Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi - bộ sưu tập những truyện ngắn “đỉnh của đỉnh”
![]() |
(TTTĐ) Với các bạn trẻ, bộ sách “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” của báo Sinh viên VN - Hoa học trò đã trở nên quen thuộc và gần gũi với những truyện ngắn đong đầy yêu thương. Có nhận xét răng, đây là bộ sách được viết riêng cho tuổi trẻ của mỗi người. Mới đây, Phương Nam Book đã hợp tác và cho ra mắt 3 tập truyện “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” trong một phiên bản mới.
Bộ sách “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” sau khi ra mắt nhưng đã tạo nên một hiện tượng xuất bản và một giấc mơ của những người làm sách. Phạm Công Luận, Phan Hồn Nhiên, Ploy, Hoàng Anh Tú, Minh Nhật, Phan Ý Yên, Lynh Miêu, Trang Hạ, Fuyu, Khánh Linh… cùng nhiều nhiều cái tên khác, luôn là cái tên hấp dẫn bạn đọc tuổi teen, sẽ lần lượt xuất hiện trong bộ sách đáng được chờ đợi này.
Mỗi truyện ngắn hay mỗi bài cảm thức, tản văn như một cơn gió vừa mới lạ vừa thân thuộc, khiến trái tim teen tan vỡ bởi những chuyện tình yêu ngọt ngào và ẩm ương, những ấm áp của tình thân, tình bạn, những suy tư về cuộc sống rất cần thiết cho hành trang teen khi lên đường chinh phục đại dương đời sống bao la, đầy cạm bẫy… Văn chương trong “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” luôn phong phú và đầy ắp sáng tạo, với một Phan Hồn Nhiên tinh tế, sắc bén, một Phạm Công Luận sâu lắng, nhẹ nhàng, một Phan Ý Yên dữ dội… Mỗi phong cách tác giả như một mảng màu mà bất cứ ai khi đắm mình vào, cũng sẽ tìm thấy màu của mình, đường nét mình, tâm hồn mình trong đó.
Trái tim tuổi teen vốn bướng bỉnh, ngốc nghếch, nhạy cảm và cần lắm những sẻ chia. Bởi thế, “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” ra đời, là để trao cho teen một cái nắm tay, một cái ôm ấm áp, để những tâm hồn đồng điệu có thể kết nối với nhau qua trang sách.
Series “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” từng làm mưa làm gió trên thị trường sách dành cho tuổi teen trong thời gian qua. Ngay trong thời gian đầu ra mắt, bộ sách đã đạt được những kỷ lục ấn tượng:
- Tập 1: 50.000 cuốn bán hết chỉ trong 1 tuần đầu tiên.
- Tập 2: 72.000 đăng ký mua sách từ trước khi được xuất bản.
- Tập 3: Dẫn đầu liên tục trong top sách bán chạy nhất trước khi xuất bản
Trong lần “tái xuất giang hồ” 2015 này, “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” được làm mới về hình thức, biên tập kỹ về nội dung. 3 tập đầu tiên đã ra mắt nhan đề: Như chờ tình đến rồi hãy yêu, Lắng nghe lời thì thầm của trái tim, Trái tim tỉnh thức.
Độc giả Vũ Thùy Mai nhận xét: Khi cầm trên tay cuốn sách này, tôi đã sớm biết cảm giác của mình dù chưa kịp chạm vào từng câu chữ. Ai cũng có quá khứ, những nỗi buồn và những khoảng rỗng chưa thể lấp đầy. Những câu chuyện, như tách cafe, đôi khi đắng nghẹn lòng và đau thắt ngực, lại có khi nồng ấm và ngọt thơm như màu nắng buổi ban mai. Bỗng dưng tôi nhớ một giọng nói, một ánh cười, một điều gì đó đã đắm chìm vào quá vãng. Thế mới biết, tôi đã đi một quãng đường dài, tưởng như đủ để lãng quên tất cả, nhưng trái tim vẫn luôn có sự lựa chọn riêng của nó. Trong một khoảnh khắc, nỗi nhớ da diết người cũ không đồng nghĩa với tình yêu, nhưng nó đủ cho một ước ao gặp lại...
Cẩm Tú
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

TP Hồ Chí Minh thăng hạng trên bảng xếp hạng khởi nghiệp toàn cầu

Trong 7 năm, Hà Nội có hơn 5.000 phụ nữ khởi nghiệp

Kinh tế tư nhân - “Vùng đất hứa” cho khát vọng khởi nghiệp

Quảng Nam chuẩn bị cho Tuần lễ Khởi nghiệp Sáng tạo TechFest 2025

10.000 người tham gia ngày hội kết nối giáo dục nghề nghiệp Hà Nội

Tôn vinh giá trị khoa học, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên

Khánh thành nhà máy sản xuất phụ kiện và phụ tùng ô tô

Ươm mầm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên
