Tag

Quận 12 (TP Hồ Chí Minh): Gian nan xin phép xây nhà tạm

Đường dây nóng 29/08/2023 12:34
aa
TTTĐ - Vì hoàn cảnh quá khó khăn, không còn nơi nào để ở, gia đình bà Kiều đã nhiều lần làm đơn xin cứu xét cho dựng nhà tạm ở nhưng bất thành.
Cần sớm có giải pháp để chấm dứt khiếu kiện của người dân hẻm số 14, TP Thủ Đức TP Thủ Đức “loạn” nhà không phép, sai phép TP Thủ Đức “quên” cưỡng chế 17 công trình vi phạm “khủng”

Theo trình bày của bạn đọc và hồ sơ thể hiện, năm 2007, bà Phạm Thị Kiều có nhờ người thân đứng ra mua giúp một mảnh đất của vợ chồng bà H.N.G, tại thửa đất số 134, tờ bản đồ số 33, tổ 6, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng tháng 3/2013, bà Kiều có xây nhà cấp 4 trên mảnh đất này. Đến ngày 24/8/2013, UBND phường Thạnh Lộc (Quận 12) đã ra quyết định cưỡng chế công trình (sau khi cưỡng chế còn lại nền xi măng và tường gạch). Do hoàn cảnh quá khó khăn nên phường Thạnh Lộc đã hỗ trợ cho gia đình bà Kiều 6 tháng tiền trọ. Trong thời gian này, bà Kiều cũng đã gửi đơn cứu xét xin cho cất nhà tạm ở đến các cấp nhưng không được giải quyết.

Đến năm 2017, bà Kiều cùng 2 con lại không còn chỗ nào ở nên bà cho dựng tôn cũ quanh khu đất trên để có chỗ trú ngụ (nước, điện bà Kiều phải đi xin và mua lại). Ngày 21/3/2020, Công an phường Thạnh Lộc đã xác nhận tạm trú, tạm vắng cho mẹ con bà Kiều tại căn nhà nêu trên.

Ngày 14/5/2019, bà Kiều có ký Biên bản thỏa thuận về việc thỏa thuận biện pháp bảo đảm an toàn khi xây dựng nhà trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây 220kV Thuận An - Hóc Môn với Truyền tải điện TP Hồ Chí Minh.

Năm 2021, nhà bà Kiều tiếp tục bị phá dỡ, đồng thời bà phải nộp phạt số tiền là 25 triệu đồng (cùng tiền lãi phạt chậm nộp) do xây dựng công trình nhà ở không phép.

Tiếp đến, đầu tháng 4 năm nay, do con dâu bà Kiều sắp sinh, cần nơi chăm sóc sản phụ và em bé nên gia đình bà lại tiếp tục cho dựng nhà tôn che chắn để ở. Một lần nữa, nhà bà Kiều bị cưỡng chế vào ngày 6/7 vừa qua.

Bà Kiều và khu đất trước khi cưỡng chế (ảnh trái) và khu đất bà Kiều đang bị cưỡng chế vào ngày 6/7 (ảnh phải)
Bà Kiều đứng trong khu đất trước khi cưỡng chế (ảnh trái) và nhà bà Kiều bị cưỡng chế vào ngày 6/7 (ảnh phải)

Phản ánh đến báo Tuổi trẻ Thủ đô, bà Phạm Thị Kiều giãi bày rằng, bản thân biết việc “xây” nhà của mình là chưa đúng theo quy định. Tuy nhiên, vì rơi vào bước đường cùng nên bà mới làm vậy. Theo bà Kiều, vì hoàn cảnh gia đình, bà phải rời bỏ quê hương Thái Bình để vào Nam mưu sinh. Một mình vất vả nuôi 2 đứa con, có những lúc mấy mẹ con không biết ở đâu…

Chính vì vậy, bà Kiều chỉ mong mỏi chính quyền xem xét cho bà xây nhà tạm đủ che nắng, che mưa để ở. Do đó, từ rất lâu và vô số lần bà Kiều đã làm đơn cứu xét gửi lên UBND phường và quận nhưng đều không được giải quyết.

Đáng nói, điều làm bà Kiều bức xúc và cảm thấy "bất công" hơn cả là trong khu đất đó duy nhất có nhà bà bị cưỡng chế.

Một ngôi nhà xây bao quanh dưới cột điện cao thế
Một ngôi nhà khá mới xây bao quanh dưới cột điện cao thế gần khu đất bà Kiều
Hàng loạt ngôi nhà tồn tại dưới đường điện cao thế
Bên cạnh đó là hàng loạt ngôi nhà tồn tại dưới đường điện cao thế

Bà Kiều cũng cho biết, đã gửi đơn kiến nghị lên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết.

Phản hồi báo Tuổi trẻ Thủ đô, UBND phường Thạnh Lộc cho biết, khu đất nhà bà Kiều thuộc quy hoạch đường dự phóng TL10 và hành lang điện cao thế. Đối với những ngôi nhà xung quanh khu đất bà Kiều, chính quyền cho biết đã được xây dựng trước đây và đã ở ổn định.

