Thả cá chép xuống sông, ni lông ở lại
| Người Hà Nội thả cá chép tiễn ông Táo về trời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thả cá chép truyền thống "Áo xanh" tình nguyện hỗ trợ nhân dân thả cá chép |
Cá chép hóa rồng, không hóa rác
Đây là năm thứ 2, Lưu Hoài, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia hỗ trợ người dân thả cá, tiễn ông Công, ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp. Mỗi khi thấy người dân thả cá xuống nước, chiếc túi nilon được để lại, không giấu được qua lớp khẩu trang, cô gái trẻ lại nở một nụ cười vô cùng tươi tắn.
“Sau 2 năm tham gia, mình thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa. Với khẩu hiệu “Cá chép hóa rồng, không hóa rác”, chúng mình đã tuyên truyền đến người dân hiểu được sự nguy hại của việc thả cá kèm túi nilon đối với môi trường. Rất nhiều người dân ủng hộ. Đó là động lực để chúng mình cố gắng hoàn thành công việc”, Lưu Hoài chia sẻ.
![]() |
| Nhóm tình nguyện của Lưu Hoài trong buổi sáng 23 tháng Chạp tại cầu Long Biên |
Theo quan sát, nhóm của Lưu Hoài tại cầu Long Biên chia làm 2 khu vực hoạt động. Phía trên cầu có nhiệm vụ giúp người dân thả cá. Còn nhóm ở dưới cầu sẽ hỗ trợ, thu gọn rác thải. Cứ mỗi khi có người dân thả cá, các bạn tình nguyện viên ngay lập tức sẽ bỏ cá vào xô đã buộc dây từ trước, thả từ từ xuống sông, tránh làm cá bị thương, đảm bảo đưa ông ông Công, ông Táo về trầu trời “an toàn”.
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Để người dân vừa gìn giữ nét văn hóa truyền thống, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, các cấp bộ Đoàn trên toàn Thành phố đã tích cực tuyên truyền tới người dân thông điệp “Thả cá đừng thả túi nilon”.
![]() |
| Các thông điệp được truyền thông ngay trên fanpage từ những ngày trước 23 tháng Chạp |
![]() |
Tại thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên), nhiều người dân cúng ông Công, ông Táo sớm đã đi thả cá và tro vàng, khi được các đoàn viên thanh niên đến thuyết phục đã để lại túi nilon.
“Hôm nay, bên cạnh việc hỗ trợ người dân thả cá, chúng mình cũng tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng túi nilon, vứt rác đúng nơi quy định. Rất vui khi hoạt động nhận được rất nhiều sự tán thưởng và đồng tình của người dân. Dù chỉ là những việc là, nhỏ bé hy vọng nâng cao được ý thức của mỗi người dân và góp phần bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.”, anh Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Chi đoàn tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên cho biết.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Nhịp sống trẻ
Phượng Dực: 50 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ
Nhịp sống trẻ
“Tháng Ba biên giới” và những dấu chân nghĩa tình
Nhịp sống trẻ
Hành trình thay đổi nhận thức của bạn trẻ trước kỳ bầu cử
Nhịp sống trẻ
Ngọn lửa anh hùng – Hành trang người lính trẻ
Nhịp sống trẻ
Thanh niên Phù Đổng phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ Quốc
Nhịp sống trẻ
Chuyện Tết trực chiến, giữ nhịp tim giao thừa của bác sĩ trẻ
Nhịp sống trẻ
Ứng dụng AI, thanh niên Thủ đô làm mới công tác tuyên truyền bầu cử
Gương mặt trẻ
Nhà văn 9x Gari Nguyễn và vẻ đẹp sống tối giản ấn tượng
Nhịp sống trẻ
Lặng thầm góp sức, rạng rỡ sắc áo xanh mùa lễ hội
Nhịp sống trẻ





