Quảng Ninh: Bệnh nhân chết não trao lại cơ hội sống cho người khác
| Quảng Ninh: 500 học sinh xếp hình Tổ quốc, hào khí non sông Agribank Quảng Ninh trao tặng xe điện cho quân, dân đảo Trần |
Người hiến tạng là nam bệnh nhân Đ.V.L (37 tuổi) bị xuất huyết não, não thất, nhập viện cấp cứu đêm 21/5 trong tình trạng hôn mê, đồng tử hai bên giãn, mất hết các phản xạ ánh sáng, thở máy hoàn toàn. Bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, hồi sức tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện và chẩn đoán có dấu hiệu chết não.
Chị Chung, vợ của anh L nghẹn ngào chia sẻ: "2 vợ chồng chúng tôi đã cùng đăng ký hiến tạng trước đó, mặc dù rất đau đớn khi không còn chồng bên cạnh nhưng được sự đồng ý từ gia đình, tối muốn anh được sống dù ở trong một hình hài khác".
![]() |
| Vợ người bệnh hiến tạng quỳ gối từ biệt phần tạng của chồng mình. |
Gia đình anh L có hoàn cảnh khó khăn, để lại ba người con nhỏ, cháu út mới hơn 2 tuổi. Trong đau thương, chị Chung đã chọn cách trao đi sự sống của chồng mình cho nhiều người khác đang cần.
Ca phẫu thuật lấy đa tạng do các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện, dưới sự hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và phối hợp điều phối tạng từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia.
Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – BSCKII Bùi Mạnh Hùng – đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện để chỉ đạo, cùng hội chẩn với Bệnh viện Việt Đức, hoàn thiện quy trình chuyên môn, pháp lý và đảm bảo mọi điều kiện an toàn cho ca phẫu thuật đặc biệt này.
![]() |
| Kíp phẫu thuật xuyên đêm được triển khai với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. |
Các tạng được lấy gồm: tim, phổi, gan, hai thận, hai giác mạc. Trong đó, hai thận được ghép ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hai bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.
Các tạng còn lại được điều phối về các bệnh viện trung ương để tiếp tục hành trình cứu người: Tim, gan về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Phổi về Bệnh viện Phổi Trung ương; 1 giác mạc về Bệnh viện Trung ương Huế; 1 giác mạc về Bệnh viện Mắt Trung ương.
Đây là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện ghép thận từ người cho chết não, khẳng định bước tiến về chuyên môn, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn của ngành Y: “Cho đi là còn mãi”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống




