Nơi ươm mầm các tài năng nhí Thủ đô
Cận cảnh Cung Thiếu nhi Hà Nội sắp khánh thành Cung Thiếu nhi Hà Nội có Tân Giám đốc Ngày mai, Cung Thiếu nhi hiện đại bậc nhất Thủ đô được khánh thành |
Chiếc nôi nghệ thuật với những ký ức ngọt ngào
Với nhiều người dân Thủ đô, Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một phần máu thịt của tuổi thơ, một "di sản ký ức" không thể phai mờ.
Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hồng Kỳ, người đã gắn bó cả tuổi thơ mình tại đây, không giấu nổi xúc động khi nhớ về những ngày tháng được chắp cánh cho ước mơ nghệ thuật cách đây hơn 60 năm.
![]() |
Bà Bích Ngọc đã ngoài 60 tuổi đệm đàn piano cho những người bạn hát |
Ông nhớ lại, năm 1963, ông được đặt bước chân đầu tiên tại Câu lạc bộ Thiếu nhi Hà Nội. Cũng tại ngôi nhà này, ông đã được học nốt nhạc đầu tiên, hát câu hát đầu tiên, biểu diễn tại đây. Đối với ông, Cung Thiếu nhi Hà Nội chính là “cái nôi” nuôi dưỡng và phát triển nghệ thuật của bản thân và các thế hệ sau.
Qua những gì ông kể cho thấy, những kỷ niệm được biểu diễn cho Bác Hồ kính yêu vào những dịp Quốc tế Thiếu nhi hay Tết Trung thu vẫn luôn sống động trong tâm trí người nghệ sĩ.
Không chỉ NSƯT Hồng Kỳ, Cung Thiếu nhi Hà Nội còn là nơi khởi đầu cho hành trình nghệ thuật của rất nhiều tên tuổi lớn như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Chí Trung, Ngọc Khuê, Ái Xuân hay những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác như Tạ Bích Loan, Đoàn Hương…
Theo thống kê, trong 70 năm qua, đã có khoảng 30 triệu lượt trẻ em đến tham gia sinh hoạt, vui chơi ở hơn 80 bộ môn, câu lạc bộ sở thích tại ngôi nhà thân yêu này.
Bà Tú, nguyên giảng viên chuyên ngành Lý luận Âm nhạc, Đại học Thủ đô, có cả bố mẹ cùng tham gia giảng dạy tại cung, cũng mang trong mình niềm tự hào và những ký ức không thể nào quên.
Bà nhớ mãi lần vinh dự được đại diện đội thiếu nhi của câu lạc bộ tặng hoa cho bác Trường Chinh, một dấu ấn mà bà "cứ kể hoài không ngớt".
Bà chia sẻ, thời kỳ ấy thầy cô, những người dạy cũng đầy nhiệt huyết với trẻ con, không phải dạy để kiếm tiền mà đến dạy là vì thế hệ tương lai... Bà Tú đã được hát về Đảng, về Bác với đầy sự tin tưởng và xúc động trên sân khấu của Cung Thiếu nhi lúc bấy giờ…
Bà Bích Ngọc, nguyên là cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nay đã ngoài 60 tuổi. Về hưu, bà cùng những người bạn đồng trang lứa đam mê âm nhạc (có cả người quen nhau từ thuở sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội những năm 1970 - 1975) tổ chức gặp gỡ cuối tuần để cùng tập đàn, tập hát.
Bà kể, các bạn cùng sinh hoạt với bà lúc đó tính kỷ luật và tự giác rất cao. Cung Thiếu nhi đã đào tạo ra một thế hệ với tâm hồn trong trẻo, tài năng, không phải là câu văn, con toán nhưng nếu thiếu CLB văn hóa thì thực sự quá thiệt thòi cho những đứa trẻ và không có bà Bích Ngọc của ngày hôm nay.
Nơi gửi gắm niềm tin
Dù đã cho con học ngoại khóa ở nhiều nơi nhưng hè năm nay, chị Hoài lại quay lại Cung Thiếu nhi Hà Nội để gửi gắm 2 con của mình tham gia một số môn năng khiếu như múa, bóng rổ, vẽ…
“Tôi nhận thấy, học ở Cung Thiếu nhi kiến thức chuẩn, giáo viên có chuyên môn. Trải nghiệm học tập ngoại khóa ở không ít nơi nhưng khi quay lại học ở cung, các con rất tập trung và chăm chỉ. Tôi thực sự rất yên tâm”, chị Hoài tâm sự.
Lời chia sẻ chân thành ấy phần nào lý giải vì sao suốt 70 năm qua, Cung Thiếu nhi Hà Nội vẫn luôn là điểm sinh hoạt, học tập được đông đảo phụ huynh và thiếu nhi Thủ đô tin yêu. Đó không chỉ là thói quen mà là sự công nhận về chất lượng, về một môi trường giáo dục tận tâm, nơi con trẻ được là chính mình, được khơi gợi đam mê và phát triển tiềm năng.
