Tag
Bình Dương

Nghẹn ngào Lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử vong do đại dịch Covid-19

Xã hội 19/11/2021 23:00
aa
TTTĐ - Tối 19/11, cùng với cả nước, Bình Dương đã tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19. Để đảm bảo an toàn khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, toàn bộ người tham dự lễ tưởng niệm đều phải test Covid-19.
Lễ tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Tại lễ tưởng niệm, ngoài lãnh đạo tỉnh, cán bộ chiến sĩ, ban ngành đoàn thể còn có 48 người dân là thân nhân các gia đình có người mất vì Covid-19 trên toàn địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lễ tưởng niệm diễn ra 45p tại tại trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương
Lễ tưởng niệm diễn ra 45p tại trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương

Chương trình Lễ tưởng niệm diễn ra vào lúc 20 giờ. Dù chỉ tiến hành ngắn gọn trong 45 phút tại trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương nhưng buổi lễ trang nghiêm, xúc động và ý nghĩa. Phút mặc niệm, nghi lễ thắp nến đều diễn ra trong không khí tĩnh lặng, xúc động nghẹn ngào.

Nghẹn ngào Lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử vong do đại dịch Covid-19

Mặc dù nỗi đau vẫn hiện hữu, chưa bao giờ nguôi ngoai nhưng những giọt nước mắt rơi xuống để hi vọng bay lên. Càng thương xót những đồng bào, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch, mỗi người ở lại đều thắp lên trong lòng mình một quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, xây dựng cuộc sống mới bình yên hơn, phồn vinh hơn. Đó là cách tốt nhất để yên lòng người nằm xuống.

Người thân của những người mất vì Covid-19 bật khóc tại lễ tưởng niệm.
Người thân của những người mất vì Covid-19 bật khóc tại lễ tưởng niệm

Trong khói nhang phảng phất, trong ánh nến bập bùng, người Bình Dương cũng như người dân trên khắp cả nước đều như được liên kết với nhau bằng sợi dây bền chặt của nghĩa đồng bào. Điều đó giúp chúng ta tiếp tục đoàn kết, gắn bó, cùng nhau sớm vượt qua đại dịch này.

Với niềm tiếc thương vô hạn, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương chia sẻ trong diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm: “Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, tôi xin gửi đến các gia đình có người thân không may bị nhiễm bệnh và qua đời trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, lời chia buồn sâu sắc nhất, tận đáy lòng mình, chúng tôi xin chia sẻ những đau thương, mất mát lớn lao không có gì có thể bù đắp được.

Đại dịch Covid-19 được Tổ chức Lao động quốc tế đánh giá là “cuộc khủng hoảng". Cả nước với lòng tương thân, tương ái nhất tề ra quân chống dịch.

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đọc diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đọc diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm

Tại Bình Dương, cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, các lực lượng tăng cường cũng như những lực lượng tuyến đầu trong và ngoài tỉnh đã làm tất cả những gì có thể, không kể ngày hay đêm, nỗ lực, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dần dịch bệnh; Đồng thời, chăm lo tốt nhất có thể đối với đời sống, sức khỏe và tính mạng của nhân dân, với phương châm “Tính mạng, sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết và quan trọng nhất”.

Mặc dù, cả hệ thống chính trị đã cố gắng dùng tất cả tinh thần, sức lực, tiền của và rất nhiều biện pháp chăm lo cho người dân nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát và nguy hiểm nên đã cướp đi trên 23.000 mạng sống trong cả nước, riêng tại Bình Dương là trên 2.500 trường hợp.

Những ngọn nến tưởng niệm đồng loạt được thắp lên
Những ngọn nến tưởng niệm đồng loạt được thắp lên

Thật xót xa, do yêu cầu cầu của công tác phòng chống dịch nên khi qua đời các nạn nhân đều rất cô đơn, không có người thân bên cạnh khi trút hơi thở cuối cùng, không thể tổ chức lễ tang để người thân bạn bè thắp nén hương phúng viếng. Hàng trăm trẻ em trong phút chốc bỗng trở thành mồ côi, vợ mất chồng, con cháu mất cha mẹ, ông bà bàng hoàng đau xót.

Hôm nay, chúng ta cùng về đây để dâng lên đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu đã mất trong đại dịch, những nén “tâm” nhang như là lời hứa quyết tâm của những người ở lại…”.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các ban ngành đoàn thể thắp hương tưởng niệm người mất vì COVID-19.
Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và các ban ngành đoàn thể thắp hương tưởng niệm người mất vì Covid-19

Cùng với Lễ tưởng niệm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, các hoạt động tưởng nhớ người đã khuất cũng được tiến hành tại nhiều địa điểm khác.

Tại Chùa Hội An, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm, với sự tham gia của 50 tăng ni và 50 Phật tử.

Lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) cũng diễn ra trang nghiêm, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.
Lễ cầu siêu diễn ra tại chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) cũng diễn ra trang nghiêm, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch

Nhà thờ Thánh Giuse (phường Hòa Phú) tổ chức Lễ cầu nguyện và đổ chuông tưởng niệm, với sự tham gia của các Linh mục, tu sĩ, giáo dân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương còn mở các hoạt động như: nhắn tin lễ tưởng niệm qua hệ thống thuê bao di động; thay đổi nội dung quảng cáo trên hệ thống bảng điện tử tại các trục lộ, tuyến đường trong tỉnh sang nội dung lễ tưởng niệm.

Nội dung tin nhắn qua thuê bao di động: "Lãnh đạo tỉnh Bình Dương kêu gọi mọi gia đình trong toàn tỉnh tắt đèn, thắp hương, thắp nến tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19".

Người thân của những người đã mất thắp hơn 2.500 ngọn nến tưởng niệm.
Người thân của những người đã mất thắp hơn 2.500 ngọn nến tưởng niệm

Bên cạnh đó, các hoạt động vui chơi, giải trí tại tỉnh cũng được người dân tạm ngừng trong suốt thời gian diễn ra lễ tưởng niệm.

Tại nơi có nhiều người tử vong vì dịch bệnh Covid-19 ở các huyện, thị, TP trực thuộc tỉnh Bình Dương có thể lựa chọn hình thức phù hợp để hưởng ứng Lễ tưởng niệm, thăm hỏi, động viên thân nhân có người mắc Covid-19 tử vong…

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả người dân quay lại Bình Dương làm việc Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả người dân quay lại Bình Dương làm việc
Bình Dương và Becamex IDC tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Hàn Quốc Bình Dương và Becamex IDC tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Hàn Quốc
Becamex IDC kí kết với The Connected Places Catapult phát triển thành phố thông minh Bình Dương Becamex IDC kí kết với The Connected Places Catapult phát triển thành phố thông minh Bình Dương

Đọc thêm

Hà Nội đêm có mưa vài nơi Môi trường

Hà Nội đêm có mưa vài nơi

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xuất hiện cùng không khí lạnh.
Xây dựng trường Lê Duẩn phát triển trong kỷ nguyên mới Xã hội

Xây dựng trường Lê Duẩn phát triển trong kỷ nguyên mới

TTTĐ - Ngày 13/2, Chi bộ Trường Lê Duẩn tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của nhà trường.
Khẩn trương rà soát dự án gặp khó khăn, tồn đọng kéo dài Đô thị

Khẩn trương rà soát dự án gặp khó khăn, tồn đọng kéo dài

TTTĐ - Ngày 13/2, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 468/UBND-ĐT về việc rà soát, báo cáo đầy đủ các dự án đầu tư khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài.
Xây dựng nền hành chính thông minh, tận tâm phục vụ Xã hội

Xây dựng nền hành chính thông minh, tận tâm phục vụ

TTTĐ - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc thông tin, tuyên truyền đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025.
Sắc hoa bàng vuông bên người lính đảo Muôn mặt cuộc sống

Sắc hoa bàng vuông bên người lính đảo

TTTĐ - Ở nơi đầu sóng ngọn gió, giữa muôn trùng khơi của biển Đông, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà không chỉ nổi tiếng với tinh thần kiên cường của những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc mà còn có một biểu tượng đặc biệt: Hoa bàng vuông. Loài hoa ấy, giản dị nhưng kiên cường, đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gần gũi với những người lính nơi đảo xa, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt giữa thiên nhiên khắc nghiệt.
Để du khách không bị "chặt chém" Xã hội

Để du khách không bị "chặt chém"

TTTĐ - Sau Tết các cơ sở tâm linh trên địa bàn thành phố Hà Nội thu hút số lượng lớn du khách thập phương tới chiêm bái, du Xuân. Để thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, các điểm trông giữ xe phải áp dụng công nghệ thanh toán phí gửi xe không dùng tiền mặt ET. Việc thu phí xe qua app đã thực sự minh bạch, rõ ràng, hạn chế thấp nhất việc các bãi đỗ xe tự phát, hoặc thu phí tùy tiện quá quy định trong những ngày đầu năm.
TP Hồ Chí Minh: Hơn 4.000 thanh niên tự hào lên đường nhập ngũ Muôn mặt cuộc sống

TP Hồ Chí Minh: Hơn 4.000 thanh niên tự hào lên đường nhập ngũ

TTTĐ - Sáng 13/2, TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức Lễ Giao nhận quân cho hơn 4.000 công dân lên đường nhập ngũ. Lễ Giao quân điểm của thành phố diễn ra ở Trung tâm hành chính Quận 7.
2.500 thanh niên Hải Dương lên đường nhập ngũ Xã hội

2.500 thanh niên Hải Dương lên đường nhập ngũ

TTTĐ - Sáng 13/2, 2.500 thanh niên tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương lên đường nhập ngũ.
Bắc Bộ đón đợt rét sâu Môi trường

Bắc Bộ đón đợt rét sâu

TTTĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục tiến gần bờ.
Quận Hoàng Mai kỳ vọng xuân mới khởi sắc Muôn mặt cuộc sống

Quận Hoàng Mai kỳ vọng xuân mới khởi sắc

TTTĐ - Năm 2024 là một năm đầy ấn tượng đối với quận Hoàng Mai - nơi đã chứng tỏ được vị thế tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Xem thêm