Sẻ chia với phóng viên bị u não
Phóng viên Trần Anh Đức (ngoài cùng bên phải) |
Hoàn cảnh của Đức khá éo le. Đức mồ côi cả bố và mẹ từ bé. Sau khi lập gia đình, năm 2019, hai vợ chồng Đức chuyển về thuê trọ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vợ Đức là giáo viên mầm non. Con đầu lòng của vợ chồng Đức có dấu hiệu tự kỷ, chậm phát triển, đến nay hơn 4 tuổi vẫn chưa biết nói. Bé thứ hai cũng phải cho đi học lớp can thiệp đặc biệt vì chậm nói.
Khó khăn càng thêm chồng chất khi nhiều tháng gần đây, sức khỏe của Đức ngày càng xấu, mắt mờ đi nhiều. Dù rất cố gắng nhưng Đức hầu như không thể thực hiện được các công việc chuyên môn. Hơn 6 tháng qua, cơ quan đã tạo mọi điều kiện để Đức yên tâm điều trị bệnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Thắng, Bí thư Chi Đoàn, Phụ trách Ban Điện tử thăm động viên Đức tại Bệnh viện Việt Đức. |
Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho biết, khối u sọ hầu của anh Đức bị tái phát và cần mổ lần hai. Công đoàn Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã phát động anh em trong cơ quan hỗ trợ Đức trong quá trình chữa bệnh. Các cán bộ, phóng viên của báo cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên Đức và gia đình trong quá trình anh điều trị bệnh.
Ban biên tập, cán bộ, phóng viên của báo đều mong muốn Đức nhanh chóng trị dứt điểm bệnh để tiếp tục công việc.
Mọi chia sẻ với gia đình phóng viên Trần Anh Đức xin gửi về: - Số tài khoản: 4505251423. Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Đông. Chủ tài khoản Nguyễn Thị Anh (vợ phóng viên Trần Anh Đức). - Số điện thoại chị Nguyễn Thị Anh: 0963851462 |