"Tôi cho rằng Cung Thiếu nhi vẫn là nơi mà các phụ huynh hoàn toàn có thể tin tưởng và gửi gắm con em mình khi mùa hè đang đến rất gần”, chị Hoài khẳng định.
Niềm tin ấy được xây đắp từ lịch sử hào hùng và những giá trị cốt lõi mà Cung Thiếu nhi Hà Nội đã gìn giữ. Chính tại "mái nhà" này, biết bao thế hệ thiếu nhi Thủ đô đã được ươm mầm nghệ thuật, được chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa.
Tiếp nối sứ mệnh chắp cánh ước mơ
Trước những thách thức về không gian và nhu cầu ngày càng tăng của thiếu nhi Thủ đô, một chương mới đầy hứa hẹn của Cung Thiếu nhi Hà Nội đã mở ra.
Song song với hoạt động tại cơ sở Lý Thái Tổ, với kiến trúc hiện đại, rộng rãi, gần gũi với thiên nhiên, sử dụng nhiều thiết bị thông minh, chất lượng cao, Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 (quận Nam Từ Liêm) được đưa vào sử dụng những tháng cuối năm 2024 đang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất ngày càng tăng cho thiếu nhi Thủ đô, xứng đáng là nơi chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ bay cao.
Đại diện Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội cho biết sẽ luôn quyết tâm làm sao vừa đáp ứng được việc tổ chức hoạt động hiệu quả ngay của cơ sở mới, vừa đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của trẻ em cũng như điều mà phụ huynh học sinh kỳ vọng.
![]() |
Với diện mạo mới cùng kiến trúc hiện đại, Cung Thiếu nhi Hà Nội vẫn xứng đáng là nơi chắp cánh cho ước mơ tuổi thơ bay cao |
“Việc tiếp quản song song hai công trình cũ và mới sẽ mở rộng đáng kể quy mô, đáp ứng tốt hơn yêu cầu vui chơi, thi đấu thể thao, rèn luyện thể chất, giao lưu văn hóa văn nghệ của thiếu nhi Thủ đô”, đại diện Ban Giám đốc Công Thiếu nhi cho biết.
Quan trọng hơn cả, bản sắc của Cung Thiếu nhi Hà Nội dù ở ngôi nhà cũ hay công trình hiện đại vẫn sẽ được giữ với những cán bộ giáo viên yêu trẻ, tận tâm và hết lòng muốn phát triển những thế hệ tài năng nhí của Thủ đô.
Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã, đang và sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Thủ đô. Từ những bức tường cổ kính thấm đẫm kỷ niệm tại Lý Thái Tổ đến không gian hiện đại, khang trang tại Phạm Hùng, ngọn lửa đam mê, tinh thần tận hiến vì thế hệ trẻ vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa.
Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, dù có thêm bao nhiêu địa điểm vui chơi, giải trí mới mọc lên, Cung Thiếu nhi Hà Nội vẫn giữ một vị trí thiêng liêng, là nơi ký ức tuổi thơ được nâng niu, là nơi tài năng được phát hiện và bồi dưỡng.
Với sự đầu tư đúng đắn, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên và sự tin yêu của các bậc phụ huynh, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ tiếp tục vững bước trên hành trình "ươm mầm các tài năng nhí của Thủ đô", xứng đáng là nơi chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ bay cao, bay xa, đóng góp vào sự phát triển rực rỡ của Hà Nội và đất nước mai sau.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hành trình giữ con trẻ an toàn trên thế giới mạng

70 năm thắp lửa lý tưởng, chắp cánh ước mơ tuổi thơ

“Bí mật” tuổi thơ âm nhạc của ca sĩ Minh Quân

Triển vọng mới của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong thời đại số

Khi món quà lớn nhất là được lắng nghe…

Cánh diều tuổi thơ - Bầu trời ký ức, chắp cánh ước mơ

Hành trình vun đắp những ước mơ trẻ thơ

Bùng nổ ý tưởng khởi nghiệp, kết nối start-up và nhà đầu tư

Lộ diện Quán quân thi tìm hiểu về tác hại của đồ uống ngọt
