Tag

Nhớ lời thề "Ba sẵn sàng" năm ấy...

Nhịp sống trẻ 08/08/2024 09:07
aa
TTTĐ - Đi qua những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, với các cựu thanh niên xung phong năm nào, phong trào “Ba sẵn sàng” như một ngọn lửa sục sôi và tràn đầy nhiệt huyết thắp sáng tinh thần cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, đóng góp to lớn với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Khát vọng tuổi trẻ - sáng mãi ngọn lửa Ba sẵn sàng Phong trào “Ba sẵn sàng”: Thiên anh hùng ca của tuổi trẻ Truyền lửa Ba sẵn sàng đến thế hệ sau

Chuyện kể về những nhà giáo "đi B"

Trong thời điểm diễn ra phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung kích”, "đi B" - một khái niệm có phần xa lạ với những bạn trẻ ngày nay, nhưng đối với những cán bộ, nhà giáo năm xưa, lá đơn xin "đi B" thể hiện quyết tâm, tinh thần tự nguyện cao cả để vào Nam chiến đấu.

Ngày lên đường, họ để lại tư trang, hành lý, kỷ vật… tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ. Những món đồ nhỏ bé, tầm thường nhưng đong đầy hoài bão và ước mơ tuổi trẻ đã được tạm cất vào kho, chờ tin thắng trận và đón chủ nhân trở về.

Ngày hòa bình lập lại, có những thứ được trở về và hóa thành kỷ vật truyền lại trong gia đình, nhưng cũng có rất nhiều món đồ mãi im lìm trong lớp bụi thời gian, còn chủ nhân của chúng đã mãi mãi không về.

Nhớ lời thề
Gặp lại nhau ngày hòa bình, các thầy cô giáo năm xưa rất vui mừng vì đồng đội vẫn khỏe mạnh, bình an

Ngày gặp lại nhau trong thời bình, những nhà giáo không giấu nổi niềm vui và xúc động khi gặp lại đồng đội cũ. Những thầy, cô trẻ đầy hoài bão năm nào nay đã là ông, là bà. Ở tuổi 90, thậm chí 100, họ vẫn xúc động trao nhau những cái ôm thật chặt, như ngày cùng nhau rời xa miền Bắc để vào chiến trường miền Nam. Những ký ức chiến tranh, những tháng ngày gian khổ và sự hy sinh hiện lên rõ ràng trong ánh mắt, trong những nụ cười đầy nước mắt.

Nhớ lời thề
Các thầy giáo không giấu nổi niềm vui, tha hồ "trút bầu" hàn huyên tâm sự chuyện cũ

Tại buổi gặp mặt, các thầy cô giáo đã nắn nót ký tên lên lá cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam với niềm tự hào và trân trọng. Ông Hoàng Bá Huy (ở TP Phủ Lý, Hà Nam) nay đã ngoài 80 tuổi, bồi hồi nhớ lại những ngày tháng chiến tranh: "Tôi chiến đấu và làm việc tại Tuyên Quang. Khi Mỹ đem bom phá hoại miền Bắc, tôi không thể quên được tiếng còi báo động đinh tai mỗi khi máy bay địch đổ bộ. Hô hào tránh bom, tìm kiếm học sinh... chẳng có gì tái hiện lại được cảm giác lúc ấy, khi cái chết có thể cách mình chưa đầy nửa gang tay.

Tôi mong rằng, thế hệ bây giờ và mai sau sẽ không bao giờ phải trải qua những phút giây ấy, không phải nghe tiếng còi báo động ấy. Hòa bình có thể là điều bình thường hôm nay nhưng với chúng tôi ngày ấy thì đó là giấc mơ mà ai cũng muốn giành lấy cho Tổ quốc non sông".

