Tag

Những bài tập về nhà cuối cùng đặc biệt

Nhịp sống trẻ 27/06/2023 17:55
aa
TTTĐ - 12 năm học ngồi trên ghế nhà trường, những cô cậu học trò cuối cấp khó đếm xuể mình đã giải bao nhiêu bộ đề với bao lần ôn thi thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, đời học trò cũng sẽ có một bài tập về nhà cuối cùng chẳng thể nào quên.
Nghỉ Tết có nên giao bài tập về nhà cho học sinh? Nghỉ Tết có nên giao bài tập về nhà cho học sinh?

TTTĐ- Tết Nguyên đán Mậu Tuất, học sinh được nghỉ học dài ngày, học sinh TP.HCM được nghỉ 14-16 ngày, còn học sinh mầm non, ...

Hãy sống thật hạnh phúc

Trên trang Fanpage “Humans of TayHo” – nơi gắn kết các thế hệ học sinh trường THPT Tây Hồ (Tây Hồ), bài đăng chia sẻ về buổi học cuối cùng đã khiến sự xúc động ùa về trong nhiều học sinh.

Buổi học cuối tại trường THPT Tây Hồ (Hà Nội)
Buổi học cuối tại trường THPT Tây Hồ (Hà Nội)

Bài đăng có viết: “Trong buổi học khó quên ấy, hình ảnh dòng chữ “bài tập về nhà cuối cùng” trên chiếc bảng xanh cùng với sự quyến luyến với mái trường, thầy cô của những cô cậu học trò, thanh âm những tán cây đang xào xạc theo cơn gió dưới cái nắng của mùa hạ ngoài kia - tất cả dường như ngưng đọng lại tiếng ngân vang của tiếng trống”.

Phía dưới bài đăng là bức ảnh chụp bài tập cuối cùng được cô giáo viết rõ trên bảng. Đề bài yêu cầu: “Hãy sống thật hạnh phúc!”. Hạn nộp là “Vô hạn”.

Em Trần Mai Anh, học sinh trường THPT Tây Hồ (Tây Hồ) tâm sự: “Cảm ơn những người thầy, cô đã luôn đồng hành cùng chúng em trong suốt ba năm qua. Cảm ơn vì đã bao dung cho lỗi lầm của những đứa trẻ đang tập trưởng thành. Cảm ơn bài tập về nhà cuối cùng. Cảm ơn cả những người bạn cùng lớp, cảm ơn vì ba năm qua, cảm ơn vì đã có nhau trong quãng đời đẹp nhất”.

Trưởng thành và làm người tử tế

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhau về một góc bảng có ghi sĩ số và bài tập về nhà cuối cùng của một cô giáo gửi đến học trò lớp 12. “Sĩ số: 43, vắng: 43, lý do: đã trưởng thành”.

Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, điều khiến nhiều cô, cậu học trò đau đầu chắc chắn là những bài tập chất đống, giải mãi không xong. Đó có thể là những bài kiểm tra khó nhằn, ôn tập bao nhiêu cũng chưa đủ.

Hình ảnh bài tập cuối cùng
Hình ảnh bài tập cuối cùng

Tuy nhiên bài tập cuối cùng này chẳng liên quan đến những công thức Toán học hóc búa, cũng không phải những sự kiện lịch sử khó nhớ hay môn Ngoại ngữ đầy từ mới khó thuộc. Yêu cầu chỉ đơn giản rằng: “Làm người tử tế” với hạn nộp là “Suốt cuộc đời”.

Bình luận bên dưới bài đăng, tài khoản có tên Trà My Phạm chia sẻ: “Sẽ chẳng còn có bảng đen, phấn trắng; rời xa sự chỉ dạy của thầy cô, bài tập không có yêu cầu gì thêm nhưng có lẽ phải dành phần đời phía sau để tiếp tục đi tìm lời giải cho bài tập về nhà khó nhất từ trước đến giờ này”.

Trong suốt những năm tháng của tuổi học trò, đây có lẽ sẽ là những bài tập về nhà đặc biệt và ý nghĩa nhất với các em. Bài tập về nhà cuối cùng này không hề có công thức, không có bài mẫu, không có thời gian nộp,... và mỗi cô, cậu học trò sẽ mang nó theo suốt cuộc đời.

2K5 ơi, hãy quyết tâm để tên xuất hiện trên giấy trúng tuyển!

Bên cạnh những dòng chia sẻ xúc động về bài học cuối cùng của 2k5 trong quãng đời học sinh, nhiều thầy cô còn gửi đến các sĩ tử những lời chúc thi chứa đựng đầy tình cảm. Những lời nhắn nhủ này chính là nguồn động lực giúp các sĩ tử có thêm sự tự tin, ý chí quyết tâm cho kỳ thi quan trọng này.

Lời chúc của cô giáo Nguyễn Thu Hường
Lời chúc của cô giáo Nguyễn Thu Hường

Trước thềm kỳ thi quan trọng, cô giáo Nguyễn Thu Hường, Trường THPT Phú Xuyên A (Phú Xuyên) đã có những nhắn gửi đến học trò của mình. Giáo viên bộ môn Sinh học hy vọng các em học sinh bình tĩnh, tự tin, phát huy hết năng lực sở trường của mình, cất cánh bay cao bay xa để thực hiện giấc mơ của mình.

Đồng hành cùng lứa học trò 2K5 đến những ngày cuối cùng, thầy Văn Đức chia sẻ với những khó khăn mà các em phải vượt qua.

