Phút xao lòng gặp lại mối tình đầu…
![]() |
TTTĐ - Tụi em lập gia đình được 6 năm rồi và đã có hai con. Trước khi cưới vợ em yêu một cô gái cùng quê nhưng không lấy được nhau do gia đình không bằng lòng. Từng đó năm qua em chưa nguôi nghĩ về cô ấy. Vừa rồi tụi em vô tình gặp lại nhau khi cả hai đã có gia đình. Dù cả hai nhà đang đều yên ấm nhưng trái tim em vẫn rung động nhiều lắm và em biết cô ấy cũng vậy. Đã có lúc em nghĩ, muốn rời bỏ tất cả để đến được với cô ấy. Em có nên như vậy không?. Hoàng Anh (Nam Định)
Người ta thường nói, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, như vết chân trên cát, dù bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi hằn sâu. Tình đầu của hai bạn càng trở nên khó quên khi hai người yêu nhau nhưng vì lý do khách quan không lấy được nhau.
Tuy nhiên, một thực tế cho thấy là giờ hai bạn đã có gia đình, ngoài việc cá nhân mỗi người lớn, các bạn còn có những đứa con và một nếp sống gia đình bao năm qua vẫn từng yên ổn.
Hai người yêu nhau, không sống cùng nhau trong một mái nhà, không phải cùng lo toan tiền bạc và các mối quan hệ nội ngoại, bạn bè, vì không ở cùng nhau nên cũng không phải đối diện những khó khăn trong việc ứng nhân xử thế, nuôi dạy chăm sóc con cái...Với những lý do trên, khi gặp lại nhau, các bạn vương vấn, luyến lưu nhau cũng là điều dễ hiểu. Rõ ràng, tình đầu say đắm và đẹp nhưng nó chỉ đẹp trong tâm tưởng bởi nó không có những va chạm, lo toan của hôn nhân.
Giờ mới gặp lại nhau vài lần, bạn nói muốn rời bỏ tất cả để đến được với cô ấy, đến với mối tình đã lùi xa trong dĩ vãng và trong bối cảnh cả hai người đã có gia đình yên ấm. Bạn nghĩ suy như vậy rồi tính cho gia đình mình ra sao?. Gia đình cô gái kia thế nào?. Những đứa trẻ ra sao khi người lớn bỏ lại chúng để đi theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình.
Nói như vậy để bạn có suy nghĩ và cách lựa chọn sáng suốt. Trong cuộc đời này không ít trường hợp vì tình yêu họ quyết tâm, có thể đánh đổi tất cả để có được tình yêu cũ (nhất là tình đầu) nhưng khi đến được với nhau rồi thì cảm giác còn lại là sự hụt hẫng, thất vọng và những ngày tiếp nối là sự dằn vặt, không mấy hạnh phúc bởi những vướng bận của các mối quan hệ cũ, mới.
Bạn hãy suy nghĩ lại và yên ổn với cuộc sống hiện tại của mình, nhất là khi bạn là người đàn ông, người cha, người chồng của vợ, con bạn. Không nên ích kỉ sống cho mình mà gây ra những tổn thương, đau khổ cho gia đình mình và những người thân yêu. Việc dừng lại để giữ gia đình, giữ những kỉ niệm, cảm xúc tốt đẹp về nhau trong khuôn khổ cũng chính là một hương vị của cuộc sống khiến bạn thấy mỗi ngày trôi đi có ý nghĩa và đáng trân trọng hơn.
Tâm Tình
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Lan tỏa mô hình Dân vận khéo xây dựng Đảng vững mạnh

Đại hội của niềm tin về sự ổn định, phát triển toàn diện

Dấu ấn của sự đoàn kết, đổi mới và lan tỏa

"Cuộc gọi 0 đồng" thiết thực hỗ trợ sĩ tử mùa thi

70 năm bền bỉ góp sức giáo dục, bồi dưỡng tài năng trẻ

Những dấu ấn “vàng” của Cung Thiếu nhi Hà Nội

Triển vọng mới của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong thời đại số

Mô hình không gian trải nghiệm hiện đại tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
