Nếu bạn vẫn còn F.A và bỗng dưng cảm thấy cô đơn thì chắc hẳn bạn sẽ rất thấu hiểu tâm sự của nhân vật chính trong các bức ảnh dưới đây.
Cô đơn là khi không ai muốn ngồi cạnh mình.
Đó là sự tuyệt vọng đến nỗi để lại số điện thoại liên lạc trong tấm biển quảng cáo “chúc mừng sinh nhật” cho chính mình.
Nhiều khi bạn cần giả vờ như mình không hề tồn tại.
N
gười thật xưa rồi, bây giờ bạn gái 2D mới là mốt.
Bàn ăn dành cho một người.
Lịch sử điện thoại chỉ bao gồm bố và mẹ.
Khi bập bênh là trò chơi dành cho một người.
"Tôi sẽ trò chuyện với bạn về mọi thứ. Không lấy tiền!".
Có một sự trống vắng "không hề nhẹ" trong bức ảnh này.
Bạn đã biết đến sự tồn tại của “cánh tay selfie” chưa?
Hạnh phúc của người này là nỗi đau khổ của kẻ khác.
Chiếc “gối người” này ắt hẳn sẽ cháy hàng.
Không có người yêu thì có thể tự vẽ ra.
Đến mèo cũng cần có đôi, có cặp.