Tag

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội

Giáo dục 01/06/2025 14:00
aa
TTTĐ - Với Chu Hoa Bảo Trâm - sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là nơi gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ, mà còn là chiếc nôi ươm mầm sự tự tin, rèn giũa bản lĩnh và đồng hành trên hành trình trưởng thành của em.
“Chuồn chuồn ớt” và ký ức ngọt ngào về Cung Thiếu nhi Hà Nội 70 năm thắp lửa lý tưởng, chắp cánh ước mơ tuổi thơ Di sản văn hóa sống giữa lòng Thủ đô Những dấu ấn “vàng” của Cung Thiếu nhi Hà Nội

Từ nơi gieo hạt…

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, có một địa chỉ thân quen luôn sáng đèn rộn rã tiếng cười, nơi biết bao thế hệ thiếu nhi từng trưởng thành, từng chạm tay vào giấc mơ và gieo những hạt giống đầu tiên của đam mê, khát vọng. Đó chính là Cung Thiếu nhi Hà Nội - chiếc nôi nghệ thuật, nơi không chỉ đào tạo năng khiếu mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh và nhân cách cho các em nhỏ.

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội
Từ nhỏ, Trâm đã bộc lộ năng khiếu với các hoạt động Đoàn - Hội

Chu Hoa Bảo Trâm - cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội là một trong những em nhỏ như thế.

Bảo Trâm chia sẻ: “Với riêng gia đình em, Cung Thiếu nhi Hà Nội không đơn thuần là nơi học tập, sinh hoạt mà còn là mạch chảy kết nối ba thế hệ bằng tình yêu chung với nghệ thuật và hoạt động phong trào thiếu nhi”.

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội
Bảo Trâm là một trong 10 thiếu nhi tiêu biểu của Thủ đô được vinh danh trong năm 2019

Gia đình Bảo Trâm đã có 3 thế hệ gắn bó với cung - đó là bà ngoại, mẹ em. Bà ngoại Bảo Trâm sinh hoạt ở Cung Thiếu nhi từ những ngày đầu sau khi Thủ đô giải phóng. Đến mẹ em, niềm đam mê nghệ thuật lại được tiếp nối và phát triển qua các buổi sinh hoạt, những lần đứng trên sân khấu biểu diễn văn nghệ.

Bảo Trâm là thế hệ thứ ba trong gia đình tiếp tục được nuôi dưỡng trong dòng chảy ấy, lớn lên trong những ngày học tập, sinh hoạt tại cung, được dạy dỗ, chắp cánh bởi những người thầy, người cô tận tâm và giàu lòng yêu trẻ.

Đã gần 20 năm trôi qua nhưng kí ức của cô gái nhỏ về những ngày đến với Cung Thiếu nhi Hà Nội vẫn vô cùng sâu sắc. “Năm 2008, khi em tròn 3 tuổi - độ tuổi vẫn còn quá nhỏ để theo học các lớp nghệ thuật - gia đình đã xin cho em được tham gia Câu lạc bộ Thời trang Tuổi hoa thuộc Khoa Mỹ thuật của cung. Đó là một khởi đầu đầy cảm xúc và đặc biệt đối với em”, Trâm chia sẻ.

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội
Bảo Trâm từng tham gia với vai trò MC ở nhiều chương trình, hoạt động Đội của Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội

Những ngày đầu đến lớp thật không dễ dàng. Bảo Trâm còn quá nhỏ, không hiểu vì sao mình phải xa mẹ vài giờ đồng hồ, phải ngồi vẽ, phải đứng tập catwalk trong khi chỉ muốn ở nhà chơi đồ hàng. 3 tháng đầu tiên, ngày nào cô bé cũng khóc, đòi về, có lúc không chịu bước vào lớp.

Chính sự kiên nhẫn, tình thương và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên - đặc biệt là bác Nguyễn Minh Nguyệt, cô Minh Hằng, cô Hồng Minh đã dỗ dành, ôm ấp, động viên em từng chút một.

“Các cô không chỉ là người dạy, mà còn như người mẹ thứ hai - để một cô bé ba tuổi rụt rè dần mở lòng, dạn dĩ hơn, tự tin bước lên sân khấu, rồi sau này có thể tỏa sáng cùng các bạn trong những buổi trình diễn lớn của thành phố”, Trâm bồi hồi nhớ lại.

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội
Bảo Trâm rất có duyên với hoạt động Đoàn - Hội - Đội

… nảy mầm sự trưởng thành, tự tin

Lớn dần từ những hoạt động ở Cung Thiếu nhi Hà Nội, Chu Hoa Bảo Trâm dần trở thành một nữ sinh bản lĩnh, tự tin. Mỗi mùa hè, em không chỉ được khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ, được làm mẫu độc quyền cho một số nhãn hàng thời trang thiếu nhi mà còn được sống trong bầu không khí của sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và sáng tạo.

Chính từ đây, một ngọn lửa đam mê nghệ thuật được nhóm lên. Dần dần, niềm yêu thích tham gia các phong trào thiếu nhi, hoạt động Đội, Đoàn cũng được hình thành và bồi đắp. Trâm học được cách làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, cách tổ chức sự kiện nhỏ.

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội

Trở thành nữ sinh chuyên Sử của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, em càng có nhiều hơn cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Không chỉ học giỏi, Trâm năng động, tích cực với các hoạt động Đoàn, Hội trong nhà trường.

Bảo Trâm từng giữ các vị trí quan trọng như Phó Bí thư Đoàn trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Ủy viên BCH Thành đoàn Hà Nội. Ở tuổi 18, Chu Hoa Bảo Trâm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày 19/5/2023.

