Tết hồng mang yêu thương – Giọt đào trao hi vọng
Trải qua 6 năm liên tiếp được tổ chức, “Tết hồng cho em” đã trở thành sự kiện hiến máu ý nghĩa và đậm chất nhân văn, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và các bạn trẻ đang sinh sống tại Hà Nội.
Năm nay, chương trình thu hút khoảng 1.500 ngườitham dự, tiếp nhận được gần 1.000 đơn vị máu dành tặng cho bệnh nhân đang điều trị tại viện để họ sớm được trở về đón Tết với gia đình. Không chỉ các bạn trẻ mà cả các cô bác lớn tuổi cũng nhiệt tình tham gia hiên máu tình nguyện.
Có con là tình nguyện viên của Đội máu Đại học Luật Hà Nội, cô Ngô Thị Hà (49 tuổi) rất ủng hộ hoạt động này và đây là lần thứ ba cô tham gia hiến máu tình nguyện. “Khi được con chia sẻ về công việc vận động tuyên truyền hiến máu để các em bệnh nhi không thiếu máu tôi đã rất vui vì đây là hành động có ích cho xã hội. Vì vậy, tôi đã cùng con vận động gia đình và bạn bè tham gia hiến máu khi có thể” – cô Hà chia sẻ.
Cảm động trước tấm lòng của các bạn trẻ bà Hoàng Thị Dung đến từ Yên Bái cho biết: Cháu tôi mắc bệnh Thalassamia từ năm 3 tuổi đã phải trải qua rất nhiều lần điều trị và truyền hóa chất. Nhìn thấy đứa cháu nhỏ phải chịu đau đớn, đặc biệt những lúc thiếu máu để truyền tôi càng thấm thía ý nghĩa của hoạt động này. Bao nhiêu người hiến máu tình nguyện giúp cháu tôi rồi nên tôi cũng hiến máu để giúp đỡ lại những người khác”.
Bên cạnh chương trình trọng tâm là hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức còn mong muốn mang đến một chương trình mang đậm không khí Tết Nguyên Đán và kết nối những trái tim thiện nguyện trên địa bàn Hà Nội qua các hoạt động: Giao lưu với bệnh nhi “Xếp hạc giấy yêu thương”, “Tết Ba miền” – Không gian Tết đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của nhiều vùng miền trên Tổ quốc, Nhạc hội “Sắc xuân rạng ngời”, chương trình “Du xuân – Hái lộc đầu năm”.
Chị Thị Ngọc Phú (27 tuổi), mẹ của một bệnh nhi đang điều trị tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương nghẹn ngào: “Xin gửi lời cảm ơn tới chương trình cũng như những người tham gia hiến máu. Các bạn đã giúp những đứa trẻ kém may mắn có một mùa xuân ấm áp”.