“Năm nào cũng phải nói chia tay với một khóa học sinh, nhưng mỗi lần như vậy cảm xúc của thầy lại bồi hồi khó tả. Thầy Đức vô cùng thương lứa 2K5 – lứa học sinh chịu toàn bộ ảnh hưởng suốt 3 năm COVID -19, khiến việc học tập của các em khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng thầy cũng rất tự hào vì các em đã vượt lên chính mình, cố gắng với hơn 200% sức lực để ôn luyện cho kì thi đại học”, thầy Đức chia sẻ.

Chia sẻ của thầy Đức Lý
Chia sẻ của thầy Đức

Ở góc độ là phụ huynh, chị Nguyễn Ánh Nguyệt (Đống Đa) đã có những lời nhắn nhủ vô cùng xúc động tới cậu con trai cả của mình: “Mẹ mong con sẽ mạnh mẽ, bình tĩnh và tự tin. Cố gắng thêm chút nữa để những ngày tháng ôn thi vừa qua không hoài phí con trai nhé!”.

Tin tưởng vào cô con gái của mình, chị Hoàng Hồng Nhung (Hoàng Mai) khẳng định: “Mẹ tin vào con, tin con có thể hoàn thành tốt kì thi này. Dù kết quả có như thế nào, con yên tâm vì luôn có bố mẹ dõi theo và đồng hành”.

Đình Trung

Đọc thêm

Bài 2: Sức sống từ những sản phẩm số của người trẻ dịp 2/9 Góc nhìn trẻ

Bài 2: Sức sống từ những sản phẩm số của người trẻ dịp 2/9

TTTĐ - Những sản phẩm số độc đáo của của GenZ đang thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong tim mỗi người trẻ. Không chỉ bày tỏ lòng yêu nước mạnh mẽ, tất cả đều góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc một cách đầy sống động và gần gũi với thế hệ mới.
Hành trình số hóa lắng nghe tiếng nói Nhân dân Chuyển đổi số

Hành trình số hóa lắng nghe tiếng nói Nhân dân

TTTĐ - Trong bối cảnh công nghệ số len lỏi vào từng ngõ ngách cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đang có một hành trình đổi mới phương thức tập hợp, lắng nghe và phục vụ Nhân dân.
Sức trẻ Đông Anh: Lan tỏa niềm tin, khơi dậy tự hào Thanh niên tình nguyện

Sức trẻ Đông Anh: Lan tỏa niềm tin, khơi dậy tự hào

TTTĐ - Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ Đông Anh đã trực tiếp phát hơn 24.000 chai nước và 1.000 chiếc bánh miễn phí, để lại hình ảnh đẹp tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, góp phần phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Hơn 200 thanh niên tình nguyện xuyên đêm phục vụ Đại lễ A80 Thanh niên tình nguyện

Hơn 200 thanh niên tình nguyện xuyên đêm phục vụ Đại lễ A80

TTTĐ - Đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2/9, hàng trăm thanh niên tình nguyện phường Từ Liêm (Hà Nội) có mặt tại Quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn người dân dự Đại lễ Quốc khánh 2/9 theo quy định.
Quốc khánh trong trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

Quốc khánh trong trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Giữa sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời thu Hà Nội, triệu con tim Việt Nam cùng hòa nhịp trong bản hùng ca độc lập. Với thế hệ trẻ hôm nay, Quốc khánh không chỉ là ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở về khát vọng, trách nhiệm và niềm tự hào được tiếp bước cha anh.
Ấn tượng hình ảnh thanh niên tình nguyện trong ngày Đại lễ A80 Thanh niên tình nguyện

Ấn tượng hình ảnh thanh niên tình nguyện trong ngày Đại lễ A80

TTTĐ - Sáng nay (2/9), hàng trăm thanh niên tình nguyện phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam (Hà Nội) có mặt tại các tuyến phố tham gia bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người cao tuổi, các bác cựu chiến binh vào khu vực ưu tiên; phát nhu yếu phẩm… để lại nhiều hình ảnh ấn tượng trong lòng người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế khi về dự Đại lễ Quốc khánh 2/9.
BTV Hữu Bằng và bức ảnh “siêu yêu” chụp cùng thanh niên tình nguyện Thanh niên tình nguyện

BTV Hữu Bằng và bức ảnh “siêu yêu” chụp cùng thanh niên tình nguyện

TTTĐ - Không chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình với giọng đọc chuẩn mực, BTV Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng còn vừa có một “khoảnh khắc siêu yêu” khi đứng giữa vòng vây các bạn thanh niên tình nguyện trong ngày Quốc khánh 2/9.
Khoảnh khắc vẫy tay chào đầy xúc động trong ngày lịch sử Góc nhìn trẻ

Khoảnh khắc vẫy tay chào đầy xúc động trong ngày lịch sử

TTTĐ - Sau khi diễu binh qua quảng trường Ba Đình, các khối đã tỏa ra nhiều tuyến phố Hà Nội, mang theo nhịp bước uy nghi và dàn khí tài hùng hậu, cùng những cái vẫy tay chào cảm ơn Nhân dân.
Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam Gương mặt trẻ

Năm cánh sao vàng tỏa sáng khát vọng Việt Nam

TTTĐ - Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do, độc lập”. Từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dân tộc Việt Nam chính thức bước vào một thời đại mới - thời đại của nền độc lập, tự chủ và vươn mình phát triển giữa năm châu.
Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào Nhịp sống trẻ

Kiều bào trẻ trào dâng cảm xúc biết ơn, tự hào

TTTĐ - Tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vào sáng 2/9, khối kiều bào gồm 55 người Việt Nam tiêu biểu đang sinh sống tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đã hòa mình vào cuộc diễu hành. Niềm cảm xúc như vỡ òa và trào dâng tự hào trong tim.
Xem thêm