Chu Hoa Bảo Trâm còn nhiều lần đại diện cho trẻ em Việt Nam tham dự đối thoại với các nguyên thủ quốc gia, Bộ trưởng về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Nữ sinh trẻ là đại biểu thiếu nhi xuất sắc đối thoại và ấn nút khai trương trong “Lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia về trẻ em và khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111” năm 2017. Nhờ có nhiều đóng góp cho các hoạt động tập thể, Bảo Trâm được UBND quận Cầu Giấy tặng danh hiệu "người tốt, việc tốt 2018"; "Thanh niên sống đẹp 2021".

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội
Chu Hoa Bảo Trâm vinh dự được kết nạp Đảng khi là học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Năm 2023, thời điểm Bảo Trâm vinh dự được kết nạp Đảng, nhận xét về học trò của mình, nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, ở Trâm luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, dồi dào.

Em có sự nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi trẻ và luôn cố gắng hết mình để phát huy nó thông qua những hoạt động Đoàn, Hội. Ai đối diện cũng có một cảm nhận chung rằng em sinh ra là để tham gia những hoạt động ấy, thuộc về nó”.

Hiện tại, tiếp tục phát huy thế mạnh cùng sự năng động của mình, nữ sinh năm thứ hai của Đại học Ngoại thương Hà Nội còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn - Hội. Em là lớp trưởng lớp Kinh tế chính trị quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương…

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội
Bảo Trâm hiện là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Ngoại thương Hà Nội

“Em cảm ơn những năm tháng tuổi thơ gắn bó với Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đó không chỉ là nơi khơi nguồn đam mê, mà còn là nơi hun đúc nhân cách, là điểm tựa đầu tiên để em trưởng thành cả về kỹ năng và cảm xúc. Ngày hôm nay, khi em đã là một đoàn viên thanh niên tích cực, em vẫn không quên được nơi mình bắt đầu.

Chính Cung Thiếu nhi Hà Nội là cái nôi đầu tiên giúp em bén duyên với các hoạt động Đoàn - Đội. Những ngày tháng sinh hoạt tại đây đã gieo vào em ước mơ được tiếp tục cống hiến cho phong trào thiếu nhi, được dẫn dắt, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cho thế hệ đàn em”, Chu Hoa Bảo Trâm chia sẻ.

Ngọc Minh

Đọc thêm

Hà Nội tuyên dương học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 Giáo dục

Hà Nội tuyên dương học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

TTTĐ - Ngày 28/10, UBND thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25”.
Đà Nẵng phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” Giáo dục

Đà Nẵng phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

TTTĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Đà Nẵng, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, vừa phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 – 2026.
Gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống sáng tạo và lối sống xanh Giáo dục

Gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống sáng tạo và lối sống xanh

TTTĐ - Từ những mảnh gốm vỡ, mảnh kính bỏ đi, họa sĩ Ngô Quỳnh Liên đã thổi hồn vào nghệ thuật tái chế, không chỉ để tạo nên những tác phẩm mang tinh thần “Tái sinh”, mà còn để gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ hạt giống của sáng tạo và lối sống xanh.
Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ Giáo dục

Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trẻ

TTTĐ - Tháng 1/1946, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Người khẳng định: Tuổi trẻ là lực lượng quyết định vận mệnh dân tộc, sự phát triển của đất nước.
Đêm nhạc hội Excelsior: Khởi đầu rực rỡ của những ước mơ Phương Đông Giáo dục

Đêm nhạc hội Excelsior: Khởi đầu rực rỡ của những ước mơ Phương Đông

TTTĐ - Tối 24/10, sân trường Đại học Phương Đông rực sáng trong tiếng nhạc, ánh đèn và những nụ cười rạng rỡ. Hàng nghìn tân sinh viên khóa 32, những gương mặt vừa bước qua cánh cổng đại học háo hức chờ đợi giây phút bắt đầu hành trình mới của mình.
Quán quân Olympia 2025 nối dài niềm tự hào của học sinh Thủ đô Giáo dục

Quán quân Olympia 2025 nối dài niềm tự hào của học sinh Thủ đô

TTTĐ - Với 215 điểm chung cuộc, nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc vượt qua 3 đối thủ mạnh, mang vòng nguyệt quế Olympia danh giá về với Thủ đô sau 15 năm kể từ chiến thắng của Phan Minh Đức năm 2010.
Học sinh trường Ams mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về Hà Nội Giáo dục

Học sinh trường Ams mang cầu truyền hình trực tiếp Olympia về Hà Nội

TTTĐ - Phản xạ nhanh và bản lĩnh vững vàng, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế quý IV mang cầu truyền hình Olympia năm thứ 25 về Hà Nội. Đây là năm thứ 6, Trường Ams có học sinh lọt trận chung kết năm của cuộc thi.
Hàng nghìn học sinh Hà Nội sẵn sàng tiếp lửa chung kết Olympia Giáo dục

Hàng nghìn học sinh Hà Nội sẵn sàng tiếp lửa chung kết Olympia

TTTĐ - 8h30 sáng nay (26/10), Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 diễn ra trực tiếp tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.
“Trường học hạnh phúc” - hành trình của yêu thương, sáng tạo và kết nối Giáo dục

“Trường học hạnh phúc” - hành trình của yêu thương, sáng tạo và kết nối

TTTĐ - Qua 1 năm triển khai phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” ở Hà Nội đã mang lại hiệu quả tích cực, cần được nhân rộng.
"Cuộc cách mạng thể chế" đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Giáo dục

"Cuộc cách mạng thể chế" đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

TTTĐ - Việc sửa đổi 3 luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đang nhận được sự quan tâm lớn từ các vị đại biểu Quốc hội cũng như toàn xã hội, kỳ vọng là "một cuộc cải cách thể chế" để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục…
Xem thêm