Ra mắt sách "Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc - thịnh vượng - bình an"
| Gần 3.800 cán bộ, giáo viên đối thoại trực tuyến với lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Ba Đình |
“Nâng tầm trí tuệ - Gia tăng giá trị - Phụng sự xã hội” chính là 3 giá trị cốt lõi của start-up Education (SE), để mỗi thầy cô đều tự phát triển và chuyển hóa, có năng lực dạy và học trong thời kỳ mới.
![]() |
| Cuốn sách "Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc - thịnh vượng - bình an" |
Tác giả Nguyễn Công Thái, sáng lập và điều hành tổ chức ứng dụng khoa học giáo dục và khởi nghiệp SE đã kể về hành trình xây dựng những giá trị giáo dục của mình trong cuốn sách "Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc - thịnh vượng - bình an". Ấn phẩm vừa được công ty Sbooks và NXB Dân Trí ấn hành, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tác giả của cuốn sách khẳng định, đây là cuốn sách để học chứ không phải để đọc vì ông đã gửi gắm những trải nghiệm, triết lý giáo dục của mình trong từng trang sách. Đây là cuốn sách đầu tiên và tiêu biểu để bắt đầu triển khai các dòng sách giáo trình, kỹ năng và chuyên khảo trong hệ sinh thái của SE. Toàn bộ lợi nhuận của cuốn sách sẽ được dùng để trao học bổng đến thầy cô không may mắn bị bệnh hiểm nghèo, chung tay xây dựng và triển khai dự án "Đồng hành cùng giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo".
![]() |
| Tác giả Nguyễn Công Thái |
Với sự hỗ trợ của các chuyên gia, đồng nghiệp, các cố vấn xuất bản và duyên lành, cuốn sách đã may mắn “chào đời” vào đúng tháng 11 - tháng của nghề giáo, tháng của sự tri ân, tháng của lòng biết ơn và yêu thương đối với giáo dục.
Tác giả chia sẻ: “Tâm nguyện và mong ước của một người tác giả như tôi, là cuốn sách sẽ trở thành một ấn phẩm không thể thiếu trên bàn làm việc, thư viện, nhà sách của mỗi đơn vị, cơ quan, gia đình… Bởi vì, chứa đựng và gói ghém trong đó, là những năng lượng của “hạnh phúc, thịnh vượng và bình an” mà tôi đã miệt mài chắt chiu và kết tinh trên từng con chữ”.
| Một vài thông điệp của cuốn sách Ai cũng có một vị thầy ở bên trong mình: Bất kể ai cũng là một người thầy, người cô, trước hết là của chính mình. Nếu mình không tự giáo dục và tự học, tự dạy, thì cho dù có bao nhiêu trường lớp cũng không thể giúp mình thay đổi từ bên trong, dù có ở cương vị cao nhất cũng không làm tốt chức trách thực sự của một người thầy. Việc học và việc dạy, phải gắn với bản thân của mỗi người, gắn với hành trình chuyển hóa của mỗi cá nhân, với sự đồng hành và giúp sức của những người thầy cô khác trong môi trường giáo dục hòa nhập. Muốn hạnh phúc, thịnh vượng, bình anh thì ai ai cũng phải nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội. Bất kể nghề nghiệp nào hay bất kể ai trên cuộc đời này, không phải đi tìm kiếm hạnh phúc, giàu có, bình an là sẽ có được, mà quy luật của vũ trụ là hãy làm điều ngược lại. Hãy nâng tầm trí tuệ của bản thân mình mỗi ngày, gia tăng giá trị của mình cho người khác mỗi ngày, và phụng sự xã hội mỗi ngày, thì khi đó hạnh phúc, thịnh vượng và bình an sẽ tự động đến trong tỉnh thức. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Văn hóa
Tạo “lá chắn” ngăn ngừa lệch chuẩn văn hóa trên không gian mạng
Văn học
Thi ca kết nối lương tri và nuôi dưỡng khát vọng hòa bình
Nghệ thuật
Trao giải cuộc vận động “Tình yêu trong chiến tranh"
Nghệ thuật
Khích lệ tài năng âm nhạc trẻ từ Liên hoan âm nhạc quốc gia 2025
Văn hóa
Ngày hội của những người làm công tác thư viện tại Hà Nội
Nghệ thuật
“Dấu son” - hào khí dân tộc ngân vang trong ngôn ngữ âm nhạc
Văn học
Thơ ca kết nối nguồn cội, lan tỏa những giá trị nhân văn
Văn học
Nhà thơ Lữ Mai mang mùa xuân từ đảo xa về với đất liền
Văn học
Nguyễn Phan Quế Mai hồi hộp khi mang "Đời gió bụi" về quê hương
Nghệ thuật






