nhân viên cứu hộ đã miệt mài rà soát từng mét vuông cát. Dưới cái nắng nóng, họ tỉ mỉ dò tìm từ mép nước vào sâu trong bờ. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra, chiếc nhẫn kim cương được tìm thấy, nằm sâu dưới một lớp cát dày.
Vỡ òa trong niềm vui, gia đình du khách đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.
Theo chia sẻ từ du khách, chiếc nhẫn trị giá hơn 2.000 USD (khoảng 53 triệu đồng), nhưng giá trị tinh thần và ý nghĩa của nó còn lớn hơn rất nhiều.
"Khi tìm được nhẫn, du khách người Úc đã gọi điện về cho gia đình và chúng tôi nghe thấy tiếng reo hò và cả những giọt nước mặt vui mừng của họ. Có lẽ đó là chiếc nhẫn vô cùng quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Chúng tôi cũng rất vui vì đã giúp họ tìm lại được chiếc nhẫn”, anh Trinh chia sẻ.
Đây không phải là lần đầu tiên các nhân viên du lịch biển Đà Nẵng có những hành động đẹp như vậy.
Trước đó, đội cũng đã từng giúp các du khách tìm lại điện thoại bị sóng cuốn trôi. Những câu chuyện nhỏ này đang góp phần xây dựng nên hình ảnh một Đà Nẵng thân thiện, an toàn và mến khách trong lòng bạn bè quốc tế.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống



