Tag

Những chàng trai gen Z thuê nhà cho người vô gia cư ở

Tuổi trẻ học và làm theo Bác 30/10/2023 08:07
aa
TTTĐ - “Khi đưa các ông về mái nhà “Hà Nội chung tay”, chúng tôi chỉ có một mong muốn nhỏ bé: “Các ông giờ đây là những thành viên trong gia đình. Theo thời gian, các ông có thể cảm nhận được tình cảm chân thành từ chúng tôi, người cháu đối với người ông, người bà của mình, chứ không phải là sự mang ơn hay biết ơn từ những người giúp đỡ”.
Cùng xây nhà nhân ái trên vùng cao Yên Bái

Đó là những chia sẻ của Lê Thanh Hải khi chia sẻ về dự án “Hà Nội chung tay” được chàng trai trẻ cùng hai người bạn là Lê Minh Sơn và Nguyễn Vương Anh thực hiện từ cuối năm 2022 đến nay.

Ngôi nhà yêu thương

Hải sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non chàng trai trẻ về quê làm việc. Tuy nhiên, với mong muốn tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân hơn, Hải quyết định ra Hà Nội. Những ngày đầu ra Thủ đô, chàng trai trẻ đã tham gia hoạt động thiện nguyện phát quà đến người vô gia cư và tình cờ gặp ông Nguyễn Bá Thành (quê Hải Phòng) ở ngay trước cửa Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.

“Mình dành thời gian trò chuyện rất nhiều với ông Thành. Thậm chí, có hôm mình ở lại với ông đến 3h sáng mới trở về phòng trọ. Khi đó, mình hiểu ước mơ của ông chỉ là có một mái nhà che nắng, che mưa. Trước đó, ông từng đi thuê trọ nhưng dịch COVID-19 kéo đến khiến ông không bán được hàng.Tiền thuê trọ cũng chẳng còn đành lang thang ngoài đường”, Hải kể.

Các bạn trẻ đến thăm, động viên những người vô gia cư tại ngôi nhà “Hà Nội chung tay”.
Các bạn trẻ đến thăm, động viên những người vô gia cư tại ngôi nhà “Hà Nội chung tay”.

Tạm biệt ông Thành, Hải ra về mà lòng nặng trĩu. Chàng trai trẻ muốn làm điều gì đó cho người vô cư. Một lần lướt facebook, chàng trai trẻ tình cờ biết trong thành phố Hồ Chí Minh có một nhóm bạn trẻ góp tiền thuê nhà cho người vô gia cư ở. Hải đã nghĩ sao mình không làm mô hình tương tự ở Hà Nội?

Hải chia sẻ ý tưởng với 2 người bạn là Lê Minh Sơn và Nguyễn Vương Anh. Dù rất ủng hộ ý tưởng của bạn nhưng Sơn và Vương Anh đều lo lắng bởi cả hai còn là sinh viên, chưa có việc làm. Một loạt câu hỏi khác cũng được đặt ra, liệu có thể giúp những người vô gia cư đến khi nào? Cần phải làm những thủ tục gì? Làm thế nào khi có tình huống xấu xảy ra…?.

Vượt qua những khó khăn, cả ba quyết định thực hiện dự án “Hà Nội chung tay”. Cả ba bạn trẻ góp tiền tìm thuê một căn nhà sạch sẽ, ấm cúng, an toàn ở ngõ Linh Quang (Đống Đa, Hà Nội) đón người vô gia cư về ở. Người đầu tiên nhóm bạn trẻ đón về là ông Nguyễn Bá Thành, rồi ông Đỗ Văn Phương (90 tuổi) và Nguyễn Văn Quý (70 tuổi) đều kiếm sống bằng nghề nhặt rác.

Ông Thành xúc động cho biết: “Trước Tết Nguyên đán Quý Mão, cậu ấy đến đón tôi về nhà. Từ ngày hôm đó, tôi không còn là người vô gia cư nữa vì tôi có nhà để về ngủ khi đêm xuống, ngả lưng lúc ốm đau”.

Tấm lòng người trẻ

Toàn bộ số tiền thuê nhà 6.500.000 đồng và tiền điện nước đều do 3 bạn đóng góp. Thi thoảng họ còn mua gạo, thức ăn thêm cho các ông. Toàn bộ chi phí được trích từ tiền lương hàng tháng của Hải và số tiền Sơn, Vương Anh chắt chiu từ tiền sinh hoạt bố mẹ gửi. Căn nhà “Hà Nội chung tay” được dựng lên bởi tình yêu thương, mong muốn các ông có một mái nhà “đúng nghĩa” để nghỉ ngơi, ngon giấc sau một ngày dài mưu sinh vất vả.

Niềm vui của những người vô gia cư khi có một mái nhà để nghỉ ngơi
Niềm vui của những người vô gia cư khi có một mái nhà để nghỉ ngơi

Dự định ban đầu của nhóm bạn trẻ là hỗ trợ người vô gia cư trong 3 tháng nhưng giờ mô hình đã kéo dài 7 tháng. Để tiện cho những người vô gia cư sinh hoạt, ba chàng trai trẻ đã quyết định thuê nhà mới tại ngõ 273 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.