Trong khi đó, từ cuối tháng 6/2023, UBND Quận 12 đã có chỉ đạo UBND phường Thạnh Lộc chủ trì phối hợp với Đội Thanh tra địa bàn Quận 12 kiểm tra các công trình xây dựng theo hình ảnh mà phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô cung cấp (thời điểm tạo lập công trình, quá trình xử lý vi phạm,…); Báo cáo kết quả tới UBND Quận 12 (thông qua Phòng Quản lý đô thị) trước ngày 30/6/2023.

Văn bản là vậy, tuy nhiên phóng viên đã nhiều lần liên hệ Phòng Quản lý đô thị Quận 12 để hỏi kết quả kiểm tra nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi từ đơn vị này.

Nguyễn Trang - Bảo Anh

Đọc thêm

Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng? Đường dây nóng

Người bán hàng rong nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng?

TTTĐ - Theo phường Chợ Lớn, người bán hàng rong thường xuyên nắm rõ thời gian làm việc của lực lượng chức năng, lợi dụng địa bàn giáp ranh để di chuyển trên các xe tự chế di chuyển qua bên địa bàn phường đối diện, khi lực lượng chức năng rời đi, họ sẽ nhanh chóng quay lại hoạt động buôn bán.
Một người bất ngờ bị giả mạo trích lục khai sinh? Bạn đọc

Một người bất ngờ bị giả mạo trích lục khai sinh?

TTTĐ - Ông Nguyễn Quốc V (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ phát hiện một trích lục khai sinh bản sao, trong đó có tên mình là cha một đứa trẻ có dấu hiệu giả mạo nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch' Bạn đọc

Sông xâm thực sát móng nhà, dân thấp thỏm sống trên 'hàm ếch'

Bờ sông Bồ qua xã Quảng Điền (TP Huế) những ngày qua bất ngờ xuất hiện những điểm sạt lở nghiêm trọng, với nhiều đoạn đường bê tông bị nứt toác, sụt lún ăn sâu tạo hàm ếch bên dưới đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và đời sống người dân.
Dự án khu đô thị dùng chất thải, xà bần san lấp mặt bằng Đường dây nóng

Dự án khu đô thị dùng chất thải, xà bần san lấp mặt bằng

TTTĐ - Mặt bằng dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside của Công ty CP Bách Đạt An tại phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), được nhà thầu cho thi công san lấp bằng chất thải, xà bần.
Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê Đường dây nóng

Không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến mỏ cát Pha Lê

TTTĐ - Qua xác minh, Công an TP Đà Nẵng xác định Công ty Pha Lê Quảng Nam bán khoáng sản sau khai thác phù hợp với quy định tại thôn Hội Khách, xã Thượng Đức.
Đà Nẵng: Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn là bãi đất trống Đường dây nóng

Đà Nẵng: Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm vẫn là bãi đất trống

TTTĐ - Sau khi đầu tư 8,8 tỷ đồng trong giai đoạn 1 vào năm 2020, Khu công viên Dinh trấn Thanh Chiêm bất ngờ bị bỏ không, gây lãng phí xã hội suốt 5 năm nay.
Công viên Mẹ Thứ xuống cấp, hư hỏng, nhà thầu nói do xe tải Đường dây nóng

Công viên Mẹ Thứ xuống cấp, hư hỏng, nhà thầu nói do xe tải

TTTĐ - Đại diện nhà thầu thi công xây lắp Công viên Mẹ Thứ cho rằng công trình hư hỏng như phản ánh là do xe tải nặng hàng chục tấn ra vào.
Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng Đường dây nóng

Đà Nẵng: Công viên Mẹ Thứ bị xuống cấp trầm trọng

TTTĐ - Công viên Mẹ Thứ tại TP Đà Nẵng do Công ty Phúc Anh Nhân thi công đã và đang xuống cấp trầm trọng sau hơn 3 năm đi vào hoạt động.
Nghệ An: Lan can chung cư gãy đổ, hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ Đường dây nóng

Nghệ An: Lan can chung cư gãy đổ, hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ

TTTĐ - Lan can tầng 4 chung cư C4 Quang Trung (phường Thành Vinh, Nghệ An) gãy đổ, hàng trăm hộ dân tiếp tục sống trong lo sợ nhà sập, trong khi tiến độ tái định cư chậm trễ.
Quảng Ngãi: Bảo vệ quyền tiếp cận tài nguyên công bằng, minh bạch Đường dây nóng

Quảng Ngãi: Bảo vệ quyền tiếp cận tài nguyên công bằng, minh bạch

TTTĐ - Liên quan đến kết quả đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá tài sản là quyền khai thác 11 mỏ đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, doanh nghiệp tham gia đấu giá tiếp tục có đơn khiếu nại, không đồng ý với nội dung trả lời đơn kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Xem thêm