Màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập
Phát huy sức mạnh nội sinh từ mùa Thu Độc lập Hà Nội trẻ trong mùa thu độc lập |
Đó là hình ảnh đoàn viên, hội viên miệt mài lao động, góp sức vào những việc làm ý nghĩa, bảo vệ môi trường, làm đẹp quê hương, hỗ trợ chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới… Thế hệ trẻ Thủ đô đang viết tiếp tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, như một lời tri ân đối với lịch sử cha ông.
Hơi thở mùa thu và sức trẻ hôm nay
Nếu mùa thu 1945 ghi dấu bước chân của những người thanh niên Hà Nội xuống đường trong dòng người dự lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, thì mùa thu 2025 lại chứng kiến thế hệ trẻ khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, hăng hái xông pha ở những “mặt trận” mới. Không còn khói lửa chiến tranh, bom đạn hay chiến hào, thanh niên hôm nay đối diện những “chiến trường” khác: Công nghệ, môi trường, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới.
![]() |
Thanh niên xã Phú Nghĩa dọn vệ sinh môi trường |
Ngay từ đầu tháng 8, khắp phường, xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ ra quân tổng vệ sinh môi trường, hưởng ứng chiến dịch cao điểm do thành phố phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tại xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội, không khí sôi nổi lan tỏa khắp các tuyến đường. Đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, làm sạch khu dân cư, cải thiện cảnh quan nông thôn. Từng hành động nhỏ nhưng góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương.
![]() |
Thanh niên xã Hoà Phú tự tay thực hiện các công đoạn công trình “Thắp sáng đường quê” |
Ở xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội sáng sớm, đoàn viên, thanh niên đã có mặt đông đủ, người dọn vệ sinh môi trường, người trồng hoa ven đường, người lại hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên trên con đường làng, cùng bảo nhau dọn rác, phát quang bụi rậm, quét sạch đường làng, ngõ xóm.
Bạn Nguyễn Thu Trang, đoàn viên xã Phú Nghĩa, chia sẻ: “Khi nghe Đoàn xã phát động ra quân vệ sinh môi trường, em và các bạn đều đăng ký tham gia ngay. Dịp 2/9 càng làm cho hoạt động này ý nghĩa hơn, bởi chúng em cảm nhận mình đang nối tiếp truyền thống cha anh bằng những việc làm cụ thể. Đất nước có độc lập, tự do thì thế hệ trẻ hôm nay mới có cơ hội học tập, cống hiến và sống trong hòa bình như thế này”.
![]() |
Chị Lê Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hòa Phú tặng cờ Tổ quốc tới người dân |
Những công trình xanh – dấu ấn tuổi trẻ
Khắp các xã, phường nội, ngoại thành Hà Nội, phong trào “Sáng – xanh – sạch – đẹp” trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của thanh niên Thủ đô chào mừng Quốc khánh.
Tại xã Hòa Phú, đoàn viên, thanh niên đã khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” ở thôn Phú Đức với 20 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 300W, trị giá hơn 22 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Dưới cái nắng oi ả, những đôi bàn tay trẻ không ngại khó, trực tiếp đổ bê tông, dựng cột, kéo dây… để kịp tiến độ. Ánh sáng từ những ngọn đèn không chỉ soi sáng đường quê, mà còn soi sáng niềm tin vào sức trẻ.
Nối dài công trình ấy, Ủy ban MTTQ và Đoàn Thanh niên xã tiếp tục vận động xã hội hóa để mở rộng công trình trên các tuyến đường mới, biến khát vọng “đường quê sáng, xanh, an toàn” thành hiện thực.
![]() |
“Đường cờ Tổ quốc” rực rỡ được tạo nên bởi bàn tay thanh niên |
Chị Lê Thị Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hòa Phú chia sẻ: “Công trình không chỉ đơn thuần là một tuyến đường được thắp sáng. Đó là biểu tượng cho tinh thần dấn thân, xung kích, cống hiến của thanh niên, là sự tri ân quê hương bằng chính bàn tay và trái tim của thế hệ trẻ hôm nay”.
Không có tiếng máy móc hiện đại hay các đội thi công chuyên nghiệp, mà chính những đôi tay trần, những chiếc cuốc, xẻng của đoàn viên, thanh niên là lực lượng chủ lực thực hiện công trình. Từ khâu khảo sát địa bàn, lập phương án thi công đến việc vận động nguồn lực và thực hiện trong thực địa, tất cả đều do tuổi trẻ Hòa Phú đảm nhận. Họ đã biến một ý tưởng đẹp thành một công trình thực sự hữu ích. Điều quan trọng là họ không chỉ làm được, mà làm bằng tinh thần trách nhiệm và tình yêu với mảnh đất này.
![]() |
Thanh niên Thủ đô giúp người dân chuyển đổi số |
Người dân thôn Phú Đức gọi các bạn trẻ là “những người thắp sáng hy vọng”. Bà Nguyễn Thị Lệ, 63 tuổi, phấn khởi kể: “Tối trước đi lại vấp lên vấp xuống, mưa gió thì chẳng dám ra đường. Giờ có đèn rồi, sáng lắm mà lại không tốn điện. Cảm ơn các cháu Đoàn thanh niên nhiều lắm”.
Không chỉ ở Hòa Phú, mà tại 126 xã, phường trên toàn Hà Nội, các công trình thanh niên đang nối tiếp nhau ra đời. Từ việc vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, đến hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, những đường cờ Tổ quốc, tuyến đường hoa, hàng cây thanh niên… tất cả đều thấm đượm tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Những công trình, phần việc ấy không ồn ào mà bền bỉ, khẳng định vai trò xung kích, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Thủ đô trong giai đoạn mới.
![]() |
Thanh niên Hà Nội tự hào trong màu áo xanh với những công trình, phần việc ý nghĩa |
Viết tiếp bản hùng ca mùa thu
Trong không khí cả nước hân hoan mừng Quốc khánh, thanh niên Thủ đô cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của ngày 2/9. Nguyễn Minh Quân, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Mở Hà Nội tâm sự: “Em không phải sống trong chiến tranh nhưng em tin tinh thần độc lập, tự do năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay, khi em tham gia hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân, em thấy mình đang góp phần bảo vệ và phát triển thành quả của cha ông”.
Còn Hoàng Thị Mai, đoàn viên phường Thanh Liệt, Hà Nội lại có một cách nhìn khác: “Ngày 2/9 không chỉ là ngày nghỉ lễ, mà là ngày để chúng ta nhớ rằng độc lập không tự nhiên mà có. Mỗi người trẻ hôm nay phải viết tiếp mùa thu độc lập bằng những công trình, phần việc cụ thể, bằng trách nhiệm và nỗ lực hàng ngày”. Những lời chia sẻ giản dị ấy cho thấy, tinh thần 2/9 không chỉ nằm trong sách vở, mà trở thành động lực thôi thúc thanh niên hành động.
![]() |
Hàng nghìn thanh niên Thủ đô tình nguyện phục vụ ngày lễ lớn của dân tộc |
Hình ảnh màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập chính là sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Nếu mùa thu 1945, thanh niên Hà Nội cùng Nhân dân cả nước vùng lên giành lại độc lập, thì mùa thu 2025, thanh niên lại góp sức xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh.
Những chiến dịch tình nguyện, những công trình xanh, những hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới chính là “Tuyên ngôn độc lập” của thế hệ trẻ hôm nay, một bản tuyên ngôn không bằng lời, mà bằng hành động, bằng trách nhiệm và bằng khát vọng.
Không cần những việc làm to tát, chính từ hành động nhỏ bé, nhặt những cọng rác, trồng một cây xanh, cài đặt một ứng dụng cho người cao tuổi, mà sức mạnh cộng đồng được khơi dậy, niềm tin vào tuổi trẻ được củng cố. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Câu chuyện mùa thu 1945 gợi nhắc thế hệ trẻ hôm nay rằng, trách nhiệm của thanh niên không chỉ là giữ gìn di sản, mà còn là tạo dựng tương lai.
![]() |
Tuổi trẻ hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội |
Nhìn những gương mặt rạng rỡ, những bàn tay lấm bùn đất khi trồng cây, hay những ánh mắt chăm chú khi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, có thể thấy rõ khát vọng của tuổi trẻ Thủ đô: Khát vọng viết tiếp bản hùng ca mùa thu bằng công trình, sáng kiến và hành động cụ thể.
Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử năm xưa đến nẻo đường làng hôm nay, từ Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đến công trình thanh niên năm 2025, vẫn là một mạch nguồn chảy xuyên suốt, tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm công dân và niềm tin vào tương lai Việt Nam.
Màu áo xanh Thủ đô trong mùa thu độc lập không chỉ là hình ảnh đẹp, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: Tuổi trẻ hôm nay đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giống như mùa thu 1945 đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc, mùa thu hôm nay cần những người trẻ viết tiếp khát vọng bằng trí tuệ, sức lực và lòng nhiệt thành.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Kỹ sư số cộng đồng” đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân

Bạn trẻ chung tay mang quà Tết Độc lập đến từng người dân

Góc lịch sử – Điểm check-in Tổ quốc trong tim

“Cầu nối” đưa chính quyền đến gần dân

Ứng dụng chuyển đổi số để giữ gìn lịch sử

Hành trình trưởng thành ở những vùng đất khó

“Áo xanh” xuyên đêm phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Từ sắc cờ đến mã QR: Thanh niên viết tiếp hành trình độc lập

Từ đổi thẻ đảng viên đến “Mặt trận số” đều in dấu thanh niên
