Người dân Đà Nẵng quyên góp nhu yếu phẩm gửi bà con vùng lũ
![]() |
| Các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn TP Đà Nẵng tất bật ngay từ lúc mở cửa (Ảnh Út Vũ) |
Ai có gì góp nấy
Các tỉnh Nam Trung Bộ hiện không chỉ nhận được sự quan tâm, chi viện từ Trung ương và các tỉnh thành, mà người dân và các tổ chức, đơn vị TP Đà Nẵng cùng chung tay góp sức, đoàn kết cùng giú bà con vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
Vừa trải qua cơn lũ lịch sử trước đó ít ngày, ngổn ngang và bề bộn nhưng nhiều người dân ở TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi vẫn tranh thủ mang theo tiền mặt, mì tôm, gạo, bánh... gửi đến đồng bào đang chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử ở các tỉnh Nam Trung Bộ.
![]() |
| Bà con TP Đà Nẵng tiếp nhận đồ cứu trợ để gửi vào vùng lũ Phú Yên và Bình Định cũ (Ảnh Út Vũ) |
![]() |
| Tất bật soạn hàng hóa, thực phẩm chuyển đến vùng bão lũ (Ảnh Út Vũ) |
Trưa 23/11, tại điểm tiếp nhận cứu trợ số 70 Hà Bổng, phường An Hải, TP Đà Nẵng mùi mì gói, mùi sữa, mùi bìa carton mới… hòa lẫn vào không khí tất bật. Giữa gian phòng chật hẹp, hàng chục người đang tập trung phân loại từng thùng thực phẩm, quần áo ấm để kịp đưa lên chuyến xe xuyên đêm vào Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà.
Chị Bùi Hương, thành viên nhóm thiện nguyện, người đã đứng ra kêu gọi bạn bè quyên góp. “Đà Nẵng cũng vừa trải qua mưa lũ nhưng nghe tin đồng bào Đắk Lắk, Gia Lai ngập sâu nhiều ngày, ai cũng muốn góp chút gì đó. Người dân hiểu cảnh khổ nên càng sẵn lòng chia sẻ, gom từng chai nước, hộp sữa, cái bánh, cùng quần áo và thuốc men.
![]() |
| Chị Bùi Hương, thành viên nhóm thiện nguyện, người đã đứng ra kêu gọi bạn bè quyên góp (Ảnh: NVCC) |
![]() |
| Từng gói mì tôm, bao gạo, nước uống và cả thuốc men được người dân gói ghém cẩn trọng theo những chuyến xe nghĩa tình hướng về vùng ngập lũ (Ảnh Út Vũ) |
![]() |
| Mỗi phần quyên góp tuy nhỏ bé nhưng là sự sẻ chia đầy yêu thương mà người dân Đà Nẵng gửi tới bà con vùng lũ (Ảnh Út Vũ) |
Đoàn xe này vừa lăn bánh, đoàn xe khác đã rục rịch chất hàng đầy ắp nghĩa tình, khẩn trương lên đường hướng về đồng bào vùng thiên tai, tất cả được đóng thùng cẩn thận, ghi rõ điểm đến “Tâm lũ Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa”, chị Hương bày tỏ.
Từ sáng 22/11, nhóm đã chuyển 30 thùng nước suối và 100 phần quà đầu tiên vào Đắk Lắk. Trong ngày 23 - 24/11, nhóm tiếp tục chuẩn bị gần 200 phần quà và 1 tấn gạo. Với lượng hàng liên tục được gửi đến, dự kiến khoảng 400 - 500 phần quà sẽ được vận chuyển, kèm theo chăn và áo ấm đến tận tay người dân bị cô lập. Tổng số hàng quyên góp hiện đã xấp xỉ 17 tấn.
Tại điểm tập kết trên đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu), mì tôm, bánh, sữa, thuốc men, quần áo… liên tục được gửi đến.
Để giúp đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khốn khó, bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cũng như có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và mọi tầng lớp Nhân dân đã và đang chung tay, góp sức với tinh thần “ai có gì giúp nấy”.
![]() |
| Hàng chục người đang tập trung phân loại từng thùng thực phẩm, quần áo ấm để kịp đưa lên chuyến xe xuyên đêm vào Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà (Ảnh Út Vũ) |
![]() |
| Dù vừa trải qua trận lũ kinh hoàng, nhiều người dân Đà Nẵng vẫn đồng lòng sẵn sàng chia sẻ với người dân vùng lũ (Ảnh Út Vũ) |
Chị Trịnh Thị Ngọc Huyền (phường Hải Châu) cho hay, sau khi phân loại, đóng gói, đoàn sẽ khẩn trương di chuyển đến các vùng ngập sâu thuộc tỉnh Đắk Lắk. Đối với những chuyến hàng sau sẽ liên hệ với chính quyền địa phương các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, để chính quyền tiếp cận và hỗ trợ người dân.
“Thấy hình ảnh ngập lụt, tiếng kêu cứu, cảnh đói rét của bà con bị nước lũ cô lập mà tôi không thể cầm được nước mắt. Nhìn bà con Nam Trung bộ đang chạy lũ mà tôi nhớ trận lũ ở Đà Nẵng cuối tháng 10 vừa qua. Khi khó nhất, chỉ cần một thùng mì, một chai nước cũng quý như vàng, mong bà con khu vực Nam Trung Bộ sớm vượt qua khó khăn”, chị Huyền nói.
