Tag

Giới trẻ “nín thở” chờ sale ngày Black Friday

Nhịp sống trẻ 14/11/2019 08:56
aa
TTTĐ – Còn hơn nửa tháng nữa mới tới Black Friday – Thứ 6 đen tối (29/11) nhưng từ vài tháng trước, nhiều bạn trẻ đã tiết kiệm, “nín thở” chờ đến ngày này để được thả ga mua sắm những món hàng hiệu.

Giới trẻ “nín thở” chờ sale ngày Black Friday

Với công nghệ hiện đại, các bạn trẻ có thể ngồi một chỗ mua sắm trong ngày Black Friday trên toàn thế giới

Bài liên quan

Giới trẻ xếp hàng từ sáng sớm săn đồ Black Friday

"Mê cung ưu đãi" tại 2.500 gian hàng ở Vincom Black Friday 2018

Hàng loạt thương hiệu lớn rộn ràng chuẩn bị Black Friday

Háo hức đợi mua hàng hiệu giảm giá

Black Friday được ấn định vào thứ 6 đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn. Hàng năm, vào ngày này, “cơn bão” siêu giảm giá sẽ “càn quét” hầu hết các cơ sở bán lẻ trên toàn thế giới. Năm nay, Black Friday sẽ rơi vào ngày 29/11 nhưng trên các trang mạng xã hội, những người bán hàng online đã bắt đầu rục rịch gửi link sản phẩm của thương hiệu sẽ sale (giảm giá) để khách hàng lựa chọn.

Có thể thấy rằng, hiện nay, mặt hàng "thường dân" không còn là sự lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Họ thường lựa chọn những thương hiệu như: Zara, HM, Uniqlo, MK, Anne Klein… Đặc biệt, không ít người đã bỏ công sức, thời gian “săn” hàng giảm giá vào Ngày Thứ 6 đen tối để có được món hàng hiệu với giá rẻ “giật mình”.

Các bạn trẻ chen chân mua sắm trong dịp Black Friday
Các bạn trẻ chen chân mua sắm trong dịp Black Friday

Bạn Nguyễn Minh Hằng ở quận Hoàn Kiếm cho biết: “Mức lương của mình không cao nhưng mình lại thích dùng túi, đồng hồ, giày dép hàng hiệu. Vì vậy mình chọn hàng thương hiệu. Vào ngày Black Friday, giá của một số hãng còn rẻ hơn hàng Trung Quốc, vì thế mình rất mong đợi”.

Cũng háo hức như Minh Hằng, Nguyễn Thị Lợi, sinh viên trường Đại học Văn hóa chia sẻ: “Tôi còn đi học nên điều kiện kinh tế hạn hẹp, vì vậy cũng ít có cơ hội để mua sắm thỏa thích. Black Friday là dịp để tôi được mua những món đồ hiệu với giá rẻ, phù hợp túi tiền của sinh viên. Từ vài tháng nay tôi đã “nhịn” mua sắm và dành dụm tiền để order (đặt hàng) một số thứ yêu thích như: Ba lô, giày thể thao, áo khoác mùa đông vào Ngày thứ 6 đen tối”.

“Canh” sale cả ngày lẫn đêm

Ăn theo ngày Black Friday, vài năm trở lại đây, trào lưu săn hàng hiệu “online” trong dịp siêu khuyến mãi trên thế giới cũng đang nở rộ ở Việt Nam. Từ trước sự kiện khoảng 1 tuần, các dịch vụ chuyên nhận đặt hàng hiệu ở nước ngoài chuyển về Việt Nam đã hoạt động hết công suất. Nhiều bạn trẻ bán hàng đã đẩy hết những link sản phẩm của các thương hiệu sẽ sale lên trang mạng xã hội để khách hàng lựa chọn. Từ đây, kênh mua bán diễn ra nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, người chuyên nhận đặt hàng từ nước ngoài về Việt Nam cho biết, Black Friday là ngày cao điểm bán hàng. Hầu hết các hãng đều giảm từ 20 - 30%, cá biệt có hãng giảm 50 - 75% trên website khiến các tín đồ hàng hiệu miệt mài mua sắm. Vào dịp này, số lượng đơn đặt hàng thường tăng gấp đôi. Các bạn trẻ đặt nhiều nhất là các mặt hàng thời trang từ quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, mỹ phẩm… Tuy nhiên theo chị Ngọc, bán hàng “săn” sale trong ngày Black Friday cũng không dễ, bởi số lượng có hạn lại chỉ trong một khung giờ nhất định nhưng rất nhiều khách ở các quốc gia đều “canh” để đặt hàng, vì vậy không ít đơn bị rớt”.

Một số bạn trẻ bán hàng online chia sẻ, canh sale rất vất vả, hầu như thức trắng đêm để “săn” hàng. Mua được hàng hay không là do ai nhanh tay hơn trên bàn phím. Nhiều sản phẩm chờ khách quyết định xong thì đã hết…

Nguyễn Thị Thanh Hải, một người chuyên bán hàng online cho biết, cô luôn ngồi trực chờ ở máy tính, những sản phẩm “hot” thì chọn bỏ vào giỏ hàng trước, nếu khách không đồng ý sẽ loại ra sau. Vừa canh sale cho khách, Hải vừa tìm những sản phẩm dễ bán để “ôm” hàng.

