Quỳ Châu (Nghệ An): Cảnh sát giao thông bơi ra giữa dòng nước xiết cứu cháu bé
| Thanh Chương (Nghệ An): Tìm ra nghi phạm hành hung nữ chủ tiệm cắt tóc Quỳ Châu (Nghệ An): Bắt đối tượng trộm cắp tài sản |
![]() |
| Thượng úy Tạ Quang Quyết và cháu bé Lô Minh Mẫn đã an toàn sau khi được sơ cứu |
Ông Lô Văn Tiến (trú tại bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) vừa có thư cảm ơn Thượng úy Tạ Quang Quyết, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 (tổ Quỳ Châu), Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã cứu con trai mình thoát khỏi nguy hiểm khi đuối nước.
![]() |
| Gia đình cháu Mẫn đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động dũng cảm của Thượng úy Tạ Quang Quyết |
Theo ông Tiến, sáng 15/6/2025, gia đình ông phát hiện cậu con trai không ở nhà. Lo lắng cháu đi câu cá, gặp bất trắc do nước sông dâng cao, nước chảy xiết, ông Tiến và người thân, làng xóm đi tìm. Một lúc sau, nghe tiếng hô hoán cứu người ở khu vực sông Hiếu (đoạn qua xã Châu Thắng), ông Tiến chạy ra, thấy một cán bộ cảnh sát giao thông đang cấp cứu cho con trai mình. Sau khi được cấp cứu, chăm sóc, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. “Khi chúng tôi đến, con tôi đang được anh sơ cứu. Tôi và gia đình vô cùng cảm ơn anh. Giữa dòng nước xiết anh đã mang con trai tôi trở về với gia đình”, người bố viết trong thư cảm ơn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh.
![]() |
| Hình ảnh Thượng úy Tạ Quang Quyết cứu cháu bé bị đuối nước ở sông Hiếu |
Thượng úy Tạ Quang Quyết cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, đang trên đường đi tuần tra kiểm soát giao thông, anh và đồng đội phát hiện có đông người đứng bên bờ sông Hiếu hô hoán, tìm người cứu cháu bé đuối nước. “Nhìn xuống dòng sông Hiếu, tôi thấy cháu bé chới với giữa sông, cách bờ khoảng 40m, bị dòng nước đỏ ngầu, chảy xiết đẩy đi. Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng chạy xuống bờ sông, bơi ra tìm cách tiếp cận cháu. Do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn có mưa to, nước sông dâng cao, đỏ ngầu, chảy xiết, cháu bé đã bị đuối sức nên việc tiếp cận cháu có khó khăn”, Thượng úy Tạ Quang Quyết kể lại.
Đã từng được rèn luyện trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ, nên Thượng úy Tạ Quang Quyết đã vận dụng các kiến thức cứu nạn, cứu hộ, bơi lại gần, tiếp cận cháu bé từ phía sau và đưa vào bờ. Cháu bé bị sặc, ngạt nước, môi tím tái, tay chân không cử động. Thượng úy Quyết nhanh chóng thực hiện thành thạo quy trình sơ cấp cứu đối với người ngạt khí (ép tim, hà hơi thổi ngạt). Khoảng vài phút sau, cháu bé tỉnh táo, được người dân và gia đình đưa đến cơ sở y tế.
Được biết, cháu bé tên là Lô Minh Mẫn, năm nay 14 tuổi. Nói về hành động của mình, Thượng úy Tạ Quang Quyết cho biết, trong giây phút đó, anh không nghĩ nhiều, bởi với người chiến sỹ Công an Nhân dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, an toàn tính mạng và sức khỏe của Nhân dân luôn được ưu tiên hàng đầu. Anh rất vui vì hành động của mình đã kịp cứu cháu bé an toàn khỏi dòng nước sông Hiếu…
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Muôn mặt cuộc sống
Xã Nam Phù: Khơi thông "điểm nghẽn", tạo đột phá từ những ngày đầu năm
Muôn mặt cuộc sống
Khởi tranh Giải cờ tướng xã Dương Hòa mừng Xuân Bính Ngọ 2026
Muôn mặt cuộc sống
Gọi xuân về trong hương trà sen Tây Hồ
Muôn mặt cuộc sống
Người Hà Nội du xuân mới trong sự nhẹ nhàng, vui tươi
Muôn mặt cuộc sống
Chuyến tàu Hạnh phúc chở mùa đoàn tụ về phương Nam
Muôn mặt cuộc sống
Hà Nội miễn phí một số điểm gửi xe phục vụ người dân và du khách dịp Tết
Muôn mặt cuộc sống
Mùa “Tết ấm” về giữa lòng Hà Nội
Muôn mặt cuộc sống
Gala "Việc tử tế" giương cao ba ngọn cờ tự hào của người Việt
Muôn mặt cuộc sống
Chuyện tặng quà thời hiện đại: Khi sự tinh tế đi cùng giải pháp "thấu hiểu"
Muôn mặt cuộc sống





