Người viết nên thanh xuân bằng hành trình yêu thương
Nhiều học sinh cũng vì cấp học mới mà khả năng học tập không còn được duy trì. Tuy nhiên lớp A2 chúng tôi thì khác - chúng tôi vẫn luôn cảm thấy hứng thú với cấp 2 và những kiến thức mới. Đó là nhờ cô giáo chủ nhiệm của lớp - cô Phạm Liên Hương - người mà chúng tôi luôn cảm thấy cô là “người giáo viên tuyệt vời nhất”.
![]() |
| Nhà giáo Phạm Liên Hương |
Tôi còn nhớ ngày khai giảng đầu tiên chúng tôi bước vào năm học mới, năm học đầu tiên của cấp 2 bằng cách thức trực tuyến do đại dịch COVID-19 bùng phát. Giống như bao cô cậu học trò, lớp A2 chúng tôi ngày đó càng thêm lạ lẫm với lớp, với trường do phải nhìn thầy cô, bạn bè qua màn hình máy tính. Vì chẳng thể hòa nhập trong không khí mới mẻ hay làm quen, kết thân với những người bạn mới nên A2 ngày đó còn vô cùng xa lạ với nhau.
Ngày ấy, chính cô Hương là người đã tạo cho lớp chúng tôi một môi trường thú vị và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cô cố gắng gắn kết những học trò, tạo ra một tập thể hòa đồng và đoàn kết hơn. Những bài giảng của cô không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là những cuộc trò chuyện thú vị, nơi mà chúng tôi cảm nhận được rất nhiều sự quan tâm và chăm sóc. Cô đã khiến cho “cấp 2” trong suy nghĩ của lớp A2 chúng tôi không còn là một thử thách mà trở thành một hành trình thú vị, đầy những điều mới mẻ và bổ ích.
|
Cô Hương dạy môn Sinh học - môn học thật “khó nhằn” đối với học sinh chúng tôi. Nhờ cô Hương, nhờ phương pháp dạy học đặc biệt của cô mà môn Sinh học trong tiềm thức của chúng tôi chẳng đáng sợ đến vậy nữa. Cô từng giảng về máu bằng những câu chuyện rất thực tế, cô từng giảng về DNA bằng những hình vẽ rất sinh động.
Cô mang vào tiết học những niềm vui mà không phải ở đâu chúng tôi cũng tìm thấy được, cô mang vào bài giảng những kiến thức thú vị mà ai trong lớp cũng vô cùng hứng thú, cô biến môn Sinh khô khan trong trí tưởng tượng của chúng tôi trở thành một môn học lý thú và bổ ích. Cô luôn cố gắng lấy những ví dụ minh họa cụ thể để chúng tôi hiểu bài và yêu thích môn học hơn. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả mà còn chia sẻ những phương pháp học tập sáng tạo, giúp chúng tôi nắm vững các phần kiến thức một cách dễ dàng.
Cách cô Hương để lại “dấu ấn Sinh học” trong tâm trí chúng tôi cũng thật đặc biệt. Những lúc chúng tôi khó hiểu, cô luôn sẵn sàng bỏ dở thời gian nghỉ ngắn ngủi của mình để giảng bài riêng cho vài học sinh còn mơ hồ về những bài học khó, hoặc đôi khi là mở rộng, nâng cao những phần kiến thức có liên quan. Cô dành thời gian cho những buổi học “không chính thức” như vậy để chắc chắn rằng tất cả chúng tôi đều tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.
![]() |
| Lê Khánh Linh - cựu học sinh lớp A2, THCS Ngô Sĩ Liên, niên khóa 2021-2025 |
Nhờ những buổi giảng bài vào đầu giờ sáng hay trong giờ nghỉ giữa tiết của cô, chúng tôi không chỉ nắm chắc được những phần kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa mà còn hiểu rõ, hiểu sâu những thông tin liên quan đến các vấn đề. Được cô truyền cảm hứng và niềm say mê với môn học, A2 chúng tôi luôn mong chờ và yêu thích những giờ Sinh học của cô Hương.
