Tag

Những người trẻ “ngược dòng chảy” theo đuổi ước mơ

Nhịp sống trẻ 28/04/2023 14:27
aa
TTTĐ - “Nam tiến” là xu hướng được nhiều người trẻ ở mọi miền đất nước hướng tới. Họ cân nhắc rời xa bố mẹ, gia đình để tìm kiếm công việc có mức thu nhập tốt và nhiều tiềm năng phát triển ở những đô thị sôi động phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương… Ngược dòng chảy đó, có những bạn trẻ lại quyết định ra Bắc lập nghiệp với khát khao tìm về giá trị đích thực của bản thân.
Người trẻ “đốt sạch tiền” mua sắm online Kỹ sư trẻ “bỏ phố” về quê trồng nho Hạ đen Nhiều người trẻ chọn đi làm xuyên kỳ nghỉ lễ

Tự hào là người “kể chuyện lịch sử”

Gần 5 năm gắn bó với Thủ đô Hà Nội cũng là ngần ấy thời gian Nguyễn Bảo Anh (27 tuổi, nhân sự ngành du lịch) rời xa “miền đất hứa” TP Hồ Chí Minh để lập nghiệp tại một vùng đất anh chưa bao giờ đặt chân đến trước đây.

Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi của một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh, có lẽ, quyết định “ngược ra Bắc” lập nghiệp là điều duy nhất Bảo Anh không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ; Nhất là khi du lịch không phải là ngành anh theo học. Bên cạnh đó, khi đặt chân ra ngoài này, mọi thứ hoàn toàn xa lạ với chàng trai sinh năm 1995.

“Lúc quyết định ra ngoài này, bố mẹ khá buồn nhưng vẫn đồng ý để mình đi. Thời điểm đầu tương đối khó khăn khi mình phải tự lập và cũng chưa quen mọi thứ nên cả nhà càng lo lắng hơn. Dần dần, mình bắt nhịp với cuộc sống nơi đây, cũng có thêm nhiều người bạn mới. Bố mẹ cũng thực sự yên tâm khi ra thăm mà thấy mình đang khỏe mạnh, vui vẻ”, Bảo Anh nói.

Những người trẻ “ngược dòng chảy” theo đuổi ước mơ
Hướng dẫn viên du lịch Nguyễn Bảo Anh

Nói về quyết định từ bỏ một công việc với mức lương hấp dẫn trong ngành truyền thông, Bảo Anh cho biết chính niềm đam mê khám phá các vùng đất mới, bản sắc dân tộc vùng miền và được lan tỏa những điều đó đến mọi người là động lực để quyết tâm theo đuổi công việc thường được cho là lấy đi “tuổi trẻ” của nhiều người này.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay là một dịp rất đặc biệt, chàng trai 27 tuổi sẽ có chuyến hành trình dẫn tour đưa đoàn khách du lịch của Thủ đô về thăm những địa danh lịch sử gắn liền với chiến dịch Hồ Chí Minh tại quê nhà. Đây là lần thứ hai, Bảo Anh có cơ hội được dẫn một tour du lịch như thế vào chính ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc.

Được thực hiện công việc đã gắn bó nhiều năm qua trong dịp kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cũng là một dịp để Bảo Anh tranh thủ về thăm nhà. Do vậy, niềm tự hào, xúc động là những cảm xúc mà chàng hướng dẫn viên trẻ cảm thấy rõ rệt nhất.

“Mỗi chuyến hành trình, mỗi chuyến đi, dù là trên cung đường nào, đến vùng đất nào, mình cũng luôn muốn truyền tải tới du khách những câu chuyện lịch sử về vùng đất đó, về văn hóa và con người tại điểm đến. Lịch sử của dân tộc chính là tấm danh thiếp vĩ đại mà mỗi người dân Việt Nam đều phải ghi nhớ và có trách nhiệm phát huy”, Bảo Anh bày tỏ.

Đối với chàng hướng dẫn viên du lịch điển trai, biết và hiểu lịch sử dân tộc không nhưng là một việc nên làm mà còn là trách nhiệm của mỗi người trẻ. Được đi tour trong dịp kỷ niệm đặc biệt của dân tộc, Bảo Anh càng ý thức được nhiều hơn trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, truyền tải những câu chuyện lịch sử, những bài học quý giá mà thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng xương máu tới mỗi du khách của mình.

Những người trẻ “ngược dòng chảy” theo đuổi ước mơ
Hướng dẫn viên Bảo Anh (thứ 2 từ trái sang) cùng khách check-in tại Hà Giang

“Những ngày tháng 4, không khí hào hùng của năm nào như vẫn còn đó trong mọi ngõ ngách trên mọi miền Tổ quốc, ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân Việt Nam. Mình tự hào vì được sống trong hòa bình ngày hôm nay và luôn biết ơn những gì mà cha ông ta đã đánh đổi.

Là hướng dẫn viên du lịch, là một người con của thành phố mang tên Bác, mình mong muốn sẽ đóng góp sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, dù đi tới nơi đâu, đến bất cứ vùng đất nào trong dịp đặc biệt này, mình sẽ luôn tự hào mỗi khi được nhắc lại và nhớ về trang sử vàng son của dân tộc. Đó chính là nguồn động viên tinh thần to lớn để mình có thể vững tin theo đuổi đam mê”, Bảo Anh bày tỏ.

Sự quyết tâm là hành trang của tuổi trẻ

Giống như Bảo Anh, quyết định sống và làm việc tại một nơi xa quê hương với nhiều thứ mới mẻ cũng là một điều mà Lê Thị Nhật Thu (sống tại quận Đống Đa, Hà Nội, hiện tại đang làm trong lĩnh vực tài chính) chưa bao giờ nghĩ tới.

Bén duyên với Hà Nội sau khi được một người họ hàng rủ ra ngoài này chơi, cô gái sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk đã có cho mình gần 2 năm gắn bó với nhịp sống, văn hóa và con người Thủ đô.

Những ngày đầu khi mới chuyển ra Hà Nội, Nhật Thu vẫn có nhớ đó là lúc dịch bệnh COVID-19 đang khiến cho cuộc sống của mọi người đảo lộn. Thời tiết, văn hóa, nhịp sống, nỗi nhớ nhà rồi công việc mới cũng khiến cho Nhật Thu không khỏi “choáng ngợp” và gặp không ít khó khăn.

Những người trẻ “ngược dòng chảy” theo đuổi ước mơ
Trái với nhiều người trẻ khác, Nhật Thu quyết định “Bắc tiến” để thử thách bản thân

Nói về quyết định của mình, Nhật Thu cho biết: “Là người trẻ, Thu mong muốn được khám phá, tìm hiểu những điều mình còn chưa biết về đất nước mình. Sự thay đổi về môi trường sống cũng giúp mình có thể cảm nhận được rõ nét hơn về văn hóa các vùng miền của Việt Nam”.

Chọn Hà Nội là điểm dừng chân, cô gái trẻ dự định sẽ ở đây một thời gian để tự lập và thử thách cuộc sống xa gia đình. Những trải nghiệm sẽ giúp Nhật Thu trưởng thành nhanh trong cuộc sống, có thêm những kiến thức, kinh nghiệm để phát triển và hoàn thiện bản thân.

Trước khi đi, người thân và không ít bạn bè vẫn nói đây là một lựa chọn “điên rồ” của Thu và phản đối, nhất là khi ở ngoài này, cô gái trẻ không có bạn bè. Hà Nội cũng là nơi được đánh giá là “khó khăn” để lập nghiệp hơn, nhất là với những người trẻ vừa “chân ướt chân ráo” bước vào cuộc sống tự lập. Dù vậy, đây là một quyết định mà cô gái trẻ chưa bao giờ hối hận.

“Mình hài lòng với lựa chọn của bản thân. Những món ăn ngon, những con đường, tuyến phố, ngôi nhà cổ kính của Hà Nội đã trở thành người bạn thân quen đối với mình. Xa nhà cũng là cách giúp mình trưởng thành hơn và cho mình thấy gia đình quan trọng như thế nào khi chúng ta phải rời xa vòng tay của bố mẹ để tự lập với cuộc sống mới”, Nhật Thu nói.

Vì bận bịu với công việc cũng như khoảng cách địa lý, Nhật Thu không thể về nhà nhiều nhưng mỗi ngày lễ lớn của đất nước hay những dịp đặc biệt tại quê nhà, cô gái trẻ luôn có cho mình những cảm xúc đặc biệt.

Những người trẻ “ngược dòng chảy” theo đuổi ước mơ
Những trải nghiệm tại một nơi hoàn toàn mới giúp Nhật Thu thêm tự hào và yêu đất nước hơn

“Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay vì một số công việc nên mình không về nhà được. Mình sẽ gọi điện cho bố mẹ và bạn bè để cùng nhau kể về những câu chuyện, những kỷ niệm đã qua. Dịp lễ này cũng là lúc để mình hồi tưởng lại những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, nhớ về ngày giải phóng Buôn Mê Thuột quê hương mình, nhớ về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Là một người trẻ, mình ý thức được sứ mệnh cũng như trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng đất nước, phải xứng đáng với những gì mình nhận được từ sự hy sinh xương máu của ông cha. Đó chính là động lực để mình có thêm quyết tâm thực hiện những mong muốn của bản thân”, Nhật Thu chia sẻ.

Thành Trung

Đọc thêm

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ Nhịp sống trẻ

Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ

TTTĐ - Sáng 28/2, Đảng ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ xã Phượng Dực (Hà Nội) tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2026. Đây là hoạt động nhằm động viên, cổ vũ thanh niên xã nhà, phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình Nhịp sống trẻ

“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình

TTTĐ - Chương trình “Tháng Ba biên giới” 2026 không chỉ lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi vùng biên, bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử Nhịp sống trẻ

Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử

TTTĐ - Đã từng có không ít bạn trẻ thừa nhận rằng bầu cử là chuyện “xa vời”, “của người lớn”, thậm chí chỉ đơn giản là một ngày đi bỏ phiếu cho xong trách nhiệm. Tuy nhiên, nhận thức ấy đang dần thay đổi, từ những cú “chạm” thông tin gần gũi, lá phiếu không còn là hình thức, mà trở thành lựa chọn có trách nhiệm, nơi người trẻ cất lên tiếng nói của mình cho tương lai chung.
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ Nhịp sống trẻ

Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ

TTTĐ - Những câu chuyện hào hùng tại chương trình giao lưu “Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ” đã thắp lên ngọn lửa tự hào, truyền cảm hứng và tiếp sức cho thế hệ thanh niên hôm nay vững bước lên đường nhập ngũ.
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc Nhịp sống trẻ

Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc

TTTĐ - Phát huy truyền thống yêu nước của quê hương Phù Đổng Thiên Vương, năm 2026, xã Phù Đổng có 65 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong số đó, có nhiều đồng chí đã tạm gác lại những dự định cá nhân, việc học tập và làm việc để viết đơn tình nguyện. Đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ quê hương Thánh Gióng.
Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn Nhịp sống trẻ

Người trẻ nhận “lộc” Thần Tài theo cách thực tế hơn

TTTĐ - Giá vàng tăng cao, nhiều cửa hàng đông nghịt người xếp hàng từ sáng sớm trong ngày vía Thần Tài. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ lựa chọn cách đón “lộc” theo hướng nhẹ nhàng, thực tế hơn thay vì chen chúc mua vàng bằng mọi giá.
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ Nhịp sống trẻ

Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ

TTTĐ - Tết với nhiều người là thời khắc trở về, là mâm cơm đủ đầy và những cái ôm sum họp. Tuy nhiên, với bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách Tết lại bắt đầu bằng tiếng monitor đều đặn nơi phòng C3, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai. Khi phố phường rực rỡ pháo hoa, anh lặng lẽ bước vào ca trực, chọn ở lại giữa nhịp cấp cứu không ngừng nghỉ, để giữ cho những nhịp tim mong manh kịp bước sang năm mới.
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử Nhịp sống trẻ

Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử

TTTĐ - Sáng tạo, linh hoạt, bám sát cơ sở và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, đoàn viên, thanh niên tại nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội đang triển khai các mô hình tuyên truyền thiết thực, góp phần đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến gần hơn với Nhân dân, đặc biệt là cử tri trẻ.
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng Gương mặt trẻ

Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng

TTTĐ - Có những người phụ nữ không cần xuất hiện quá nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn. Không phải vì họ cố gây chú ý, mà vì khí chất của họ tự thân đã đủ sâu để người khác dừng lại. Nhà văn 9x Gari Nguyễn là một người như thế.
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội Nhịp sống trẻ

Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội

TTTĐ - Mỗi độ xuân về, Hà Nội lại bước vào mùa lễ hội rộn ràng. Từ những làng quê ven đô đến các di tích lịch sử giữa lòng thành phố, dòng người nô nức trẩy hội, gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận hòa. Giữa không khí linh thiêng ấy, màu áo xanh thanh niên nổi bật như một “điểm tựa” thầm lặng - xung kích giữ gìn an ninh trật tự, hướng dẫn người dân, bảo vệ môi trường, để mỗi lễ hội diễn ra trọn vẹn, văn minh và an toàn.
Xem thêm