Hành trình trở thành “ông chủ” của ba phòng khám nha khoa
Đam mê nha khoa xuất phát từ một lần bị “vặn” răng
Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, bác sĩ Trần Trí Đạt (sinh năm 1982 và lớn lên ở vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho rằng, hành trình đến với ngành nha khoa của anh rất tình cờ nhưng dường như lại có một sự sắp đặt từ trước.
Anh kể, hồi nhỏ có một lần bố chở đi nhổ và khám răng, vừa lên ghế, chưa kịp định hình gì thì nha sĩ cầm cái kìm to vặn một phát khiến toàn thân đau điếng, từ đó, cậu bé tự nhủ: "Lớn lên mình sẽ không thể để cho các em nhỏ bị “vặn” răng kiểu này; đau muốn chết, phải có cách nào êm ái, nhẹ nhàng hơn chứ”.
Cậu bé Đạt ngày ấy không bao giờ nghĩ rằng, suy nghĩ ấy đã dẫn dắt cậu đến với đam mê “răng” như bây giờ. Năm 2001, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mặc dù không đỗ trường Đại học Y Hà Nội nhưng anh vẫn chọn học Y sĩ răng hàm mặt tại quê nhà làm hướng đi nghề nghiệp cho mình. Sau khi tốt nghiệp, ngay lập tức anh đã vào biên chế nhà nước tại Trung tâm Y tế Dự phòng Sầm Sơn và chuyên phụ trách mảng nha khoa học đường. Năm 2004, bên cạnh công việc nhà nước, anh Đạt đã có ghế răng riêng ở nhà và bắt đầu thăm khám, chăm sóc răng cho các em nhỏ tại quê nhà.
Tuy nhiên, trong anh luôn có một ngọn lửa thôi thúc cần phải làm một điều gì đó lớn lao hơn. Thế rồi khi bắt gặp cuốn sách "Hy vọng táo bạo của Barack Obama", anh đã quyết định ra Hà Nội và xác định đây là nơi sẽ thực hiện giấc mơ lớn của mình.
![]() |
Với bác sĩ Trần Trí Đạt, sự hài lòng của khách hàng, nụ cười tự tin và mãn nguyện của họ sau khi rời phòng khám chính là động lực cho anh cố gắng mỗi ngà |
Chân ướt chân ráo ra Hà Nội với rất nhiều bỡ ngỡ. Hai năm đầu tiên, anh làm thuê tại phòng khám Nha khoa Nam Anh khá nổi tiếng ở Hà Nội. Thế rồi, nhớ lại giấc mơ lớn của mình, năm 2011, anh đã có quyết định vô cùng táo bạo: Nghỉ việc, mở phòng khám răng riêng, đi học bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội và học tiếp sau đại học tại trường Đại học Y dược Hải Phòng. Cùng với quyết định táo bạo đó là đi kèm với vô vàn những khó khăn. Thời điểm đó, anh vừa đi học, vừa vận hành phòng khám, lập gia đình và vợ sinh em bé.
“Thực sự, sau thời điểm nghỉ việc đó chúng tôi rất nghèo vì có bao nhiêu tiền đổ hết vào làm phòng khám. Sau đó, hầu như tiền kiếm được từ mở phòng khám chỉ đủ chi trả cho việc học của tôi, còn tiền trang trải cho cuộc sống sinh hoạt gia đình tôi hầu như là đi vay mượn của hai bên họ hàng”, anh Đạt chia sẻ thêm.
Nhận thấy nhu cầu về răng thẩm mỹ ngày càng lớn, anh bắt đầu nghiên cứu sâu và tập trung chủ yếu thời gian của mình cho lĩnh vực này để đem cơ hội mang lại nụ cười tự tin hơn cho mọi người. Với anh, sự hài lòng của khách hàng, nụ cười tự tin và mãn nguyện của họ sau khi rời phòng khám chính là động lực cho anh cố gắng mỗi ngày.
“Đạt Răng” và khát vọng mỗi quận huyện Hà Nội có một trung tâm nha khoa
Thấm thoắt đã 18 năm gắn bó với nghề nha khoa, bạn bè và người thân chưa bao giờ thấy ở anh sự mệt mỏi và chán nản nên đã đặt cho anh một biệt hiệu vô cùng thân thương “Đạt Răng”.
Hiện nay anh đã làm chủ của 3 phòng khám răng trong đó có 2 phòng khám răng tại Hà Nội. Chia sẻ về phòng khám răng thứ ba VDental mới được khai trương cách đây khoảng gần 1 năm, anh cho biết: “Mặc dù dịch bệnh nhưng tôi vẫn quyết định mở phòng khám thứ 3 tại Hà Đông với những dịch vụ, máy móc thiết bị tiên tiến nhất nhưng lại đáp ứng nhu cầu của hầu hết khách hàng. Từ nhu cầu cao cấp, trung cấp đến bình dân đến đây đều được phục vụ chuyên nghiệp nhất”.
Bên cạnh phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, hiện nay, nhằm hỗ trợ khách hàng mùa dịch, phòng khám của bác sỹ Đạt còn thực hiện chương trình khám và điều trị răng miễn phí cho trẻ em từ 6-12 tuổi trong toàn bộ khu vực quận Hà Đông.
“Chúng tôi thực sự mong muốn các em nhỏ sẽ được quan tâm chăm sóc răng từ nhỏ vì đôi khi các bậc phụ huynh chưa thực sự quan tâm đúng cách đến vấn đề răng miệng của các con. Chúng tôi đang ấp ủ một chương trình cho trẻ từ 6-12 tuổi hoàn toàn miễn phí cho trẻ em trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội”, anh Đạt chia sẻ.
![]() |
Bác sĩ Trần Trí Đạt đang dần hiện thực hóa ước mơ mỗi quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có một phòng khám răng mang dấu ấn và phong cách của riêng anh |
Về hướng đi sắp tới, anh cho rằng, hiện nay ngành Nha khoa cạnh tranh rất nhiều mặt nhưng đó là một nghề tiềm năng.
“Trong 2 năm tới, tôi sẽ ổn định và phát triển 3 phòng khám hiện có, đặc biệt là phòng khám mới ra đời. Sau đó cứ trung bình 2 năm tôi sẽ mở một phòng khám tại một trong các quận huyện của thành phố Hà Nội. Tôi mong muốn có một chuỗi phòng khám chất lượng như nhau để khách hàng bất kỳ khu vực nào cũng được hưởng dịch vụ tốt nhất, không vì khoảng cách địa lý mà mất đi cơ hội của họ”, anh Đạt cho hay.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đội CFIM giành Quán quân cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “I impACT”

APEC Innovation 2024: Ban Tổ chức tiếp nhận 1.191 ý tưởng dự thi từ gần 4000 sinh viên

Thúc đẩy phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu

Hà Nội tư vấn, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp

Hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn vay, ứng dụng AI vào khởi nghiệp

“Xưởng khởi nghiệp” đầu tiên tại Việt Nam vận hành bằng AI

Phiên chợ thanh niên ươm mầm khởi nghiệp

Thanh niên dân tộc thiểu số làm giàu trên “vùng đất khó”

APEC Innovation 2024: Hạn cuối nộp bài dự thi là ngày 31/3
