Những kỷ niệm “để đời”
Các trường học tưng bừng kỷ niệm Ngày thành lập Đội Treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Dâng trào cảm xúc bên cột mốc biên giới
Mùa đông năm 2023, tôi có chuyến công tác trở lại tỉnh Lạng Sơn – nơi này cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng trong hành trình tuổi trẻ, ngay từ những ngày đầu làm báo của tôi. Đó là tham gia chương trình “Biên cương Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ” do Thành đoàn Hà Nội và Tỉnh đoàn Lạng Sơn phối hợp tổ chức, tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Nhà báo Lê Dung |
Đi hết chặng đường từ Hà Nội đến huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, rồi tiếp tục từ trung tâm huyện về xã Cao Lâu, sau khi vượt hàng trăm cây số, rồi tiếp tục hàng chục cây số đường núi cao, vực sâu, quanh co, nguy hiểm và leo trèo, chúng tôi lên được điểm cột mốc biên giới 1211. Hôm ấy, đi đường dài mệt, tôi còn bị ốm chưa khỏi, con đường lên cột mốc cao, vô cùng hiểm trở, đến mấy anh thanh niên trai tráng cũng phải “bò” từng bước. Không chỉ tôi mà các thành viên trong đoàn công tác đều coi đó là trải nghiệm “nhớ đời”.
Gian nan mới thấy khi đến đích hạnh phúc nhường nào, cảm xúc dâng trào khi chúng tôi leo lên tới đỉnh núi và chạm tay vào cột mốc 1211 thiêng liêng của Tổ quốc tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thu vào tầm mắt cảnh quan hùng vĩ miền biên ải, những sóng núi lô xô, xanh thẳm đến chân trời, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào.
Mỗi nơi tôi đến đều để lại nhiều kỷ niệm, dấu ấn đáng nhớ |
Hành trình lên cột mốc biên giới 1211 đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời lan tỏa ý nghĩa, hoạt động, việc làm giản dị, thiêng liêng, tôn vinh các chiến sĩ, lực lượng quân đội đang ngày đêm quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc của chúng tôi.
Giây phút thiêng liêng trên đảo Trần
Lên rừng, xuống biển là những hành trình gắn liền với cánh phóng viên. Tôi còn nhớ, tháng 6/2016, tôi được tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội Hội Sinh viên Việt Nam, cùng đại diện sinh viên ưu tú từ 26 tỉnh, thành trên cả nước làm lễ chào cờ trên cột cờ đảo Trần - đảo Thanh niên thuộc huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).
Trải qua hành trình gian khó, đi tàu biển, với những cơn say sóng, đến trèo bậc thang, đoàn đại biểu cũng đến điểm cột cờ Tổ quốc. Ở đây, chúng tôi được gặp gỡ, lắng nghe tâm sự của những người xây dựng cột cờ trên một trong những đỉnh núi cao nhất so với mặt nước biển.
Mỗi dịp 21/6 đến, tôi luôn tự hào vì mình là một nhà báo |
Cột cờ thiêng liêng của Tổ quốc được Trung ương Đoàn xây dựng sau nhiều lần khảo sát và khánh thành vào tháng 8/2015. Cột cờ được xây dựng với chiều cao gần 23m và là nơi để Nhân dân cả nước mỗi lần ghé thăm, hành trình lên đỉnh núi với lễ chào cờ thiêng liêng hướng ra biển.
Trong chuyến đi ấy, đoàn công tác đã thực hiện nhiều phần việc, mô hình thiết thực trên đảo Thanh niên, giúp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước; thể hiện trách nhiệm và sự chia sẻ với người dân, lực lượng chiến sĩ sinh sống, làm nhiệm vụ tại đảo. Khoảnh khắc thiêng liêng, chào cờ, hát vang bài quốc ca tại cột cờ đảo Trần khiến tôi vô cùng xúc động, tự hào…
Với tôi, làm báo không đơn giản chỉ là niềm đam mê... |
Từ những bước chân chập chững bước vào lĩnh vực báo chí cho đến nay, với hàng trăm chuyến đi trên khắp nẻo đất nước, mỗi nơi tôi đến đều để lại nhiều kỷ niệm, dấu ấn đáng nhớ, giúp tôi ngày càng vững tin, cống hiến cho nghề mà mình đã chọn. Đó là những vùng cao, biên giới, miền hải đảo xa xôi, hay ở ngay Thủ đô yêu dấu, các tỉnh, thành lân cận…
Cũng như các đồng nghiệp, tôi đã cố gắng vượt lên khó khăn, thậm chí hiểm nguy trên từng nẻo đường tác nghiệp, rồi miệt mài với từng con chữ, để sáng tạo tác phẩm báo chí, những đứa con tinh thần của mình. Với tôi, làm báo không đơn giản chỉ là niềm đam mê mà còn là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với mỗi con chữ được viết ra và cao hơn là cái tâm của người cầm bút.