Cô cũng là người đã phát hiện và “truyền lửa” cho rất nhiều học sinh trong lớp để lựa chọn theo bước cô mà học tập môn Sinh học chuyên sâu. Có thể nói, cô Hương không chỉ dạy Sinh học, mà còn dạy chúng tôi cả niềm đam mê với các lĩnh vực tự nhiên - điều mà cô vẫn luôn dạy bao lứa học trò của mình trong suốt con đường giáo dục.
Tuy nhiên, điều làm cô trở nên đặc biệt trong tâm trí nhiều học trò không chỉ là lượng kiến thức khổng lồ được cô truyền đạt mà còn là sự chú trọng trong cách sống. Cô luôn dạy chúng tôi phải biết cảm thông và giữ thái độ trân trọng với mọi điều trong cuộc sống. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối nhân xử thế, dạy chúng tôi sống có lòng tự trọng.
Chúng tôi cũng học được rất nhiều ở cô cách sống có trách nhiệm và kỷ luật cao. Trong suốt quá trình được cô dạy dỗ, chúng tôi nhận được vô vàn bài học quý giá về cách sống sao cho đúng đắn. Cô luôn mong muốn chúng tôi trở thành những con người sống có đạo đức và luôn giữ cho mình một nhân cách tốt đẹp.
![]() |
Những bài học của cô sẽ mãi đi theo chúng tôi trong quá trình trưởng thành, trở thành hành trang không thể thiếu trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, là lời nhắc nhở để chúng tôi luôn cố gắng trở thành một người tốt, một người có ích cho xã hội.
Được cô cùng đồng hành trong suốt 4 năm học cấp 2, cô Hương cũng đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ cho chúng tôi từ lúc nào không hay. Cô khuyến khích chúng tôi cố gắng tiến bộ mỗi ngày, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân. Cô là người luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và đưa ra những lời khuyên quý báu, giúp chúng tôi tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.
Những lời động viên ấy của cô đã trở thành sức mạnh tinh thần vững chắc giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn và thử thách. Cô vẫn luôn xuất hiện để cổ vũ tinh thần mỗi khi chúng tôi cảm thấy thất vọng, hay là trò chuyện riêng để tiếp thêm động lực mỗi khi chúng tôi chưa hài lòng với kết quả mình đạt được. Sự hỗ trợ kịp thời ấy thực sự đã khiến chúng tôi bớt đi những cảm xúc tiêu cực, đồng thời cũng giúp mỗi người trong lớp thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Cô Hương vẫn luôn quan tâm đến chúng tôi đến từng việc nhỏ nhất. Khi thì cô chuẩn bị cho chúng tôi những gói bánh, gói kẹo trong thời gian ôn bài cho những kì thi quan trọng; khi thì cô lại dặn dò kỹ càng từng học sinh phải quan tâm, chú trọng hơn đến việc sinh hoạt thường ngày mỗi khi cảm thấy chúng tôi ăn chưa đủ bữa hay ngủ chưa đủ giấc.
![]() |
Cô vẫn luôn là người ngủ muộn nhất và thức dậy sớm nhất trong những chuyến đi dã ngoại để đảm bảo vị trí sinh hoạt của lớp luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô tạo điều kiện để lớp được thể hiện và phát huy tính sáng tạo, hay hết mình ủng hộ A2 trong tất cả những hoạt động mà chúng tôi tham gia.
Bất cứ khi nào chúng tôi đều cảm nhận được sự tận tâm trong từng hành động nhỏ nhất của cô. Trong mắt chúng tôi, cô luôn là như vậy, cô luôn ân cần, luôn yêu thương, luôn là chỗ dựa vững chắc của tập thể A2 có thể tự tin tiến về phía trước.