Nhớ lời thề

Bà Bùi Thị Nguyên (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) xúc động trò chuyện với bà Nguyễn Thị Hồng Nga (ở quận Đống Đa, Hà Nội), kể lại: "Ngày "đi B", tôi là cô giáo dạy môn sinh học - hóa học, chiến đấu tại Đà Nẵng - Quảng Nam từ năm 1965. Vừa tốt nghiệp trường Y, tôi xách túi cùng đồng đội xin "đi B" biền biệt 10 năm mới về.

Gia đình cũng xót xa, nhưng tôi cứ đi thôi. Tuổi trẻ xông pha, hòn tên mũi đạn cũng phải sợ anh chị em chúng tôi. Tuy ra đi chẳng xác định ngày được trở về nhưng giờ tôi vẫn may mắn được ở đây cùng bạn bè trong thời bình, quả thật rất cảm ơn Đảng, cảm ơn đời đã cho cơ hội thấy đất nước được hòa bình, cũng là để thấy những máu xương và nước mắt của đồng đội tôi ngã xuống đã không hề uổng phí".

Nhiệt huyết thanh niê luôn sẵn sàng vì Tổ quốc thân yêu
Lá cờ đầy chữ ký và tâm tư của những cựu giáo chức "đi B" năm xưa gửi gắm lại cho thế hệ đi sau
Nhiệt huyết thanh niê luôn sẵn sàng vì Tổ quốc thân yêu
Các cô giáo vẫn rất duyên dáng trong tà áo dài như thuở thiếu nữ

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga (ở quận Đống Đa) chia sẻ: "Thời ấy, ai cũng mong từng ngày đất nước được giải phóng, dân ta được tự do. Bên trong mỗi người chúng tôi, cứ như có hòn than hòn lửa, không ngồi yên được, nghĩ đến thằng Mỹ cướp nước là sục sôi lên.

Nghe phong trào “Ba sẵn sàng”, chúng tôi rủ nhau lên xin với “các bác” chính quyền để được vào Nam chiến đấu, bảo vệ quê hương. Đầu tiên, các đồng chí cán bộ không cho vì toàn một đám con gái trói gà không chặt. Các bạn và tôi đã ‘ăn vạ’ bằng được để được đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ấy thế mà các đồng chí cũng phải chịu thua mà cho hội chị em điền đơn đăng ký. Khi ấy, tôi nhủ trong lòng là phải quyết tâm, trước khi nước nhà thống nhất thì phải đánh được dăm chục thằng Mỹ đã rồi tự do mới hả lòng.

"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", chúng tôi ngày ấy muốn tiếp nối bước chân Bà Trưng, Bà Triệu, tướng quân Bát Nàn… để góp sức giành tự do cho đất nước. Đấy là ước mơ tuổi trẻ của tôi, giờ đã thành hiện thực".

Bài ca tuổi trẻ giữa mưa bom bão đạn

Đầu những năm 60, trong bối cảnh cuộc chiến tranh chống Mỹ, gần 100 chi đoàn sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã khởi xướng phong trào “Tam bất kỳ”, sau đó đổi tên thành “Ba sẵn sàng”. Nội dung chính của phong trào gồm: Sẵn sàng đi bất kỳ nơi nào Tổ quốc cần, làm bất kỳ nhiệm vụ gì Đảng và Nhân dân yêu cầu và chấp nhận bất kỳ chế độ hưởng thụ nào.

Nhớ lời thề
Những năm tháng chiến tranh, nhiều thanh niên trẻ đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời đã tình nguyện "xếp bút nghiên lên đường ra trận"

Ngày 30/4/1964, lễ phát động phong trào “Ba sẵn sàng” được tổ chức với sự tham gia của gần 7.000 đoàn viên, thanh niên, thể hiện tinh thần chiến đấu, hy sinh và làm việc vì Tổ quốc. Phong trào nhanh chóng lan rộng và được hưởng ứng mạnh mẽ.

Đêm 9/8/1964, hơn 20.000 thanh niên Hà Nội tập trung giương cao khẩu hiệu “Ba sẵn sàng”. Chỉ sau một tuần, 240.000 thanh niên đã ghi tên tham gia, trong đó 80.000 thanh niên xung phong ra trận.

Nhớ lời thề
Từng dòng người giương cao khẩu hiệu, quyết tâm Nam tiến giành lại độc lập cho Tổ quốc

Sự lan tỏa của phong trào vượt ra ngoài biên giới, với nhiều du học sinh từ Nga, Pháp… xin về nước chiến đấu. Tháng 3/1965, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kêu gọi thanh niên cả nước hưởng ứng, bổ sung thêm nội dung: Sẵn sàng chiến đấu, học tập và lao động, và đi bất kỳ nơi nào Tổ quốc cần.

Nhớ lời thề
Hàng trăm nghìn thanh niên từ Thủ đô Hà Nội đến mọi miền đất nước đã nhiệt liệt hưởng ứng phong trào "ba sẵn sàng"

Phong trào này đã trở thành một trong những hoạt động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam trong thế kỷ XX, với hơn 5 triệu lượt đoàn viên tham gia, gần 1,5 triệu người ngã xuống. Nhiều thanh niên Hà Nội hy sinh quên mình, góp phần giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.

Nhớ lời thề
"Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"

Nhiều anh hùng và tập thể tiêu biểu đã xuất hiện, như 10 cô gái thanh niên xung phong ở Ngã ba Đồng Lộc, Anh hùng Trịnh Tố Tâm, Anh hùng Đặng Thùy Trâm và nhiều Anh hùng liệt sỹ khác. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) nhấn mạnh, phong trào “Ba sẵn sàng” và “Năm xung kích” đã góp phần lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phong trào này trở thành động lực phát huy lòng yêu nước của tuổi trẻ, tạo điều kiện để mỗi người thể hiện lòng yêu nước bằng hành động thực tiễn và là một thiên anh hùng ca của thanh niên Việt Nam thế kỷ XX.

Nhớ lời thề
Chân dung 10 nữ Anh hùng liệt sỹ Ngã ba Đồng Lộc

Phong trào “Ba sẵn sàng” đã trở thành nguồn cảm hứng vĩ đại, truyền lửa cách mạng đến thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa ấy vẫn sáng mãi, thôi thúc thanh niên Việt Nam tiếp tục cống hiến cho đất nước bằng những hành động cụ thể và ý nghĩa.

Hiện nay, các phong trào như “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được triển khai rộng rãi, thu hút sự tham gia của hàng triệu đoàn viên, thanh niên. Những hoạt động này không chỉ khơi dậy lòng yêu nước mà còn thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khát khao cống hiến vì cộng đồng và đất nước.

Nhớ lời thề
Đoàn viên, thanh niên Học viện Ngân hàng (Hà Nội) thăm và học tập tại Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” chính là sự tiếp nối hoàn hảo của tinh thần “Ba sẵn sàng”. Thanh niên Việt Nam không ngại khó khăn, sẵn sàng đến những vùng sâu, vùng xa để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ những chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, các hoạt động cứu trợ thiên tai, cho đến việc tham gia vào các đội phản ứng nhanh phòng chống đại dịch COVID-19, hình ảnh thanh niên áo xanh tình nguyện đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh và cống hiến.

Bằng sức trẻ và trí tuệ, thanh niên Việt Nam luôn tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng. Các chương trình hiến máu tình nguyện, “Ngày Chủ Nhật đỏ”, xây dựng Nông thôn mới và nhiều công trình thanh niên khác đã lan tỏa rộng khắp, góp phần cải thiện đời sống của người dân và xây dựng đất nước. Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu thương.

Nhớ lời thề
Khoác màu áo xanh đoàn viên, thanh niên trẻ không nề hà công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay luôn nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của đất nước với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Họ không ngừng đổi mới, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của mình trong mọi lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học đến khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tinh thần “Ba sẵn sàng” ngày nay được chuyển hóa thành những hành động thiết thực, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Thế hệ thanh niên tự hào về truyền thống hào hùng của cha anh và đang viết tiếp những trang sử mới với đầy nhiệt huyết và khát vọng. Họ đang góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp, thịnh vượng và vững mạnh trên trường quốc tế.

Nhớ lời thề
Thế hệ trẻ ngày nay luôn khắc ghi lòng biết ơn và dành sự tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước

Thanh niên Việt Nam hôm nay, với lòng yêu nước và tinh thần cống hiến, đang tạo nên những dấu ấn mới, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước.

Tùng Linh

Đọc thêm

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ Nhịp sống trẻ

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ

TTTĐ - Sáng 28/2, Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ xã Phượng Dực (Hà Nội) tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động nhằm động viên, cổ vũ thanh niên xã nhà, phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình Nhịp sống trẻ

“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình

TTTĐ - Chương trình “Tháng Ba biên giới” 2026 không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi vùng biên, bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử Nhịp sống trẻ

Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử

TTTĐ - Đã từng có không ít bạn trẻ thừa nhận rằng bầu cử là chuyện “xa vời”, “của người lớn”, thậm chí chỉ đơn giản là một ngày đi bỏ phiếu cho xong trách nhiệm. Tuy nhiên, nhận thức ấy đang dần thay đổi, từ những cú “chạm” thông tin gần gũi, lá phiếu không còn là hình thức, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm, nơi người trẻ cất lên tiếng nói của mình cho tương lai chung.
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ Nhịp sống trẻ

Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ

TTTĐ - Những câu chuyện hào hùng tại chương trình giao lưu “Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ” đã thắp lên ngọn lửa tự hào, truyền cảm hứng và tiếp sức cho thế hệ thanh niên hôm nay vững bước lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc Nhịp sống trẻ

Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc

TTTĐ - Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương Phù Đổng Thiên Vương, năm 2026, xã Phù Đổng có 65 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong số đó, có nhiều đồng chí đã tạm gác lại những dự định cá nhân, việc học tập và làm việc để viết đơn tình nguyện. Đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ quê hương Thánh Gióng.
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn Nhịp sống trẻ

Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn

TTTĐ - Giá vàng tăng cao, nhiều cửa hàng đông nghịt người xếp hàng từ sáng sớm trong ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lựa chọn cách đón “lộc” theo hướng nhẹ nhàng, thực tế hơn thay vì chen chúc mua vàng bằng mọi giá.
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ Nhịp sống trẻ

Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ

TTTĐ - Tết với nhiều người là thời khắc trở về, là mâm cơm đủ đầy và những cái ôm sum họp. Tuy nhiên, với bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách Tết lại bắt đầu bằng tiếng monitor đều đặn nơi phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Khi phố phường rực rỡ pháo hoa, anh lặng lẽ bước vào ca trực, chọn ở lại giữa nhịp cấp cứu không ngừng nghỉ, để giữ cho những nhịp tim mong manh kịp bước sang năm mới.
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử Nhịp sống trẻ

Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử

TTTĐ - Sáng tạo, linh hoạt, bám sát cơ sở và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đoàn viên, thanh niên tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai các mô hình tuyên truyền thiết thực, góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến gần hơn với Nhân dân, đặc biệt là cử tri trẻ.
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng Gương mặt trẻ

Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng

TTTĐ - Có những người phụ nữ không cần xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Không phải vì họ cố gây chú ý, mà vì khí chất của họ tự thân đã đủ sâu để người khác dừng lại. Nhà văn 9x Gari Nguyễn là một người như thế.
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội Nhịp sống trẻ

Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội

TTTĐ - Mỗi độ xuân về, Hà Nội lại bước vào mùa lễ hội rộn ràng. Từ những làng quê ven đô đến các di tích lịch sử giữa lòng thành phố, dòng người nô nức trẩy hội, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận hòa. Giữa không khí linh thiêng ấy, màu áo xanh thanh niên nổi bật như một “điểm tựa” thầm lặng - xung kích giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người dân, bảo vệ môi trường, để mỗi lễ hội diễn ra trọn vẹn, văn minh và an toàn.
Xem thêm