“Hà Nội chung tay” cũng ngày càng có nhiều người biết đến hơn. Hiện ngoài ba thành viên chủ chốt, dự án có thêm các tình nguyện viên, thường xuyên qua thăm hỏi, động viên các ông. “Khi đưa các ông về mái nhà “Hà Nội chung tay”, chúng tôi chỉ có một mong muốn nhỏ bé: “Các ông giờ đây là những thành viên trong gia đình. Theo thời gian, các ông có thể cảm nhận được tình cảm chân thành từ chúng tôi, người cháu đối với người ông, người bà của mình chứ không phải là sự mang ơn hay biết ơn từ những người giúp đỡ.

Vì vậy, ngoài hết mình hỗ trợ về mặt vật chất, chúng tôi cũng cố gắng tạo thêm những chuyến đi chơi như thăm bảo tàng, dã ngoại …vừa mang ý nghĩa kết nối, sum họp gia đình, vừa giúp các ông được đi đây đi đó để thư giãn”, Hải cho biết.

Trong đó, nhóm đồng tổ chức một buổi cắm trại cho đại gia đình và bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho ông Quý. Trong niềm hạnh phúc ấy, ông đã có những lời chia sẻ xúc động nghẹn ngào: “Người già rất thèm tình cảm gia đình, con cháu quây quần bên cạnh. Các cháu đã cho ông cảm nhận được tình cảm đó. Các cháu làm được điều lớn lao, vượt quá tuổi của các cháu. Mong mô hình sẽ được nhân rộng hơn để nhiều người vô gia cư cảm nhận được tình cảm gia đình như này”.

Trong tương lai, 3 chàng trai dự định hỗ trợ người vô gia cư trọn vẹn nên sẽ nỗ lực để có thể thành lập được một viện dưỡng lão. Dù có rất nhiều khó khăn và giấy tờ pháp lý cần thực hiện nhưng các chàng trai trẻ quyết tâm thực hiện với mong muốn người vô gia cư có thể an tâm sống những năm tháng tuổi già ở nơi đây.

Đọc thêm

Nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nghẹn ngào tiễn biệt Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng

TTTĐ - Dẫu biết rằng, theo quy luật sinh - tử, trong cuộc đời mỗi người đã bao lần phải vĩnh biệt những người thân yêu nhưng lần chia tay này, hàng triệu người dân, các bạn trẻ đã rơi nước mắt, đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng.
Dòng sổ tang giản dị lay động lòng người Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Dòng sổ tang giản dị lay động lòng người

TTTĐ - Dòng chữ ghi trong sổ tang, xúc động tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của cô giáo 92 tuổi Đặng Thị Phúc chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng khi đọc đến, có lẽ ai cũng nghẹn lòng.
Phút tiễn biệt Tổng Bí thư và lời thề thiêng liêng của người trẻ Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Phút tiễn biệt Tổng Bí thư và lời thề thiêng liêng của người trẻ

TTTĐ - Hàng nghìn bạn trẻ đã xếp hàng dài dọc bên đường để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi đoàn xe chở linh cữu đi qua, nhiều bạn đã đặt tay lên ngực trái như một lời thề khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Tổng Bí thư, nguyện cống hiến, tiếp nối sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Nén đau thương, các lực lượng nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nén đau thương, các lực lượng nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự

TTTĐ - Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, thanh niên tình nguyện cùng đảm bảo an ninh, trật tự, hỗ trợ Nhân dân đến tiễn đưa Tổng Bí thư.
Tình nguyện với tấm lòng tôn kính, cảm xúc thiêng liêng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Tình nguyện với tấm lòng tôn kính, cảm xúc thiêng liêng

TTTĐ - Trong dòng người đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch, có nhiều bạn trẻ và thanh niên tình nguyện Hà Nội miệt mài túc trực, hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư. Họ cùng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân của thế hệ trẻ tới vị lãnh đạo mẫu mực, có đóng góp to lớn cho sự phát triển, thịnh vượng của dân tộc.
Góp sức trẻ hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Góp sức trẻ hỗ trợ người dân vào viếng Tổng Bí thư

TTTĐ - Sáng nay (26/7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể đồng thời tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội) từ 7h đến 13h.
5h sáng đến Nghĩa trang Mai Dịch chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

5h sáng đến Nghĩa trang Mai Dịch chờ tiễn biệt Tổng Bí thư

TTTĐ - 15h chiều nay mới diễn ra Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuy nhiên từ 5h sáng, rất nhiều người dân đã có mặt trước Nghĩa trang Mai Dịch để chờ tiễn biệt Tổng bí thư lẫn cuối.
Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và mẹ liệt sĩ tại Hải Phòng, Quảng Ninh Nhịp sống trẻ

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và mẹ liệt sĩ tại Hải Phòng, Quảng Ninh

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Văn phòng báo Tuổi trẻ Thủ đô tại Hải Phòng phối hợp với Hội thiện nguyện Tâm An Hải Phòng đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi và mẹ liệt sỹ Lê Thị Thanh.
Nhiệt thành hỗ trợ Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nhiệt thành hỗ trợ Nhân dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTTĐ - Tối 25/7, lực lượng tình nguyện viên Thủ đô vẫn bám các nút giao, hỗ trợ phân luồng và phục vụ nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bạn trẻ túc trực, hỗ trợ dòng người đến viếng Tổng Bí thư Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Bạn trẻ túc trực, hỗ trợ dòng người đến viếng Tổng Bí thư

TTTĐ - Từ 18h hôm nay (25/7), người dân được trực tiếp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Xem thêm