Bên cạnh nguồn hàng hóa do người dân tự nguyện đóng góp, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng nhanh chóng tham gia, hỗ trợ phương tiện vận chuyển và bổ sung thêm nhu yếu phẩm.
Các đội tình nguyện viên túc trực phân loại, đóng gói và ghi chú rõ ràng từng kiện hàng, đồng thời kết nối với chính quyền địa phương để đảm bảo việc phân bổ thuận lợi và đúng nhu cầu.
Chỉ trong một buổi sáng, người dân Đà Nẵng đã quyên góp hàng tấn nhu yếu phẩm. Những chuyến xe cứu trợ đầu tiên đã lăn bánh, hướng về các tỉnh đang bị cô lập do nước lũ như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa…
Những chuyến xe nghĩa tình
Tại xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) phong trào quyên góp ở thôn Đông Phước và Dục Tịnh diễn ra trong bầu không khí ấm áp hiếm thấy sau lũ.
Người góp gạo, người mang mì tôm, người gửi chút tiền tích góp. Tất cả gom lại thành “Chuyến xe nghĩa tình” hướng về Bình Định và Phú Yên (cũ).
Người dân hai thôn đã đóng góp 1 tấn gạo, 400 thùng mì tôm, hơn 24,5 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm khác. Tại xã Chiên Đàn, nhóm “Kết nối yêu thương” đang hối hả gói bánh chưng.
Mỗi nếp lá, mỗi nắm gạo được gói bằng cả sự chân thành. Ban đầu dự kiến chỉ 1.000 chiếc, nhưng sự chung tay của người dân đã nâng con số lên 2.000 bánh chưng.
![]() |
| Các chuyến xe nghĩa tình mang theo nhu yếu phẩm sẽ tiếp tục lăn bánh đến với những người dân vùng lũ Nam Trung Bộ (Ảnh Út Vũ) |
![]() |
| Tại điểm tiếp nhận dòng người vẫn nối dài, xe máy, xe bán tải, xe chở hàng liên tục tấp vào trước cửa các điểm tiếp nhận (Ảnh Út Vũ) |
![]() |
| Chỉ trong một buổi sáng, người dân Đà Nẵng đã quyên góp hàng tấn nhu yếu phẩm |
Tại số 26 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), nhóm bạn trẻ tình nguyện thuộc nhóm SOS Đà Nẵng tất bật phân loại hàng hóa, nhanh tay bốc xếp từng thùng hàng chất lên xe cứu trợ.
Anh Hà Ngọc Đào (thành viên nhóm SOS Đà Nẵng) cho biết, tính đến sáng nay, nhóm đã tiếp nhận hơn 1 tấn gạo, 800 thùng mì, hơn 100 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết.
Trong tối 23/11, nhóm đã nhận được khá nhiều hàng hóa và các thành viên cùng nhau phân loại, gói quà. Dự kiến, hàng hóa sẽ được đưa đi cứu trợ tại vùng lũ thuộc tỉnh Phú Yên cũ trong tối 24/11.
“Với chúng tôi, mỗi thùng mì tôm, mỗi gói thuốc gửi đi giống như gửi một lời nhắn: Bà con ơi! Cố thêm chút nữa, chúng tôi đang tới đây”, anh Đào nói.
![]() |
| Bà con phường Tam Kỳ gói bánh chưng, bánh tét, bánh ú gửi vào bà con vùng lũ Bình Định - Phú Yên cũ |
![]() |
| Tất cả mọi người đều đồng lòng khẩn trương gửi các món quà yêu thương hướng về đồng bào vùng thiên tai |
Liên tiếp các cơn bão và mưa lũ do bão gây ra khiến nhiều người chết, mất tích, người bị thương; nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.
Người dân khắp các tỉnh miền Trung, miền núi phía Bắc đang ngày đêm gồng mình chống chọi với mưa lũ và thiệt hại nặng nề về người, của không thể kể hết...
Giữa những ngày thiên tai, khi những trận mưa vẫn còn nặng hạt, nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu nhưng vượt lên tất cả, dòng người từ Bắc tới Nam đều một lòng hướng về vùng thiên tai Nam Trung Bộ và các tỉnh Tây Nguyên vẫn âm thầm, kiên nhẫn trên những đoàn xe, mang theo hơi ấm nghĩa tình đến với bà con vùng lũ.
Tin liên quan
Đọc thêm
Nhịp sống phương Nam
Người dân TP Hồ Chí Minh luôn hướng về miền Trung thân yêu
Muôn mặt cuộc sống
Đắk Lắk huy động tổng lực khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử
Muôn mặt cuộc sống
Người dân Yên Nghĩa, Thanh Liệt hướng về miền Trung - Tây Nguyên
Muôn mặt cuộc sống
Chung tay ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt
Muôn mặt cuộc sống
Điện lực Huế chi viện Đắk Lắk khắc phục sự cố lưới điện
Muôn mặt cuộc sống
Đắk Lắk bước vào giai đoạn “nước lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”
Xã hội
Đắk Lắk: Thương lắm bà con vùng "rốn lũ" Hoà Thịnh
Muôn mặt cuộc sống
Đắk Lắk: Cấp gạo hỗ trợ người dân xã bị ảnh hưởng do ngập lụt
Nhịp sống phương Nam
Cua “khủng” gần 2kg trở thành tâm điểm Ngày hội Cua Cà Mau
Muôn mặt cuộc sống
















