Người dân thảnh thơi lễ chùa năm mới
Ai bảo Tết Sài Gòn không vui? Người dân Thủ đô đón Tết bình yên, phơi phới sắc Xuân |
Lễ chùa đầu năm cầu bình an
Trong những ngày đầu năm, nhiều gia đình đã cùng nhau đi lễ chùa, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mọi người đều cầu cho bản thân, gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc.
Lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để mọi người tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Khi năm mới đến, người Việt thường đến chùa để cầu nguyện cho một năm an lành, hạnh phúc và thành công.
![]() |
Người dân đi lễ chùa đầu năm - nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt |
Ngay sáng mùng 1, gia đình nhà chị Trần Thu Thuỷ ở Đông Anh đã sắm sửa lễ vật, cả nhà cùng nhau ra chùa gần nhà để dâng lễ đầu năm. “Năm nào cũng vậy, cứ đầu năm là cả nhà tôi đều ra chùa để lễ. Về mặt tâm linh, tôi tin tưởng mình thành tâm dâng lễ, cầu xin sẽ đạt được như ý nguyện. Bên cạnh đó, trong năm ai cũng bận, bây giờ có được thời gian để cùng nhau đi lễ như thế này cũng là cơ hội để mọi người gần nhau hơn”, chị Thu Thuỷ chia sẻ
Sáng mùng 3 Tết, bạn Vũ Giang, 28 tuổi quê ở Quảng Ninh đã thức dậy từ sớm và chuẩn bị cho chuyến hành hương đầu năm tới ngôi chùa Long Tiên. Giang lựa chọn đến một ngôi chùa cổ kính gần nhà: “Không gian chùa thanh tịnh, yên bình nhưng có thêm sự ồn ào, náo nhiệt của ngày Tết. Mình thắp nén hương thơm, thành tâm cầu nguyện cho một năm mới an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc”, Giang bày tỏ.
Sau khi cầu nguyện, Giang đã xin chữ “An” cho gia đình với mong ước một năm mới luôn bình an. Giang cho biết khi nhìn những nét chữ thư pháp uyển chuyển cảm thấy lòng mình thanh thản lạ thường. Giang nói: “Chữ "An" không chỉ mang ý nghĩa bình an, yên lành mà còn là lời chúc cho một năm mới mọi sự đều tốt đẹp, suôn sẻ. Mình tin rằng, với chữ "An" này, gia đình mình sẽ luôn được bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới”.
![]() |
Vũ Giang gửi gắm nhiều hy vọng bình an tới gia đình trong năm mới 2025 |
Trong không gian thanh tịnh của chùa, mọi người tạm gác lại những lo âu, muộn phiền của cuộc sống để tìm về với những giá trị tốt đẹp. Lễ chùa đầu năm còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng nhau gắn kết tình cảm, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và cầu nguyện cho một tương lai tươi sáng.
Ngoài ra, lễ chùa đầu năm còn là dịp để mỗi người nhìn lại bản thân, suy ngẫm về những việc đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai. Đây là một nét đẹp văn hóa cần được trân trọng và phát huy.
Thảnh thơi dạo phố
Trong thời tiết se se lạnh ngày đầu xuân, rất đông "nàng thơ" và các cặp đôi tạo dáng chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày Tết. Các cô gái duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, tay cầm những cành đào, cành mai khoe sắc thắm. Các chàng trai lịch lãm, phong độ, sánh bước bên người yêu thương, cùng nhau dạo phố, ngắm cảnh.
Bạn Phạm Minh Tiệp, sinh viên năm thứ nhất, Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị rất kỹ từ lựa chọn áo dài đến địa điểm du xuân. Địa điểm mà Tiệp và bạn bè lựa chọn du xuân là Hoàng thành Thăng Long. “Tôi vô cùng hào hứng và cảm thấy tự hào khi khoác trên mình tà áo dài truyền thống dịp đầu năm mới và chụp ảnh tại những địa điểm nổi tiếng”, Tiệp chia sẻ.
![]() |
Minh Tiệp lựa chọn lưu lại những khoảnh khắc đẹp ngày đầu năm bên tà áo dài truyền thống dịp Tết Ất Tỵ 2025 |
Những bức ảnh checkin rực rỡ không chỉ là cách để mọi người chia sẻ niềm vui Tết mà còn là cách để lưu giữ khoảnh khắc sum vầy, quây quần bên gia đình dịp Tết - nét đẹp văn hóa của người Việt.
Gia đình bác Bùi Oanh, 53 tuổi, Quảng Ninh đã chọn Bảo tàng Quảng Ninh làm điểm đến du xuân đầu năm bởi nơi đây không chỉ là biểu tượng văn hóa của thành phố Hạ Long mà còn là không gian lý tưởng để cả gia đình có những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. Bác Bùi Oanh chia sẻ: “Tết Nguyên đán luôn là dịp đặc biệt để các thế hệ trong gia đình sum vầy, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc”.
Trong không khí se lạnh của những ngày đầu xuân, cả gia đình cùng nhau dạo bước trong khuôn viên bảo tàng rộng lớn là một hoạt động được tất cả con, cháu trong họ hàng mong chờ dịp Tết Nguyên đán. Bác Bùi Oanh nói thêm: “Các con, cháu tôi thích thú khám phá những hiện vật lịch sử, những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Chúng tôi cùng nhau chụp những bức ảnh kỷ niệm trước những không gian trưng bày ấn tượng của bảo tàng. Mỗi bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc đẹp mà còn là dấu ấn về một ngày đầu năm mới thật ý nghĩa của cả gia đình”.
![]() |
Đại gia đình bác Bùi Oanh du xuân, chụp ảnh kỷ niệm dịp đầu xuân năm mới |
Từ việc đi lễ chùa cầu bình an, đến việc dạo phố phường ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm, mỗi hoạt động đều mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt trong những ngày đầu năm mới. Đây là dịp để mọi người sum vầy bên gia đình, người thân, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

VJU kết nối toàn diện Việt - Nhật, chắp cánh ước mơ sinh viên

Thắp sáng ngọn lửa tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thắp sáng lý tưởng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

Sức trẻ thành phố mang tên Bác hòa cùng hào khí tháng Tư

Kể chuyện về tình yêu Tổ quốc qua những tà áo dài

Giới trẻ hào hứng đón chào 50 năm ngày Giải phóng

Tỏa sáng tinh thần dân tộc, nghị lực phi thường

Khoảnh khắc lắng đọng tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Tình yêu đất nước lên hình trong những sản phẩm sáng tạo