Tôi còn nhớ khi lớp chúng tôi tổ chức sinh nhật cho cô vào năm học lớp 9. Đó là năm cuối cấp, nhưng cũng là lần đầu tiên chúng tôi chúc mừng sinh nhật cô. Bởi cô chưa bao giờ tiết lộ ngày sinh nhật của mình cho bất kỳ lứa học sinh nào, và thậm chí là với cả giáo viên trong trường. Chúng tôi chỉ biết được ngày sinh nhật của cô vào một lần vô tình nhìn thấy trong Lịch báo giảng của cô.
Lớp đã chuẩn bị rất kỹ, phân chia công việc và thông báo sớm từ trước đó một tuần. Việc chuẩn bị rất suôn sẻ, ai trong lớp cũng rất quý cô Hương nên đều hăng hái nhận công việc. Vào ngày tổ chức, cô đã thật sự rất bất ngờ. Cô đã khóc vì xúc động, bởi đó là lần đầu tiên cô được học sinh tổ chức sinh nhật vào ngày sinh nhật của mình.
![]() |
Hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô khóc, cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô vui như vậy. Ngày hôm đó đã cho chúng tôi biết được cô yêu A2 nhiều đến như thế nào, và cũng khiến mỗi thành viên càng yêu quý cô thêm nhiều lần.
Trong suốt hơn 30 năm cầm phấn, cô Hương đã đưa rất nhiều học sinh đến những thành công trong học tập và cuộc sống. Mỗi lớp học, mỗi thế hệ học sinh mà cô dạy đều để lại dấu ấn trong cuộc đời cô và trong lòng các học trò. Tháng 5 vừa rồi, khi cô chia tay khóa học sinh A2 chúng tôi - lứa học sinh cuối cùng được cô làm chủ nhiệm, cô cũng chính thức về hưu, rời xa mái trường mà cô đã gắn bó trong gần như cả quá trình cống hiến cho giáo dục.
Thời điểm A2 chúng tôi tốt nghiệp, cũng là lúc khép lại hành trình hơn ba mươi năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục của cô. Chúng tôi phải nói lời tạm biệt với một người thầy đáng kính, một người đã đồng hành và dẫn dắt chúng tôi qua những năm tháng học tập quan trọng.
Tôi còn nhớ tháng 7 vừa rồi, đó là một kỳ chuyển cấp mới. Khi đã bước vào cấp 3, một lần nữa chúng tôi sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mà bản thân chưa từng gặp phải. Đây sẽ là một hành trình mới, có thể đầy bỡ ngỡ và gian nan, nhưng tôi tin rằng, với sự đồng hành của cô Hương, chúng tôi sẽ có đủ sự tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua giai đoạn này.
![]() |
Chúng tôi không còn được trực tiếp học tập dưới sự hướng dẫn của cô Hương, nhưng những bài học và nguồn cảm hứng lớn lao mà cô đã truyền dạy cho chúng tôi sẽ mãi là hành trang quý giá trong suốt hành trình học tập và trưởng thành của chúng tôi. Cô đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi học sinh, và những kỷ niệm về cô sẽ luôn là những ký ức đáng trân trọng trong suốt cuộc đời.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Giáo dục
Cầu nối hợp tác giáo dục và nghiên cứu Việt Nam - Liên minh Châu Âu
Giáo dục
Tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Giáo dục
Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13
Giáo dục
Hạnh phúc vì trò nghèo vùng biên được học Tin học
Giáo dục
Ngành Giáo dục TP Huế thiệt hại trên 18 tỷ đồng sau mưa lũ
Giáo dục
Bộ GD&ĐT hỗ trợ Đại học Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ
Giáo dục
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong học đường
Giáo dục
Hỗ trợ ngành Giáo dục Đà Nẵng khắc phục hậu quả mưa lũ
Giáo dục
Giáo dục và truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học
Giáo dục