Dù còn gần 20 ngày nữa mới đến ngày Black Friday nhưng ngay từ bây giờ, nhiều bạn trẻ đã vô cùng háo hức, thậm chí còn không dám mua sắm gì, để dành tiền đợi đến ngày mới mua sắm.

Nguyễn Thu Hồng ở quận Long Biên nói: “Mọi năm, cứ đến ngày Black Friday tôi lại lượn trên Facebook liên tục, đợi các trang bán hàng gửi link là tôi lao vào chọn, rồi chốt sản phẩm ngay, thế mà có nhiều lúc mua không kịp. Năm nay, tôi dự định mua túi xách. Vào những ngày như thế, 1 chiếc túi MK chỉ khoảng từ 2-4tr đồng trong khi bình thường, giá phải rơi vào hơn 10 triệu đồng.”

Vũ Thị Trang, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: “Em chỉ mua thương hiệu bình dân, bình thường chiếc đồng hồ Anne klein có giá tầm từ hơn 2 triệu đến hơn 3 triệu đồng thì trong ngày Black Friday chỉ còn giá vài trăm nghìn đồng, phù hợp với túi tiền của em. Ngoài ra, trong dịp này em cũng tranh thủ tìm mua chiếc thắt lưng hay balo với giá cũng chỉ vài trăm nghìn”.

Vũ Thu Trang: Sống “chất” ngay từ việc mua bán thông minh..

Bạn Vũ Thu Trang cho biết: Mức sống của giới trẻ đô thị càng ngày càng tăng, nhu cầu vui chơi, mua sắm của người trẻ cũng thay đổi.

Phần lớn các bạn luôn quan niệm, không cần phải mua những mặt hàng của thương hiệu lớn, đắt đỏ nhưng cũng không mua tràn lan các sản phẩm rẻ tiền chất lượng kém chỉ sử dụng vài lần rồi hỏng dẫn đến lãng phí. Mua ít nhưng phải “chất” để sử dụng được lâu dài.

"Trong cách sống cũng vậy, bạn trẻ luôn biết tận hưởng theo hướng tích cực từng phút, từng giây khiến cho cuộc sống của họ luôn đầy ắp những trải nghiệm "chất" và thú vị" - Trang nói.

Đình Trung

Đọc thêm

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra Góc nhìn trẻ

Khi giảng đường khép lại, cánh cửa thử thách mở ra

TTTĐ - Ngày tốt nghiệp, khoảnh khắc cầm trên tay tấm bằng cử nhân, ai cũng hạnh phúc vì đã hoàn thành một chặng đường dài. Tuy nhiên, sau tiếng nhạc bế mạc buổi lễ, một hành trình mới đầy thử thách bắt đầu: Hành trình tìm kiếm công việc giữa thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt.
"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú Thanh niên tình nguyện

"Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ ở Hòa Phú

TTTĐ - Những ngày này, con đường liên thôn Phú Đức, xã Hòa Phú, TP Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trải dài hai bên đường, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa tự hào, chào đón những ngày lễ lớn của đất nước.
Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh Góc nhìn trẻ

Từ “đổi rác lấy quà” thanh niên hành động vì Thủ đô xanh

TTTĐ - Từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực như: Trồng cây, thu gom rác, làm sạch đường phố… tuổi trẻ sẽ xây dựng ý thức và thói quen sống xanh, góp phần kiến tạo một Thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.
Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945” Góc nhìn trẻ

Đón Tết Độc lập với “Hà Nội – Từ mùa Thu lịch sử 1945”

TTTĐ - Tối 15/8/2025, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội – từ mùa Thu lịch sử năm 1945” sẽ diễn ra trong không khí trang trọng và thiêng liêng, là một trong những hoạt động mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng Góc nhìn trẻ

Quốc khánh: Đến Chini Tea & Coffee "cảm" sắc đỏ sao vàng

TTTĐ - Tháng Tám chạm ngõ, Hà Nội như dịu lại hơn sau những ngày nóng nực kéo dài. Con gió heo may mới đến dù rất chậm, len lỏi qua từng con phố. Năm nay, không khí mùa thu càng rộn ràng hơn khi Quốc khánh 2/9 sẽ chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng tại Thủ đô, dự kiến thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước đổ về Hà Nội
Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em Thanh niên tình nguyện

Từ bức tường cũ đến góc trời mơ ước cho đàn em

TTTĐ - Từ một bức tường xám màu thời gian, khu tập thể H9, khu dân cư số 2, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã “thay áo mới” rực rỡ sắc màu và tiếng cười trẻ thơ. Công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi – Tranh tường bích họa” không chỉ đem đến một không gian vui chơi an toàn, bổ ích cho các em nhỏ, mà còn thổi vào cộng đồng niềm vui, sự gắn kết và tình yêu quê hương qua từng nét vẽ.
“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số Nhịp sống trẻ

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Bát tràng đã và đang thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng.
Xem thêm