Quảng Ngãi: Thắm nghĩa tình trong căn nhà mới trên đại ngàn Gò Rô
| Quảng Ngãi thần tốc xây nhà cho Nhân dân vùng lũ kịp đón Tết Quảng Ngãi: Mang “Xuân yêu thương” về vùng cao "Thần tốc, thần tốc hơn nữa" thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” |
![]() |
| Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà cho người dân thôn Gò Rô |
Thôn Gò Rô, xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) nơi những triền núi nối nhau trùng điệp, mây và sương quấn quýt quanh bản làng, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây bao đời nay gắn chặt với nương rẫy và những căn nhà đơn sơ nép mình bên sườn đồi.
Ở đó, mỗi căn nhà không chỉ là nơi ở, mà còn là điểm tựa để người dân bám đất, bám rừng qua bao mùa mưa, nắng khắc nghiệt.
Ông Đinh Văn Quân, thôn Gò Rô, xã Tây Trà bùi ngùi, nhớ lại: "Cuối tháng 11/2025, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, căn nhà cũ của ông và 5 căn nhà của các hộ dân tại xã Tây Trà sập hoàn toàn, bị đất đá vùi lấp.
Nền nhà trơ trọi giữa đại ngàn, lặng lẽ như một vết cắt còn chưa kịp liền da. Với ông Quân, cũng như với người vùng cao Gò Rô, mất chỗ che mưa nắng chẳng khác nào mất đi điểm tựa để bám bản, giữ làng.
![]() |
| Mỗi một chìa khóa trao tay người dân vùng cao thôn Gò Rô, xã Tây Trà là một lời khẳng định son sắt “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an” của Công an tỉnh Quảng Ngãi trong "Chiến dịch Quang Trung" |
Khi niềm tin tưởng chừng bị nước lũ cuốn trôi, thì trên mảnh đất ấy, 6 ngôi nhà mới dần hiện lên, lặng lẽ mà kiên cường như chính con người Tây Trà. Trên những đất còn lởm chởm đất đá sau tàn tích của những trận mưa lũ, những chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã Tây Trà và các đơn vị chức năng gồm: Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ; lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... cùng chính quyền địa phương và bà con trong thôn chia nhau từng việc nhỏ. Người san nền, người gùi vật liệu, người dựng khung... Ai nấy đều hừng hực một khí thế nhiệt huyết, khẩn trương.
Trời Tây Trà nắng gắt rồi lại đổ mưa bất chợt, nhưng công trường không ngơi tay. Khi mưa xuống, các lực lượng lại che bạt, chờ đất ráo rồi bắt tay làm tiếp; khi nắng lên, mồ hôi thấm áo, nhịp xây vẫn đều. Cứ thế, bất kể sớm tối, nắng mưa, trên công trường của "Chiến dịch Quang Trung" vẫn luôn nhịp nhàng nhưng đầy khẩn trương. Hình ảnh đó đã tiếp thêm nguồn động viên cho bà con trên vùng cao Gò Rô.
![]() |
| Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho người dân thôn Gò Rô |
Từng viên gạch được đặt xuống, từng tấm tôn được lợp lên như "vá" lại một vết nứt của bản làng. Bàn tay của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và bà con trong thôn cùng chung nhịp, như những mạch suối nhỏ hợp thành dòng lớn. Căn nhà dần hiện hình, mái tôn xanh nổi bật giữa màu xanh đại ngàn. Không ồn ào, không phô trương, chỉ có sự bền bỉ của những con người hiểu rằng: "chậm một ngày, người dân vùng cao thêm một ngày lo lắng".
Sau thời gian cố gắng, khẩn trương của các lực lượng, sáng ngày 8/1 giữa đại ngàn Gò Rô, các lực lượng, chính quyền địa phương bàn giao những căn nhà mới trong sự vui mừng, hân hoan của các hộ dân.
Dự và chỉ đạo công tác bàn giao nhà mới cho bà con thôn Gò Rô có Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi; ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; cùng các đại biểu ban nghành, chính quyền địa phương cũng đến dự lễ khánh thành, trao quà và sẻ chia niềm vui cùng gia đình.
![]() |
| Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho người dân vùng cao Gò Rô |
Cầm chìa khóa trong tay, ông Quân bùi ngùi chia sẻ: "Với ông, đó không chỉ là mái nhà kiên cố sau mưa lũ, mà là niềm tin được dựng lại từ những ngày tưởng như trắng tay". Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, tiếng cười vang lên thay cho những ngày dài lặng lẽ sau lũ. Ông Quân chậm rãi mở từng cánh cửa, gọi vợ con vào xem, ánh mắt không giấu được niềm vui lấp lánh. Bà con trong thôn đứng quanh hiên nhà, người bắt tay, người chúc mừng, niềm vui lan nhẹ như nắng sớm tràn qua sườn núi.
Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Công an tỉnh sẽ bảo đảm hoàn thành và bàn giao 32/32 căn nhà, trên 12 xã của tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 10/1/2026 với quyết tâm để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an lành.
![]() |
| Niềm vui của người dân Gò Rô trong ngày nhận nhà mới |
Giữa đại ngàn Tây Trà, mái nhà vững chãi đã kịp mọc lên trước mùa Xuân mới. Như mầm cây bén rễ sau bão giông, phép màu ấy được làm nên từ sự đồng thuận giữa “Ý Đảng – lòng dân”, sự đồng hành, sẻ chia và mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ để bà con vùng cao có thêm lý do yên tâm gắn bó với bản làng, tiếp tục xây dựng cuộc sống bình yên, no ấm giữa núi rừng Tây Trà.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống
Quảng Ninh khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống







