Tag

Thiêng liêng, gần gũi, trân quý hai chữ "đồng bào"

Nhịp điệu cuộc sống 18/09/2024 20:55
aa
TTTĐ - Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước", Báo Tuổi trẻ Thủ đô và các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm đã cùng những chuyến xe yêu thương mang tình cảm, sự động viên của bạn đọc trong và ngoài nước tới đồng bào chịu thiệt hại do bão Yagi. Bằng những nhu yếu phẩm, vật chất và tinh thần rất thiết thực, đoàn công tác lan tỏa tình người, sát cánh với các địa phương để vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống từ hoang tàn, đổ nát.
Những em nhỏ thôn Kho Vàng xuống núi Báo Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ với Nhân dân vùng lũ Lào Cai Báo Tuổi trẻ Thủ đô góp sức hỗ trợ học sinh vùng lũ Lào Cai Thương những người dân trên đỉnh núi bị lũ Báo Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ người dân vùng lũ Yên Bái Sẻ chia với các thầy cô giáo, học trò huyện Trấn Yên Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ khó khăn cùng đồng bào Lào Cai

San sẻ nhọc nhằn khi cơn bão đi qua

Nhằm san sẻ bớt mất mát và thiệt hại do bão số 3, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đến trao quà hỗ trợ, động viên Nhân dân vùng lũ và lực lượng tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai tại hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện của đơn vị đồng hành, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)…

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ với các em nhỏ tại Lào Cai
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô chia sẻ với các em nhỏ tại Lào Cai

Địa phương đầu tiên mà đoàn đặt chân đến là mảnh đất Lào Cai, nơi cơn bão đi qua để lại hậu quả nặng nề. Tính đến 17h ngày 15/9, toàn tỉnh Lào Cai có 125 người thiệt mạng, trong đó nặng nề nhất là huyện Bảo Yên với 67 người chết, mất tích 43 người, bị thương 84 người. Về nhà ở, do lũ quét, sạt lở đã tàn phá hơn 13.500 ngôi nhà, trong đó thiệt hại trên 70% là hơn 900 nhà.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao hỗ trợ đến tỉnh Lào Cai
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao hỗ trợ đồng bào tỉnh Lào Cai

Với những người dân của thôn Kho Vàng, may mắn vì thoát nạn bởi sạt lở nghiêm trọng ngày 9/9 do ảnh hưởng của bão số 3, giờ đã trở về bình yên nhưng họ vẫn không thể quên được nỗi ám ảnh, sợ hãi và đau buồn vì nhà cửa, tài sản đã không còn. Đặc biệt là những em nhỏ, dù được về học tập tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cốc Lầu, huyện Bảo Hà, được cha mẹ và thầy cô giáo chăm lo nhưng trong mỗi ánh mắt đều còn đọng lại nỗi thảng thốt, chưa nguôi.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao quà tới người dân khó khăn tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô trao quà tới người dân khó khăn tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Tại đây, bằng niềm cảm thông sâu sắc và mong muốn đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô, Tỉnh đoàn Lào Cai và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã trao hỗ trợ Nhân dân tỉnh Lào Cai khắc phục hật quả thiên tai 650 triệu đồng; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu khắc phục hậu quả thiên tai 50 triệu đồng.

Với Nhân dân vùng lũ tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cuộc sống bình thường vốn đã rất khó khăn với người dân nơi đây khi nhiều người rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Cơn bão, lũ tràn qua lại khiến người dân miền núi thêm lao đao, khốn khổ. Nhìn mưa lũ cuốn trôi hoa màu, nhà cửa mà họ chỉ biết khóc khi cuộc sống phía trước không biết phải xoay xở như thế nào.

Thiêng liêng, gần gũi, trân quý hai chữ

Tại đây, đoàn công tác trao 20 suất học bổng cho học sinh thôn Nậm Trà, Nậm Phảng; 20 suất nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, đồ vệ sinh cá nhân; 40 suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bão lũ trên địa bàn; 50 suất nhu yếu phẩm và nước khoáng cho Nhân dân thôn Nậm Trà, Nậm Phảng; 30 thùng sữa Kun cho các em học sinh; trao quà và tiền mặt cho 1 gia đình bị ảnh hưởng bão lũ gây hỏng nhà ở.

Tiếp đó, cùng hoạt động hỗ trợ Nhân dân vùng lũ huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của báo đã trao hỗ trợ trường THPT Lê Quý Đôn 30 triệu đồng; trường mầm non xã Việt Thành 40 triệu đồng; trường THCS và Tiểu học xã Tân Đồng 30 triệu đồng.

Dịp này, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao hỗ trợ tới Nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai với tổng trị giá 400 triệu đồng (trong đó có 100 triệu tiền mặt và máy tính, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập…). Gia đình bà Đinh Thị Thu Hương, Chung cư Berriver, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội trao tặng 5 bộ máy tính cho thầy và trò nhà trường.

Nối dài những yêu thương

Kết quả của chuyến đi đến đồng bào vùng lũ là quyết tâm và hành động rất nhanh nhạy của tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động báo Tuổi trẻ Thủ đô. Ngay khi cơn bão vừa đi qua, lũ lụt ập đến phá tan nhà cửa, tài sản, cướp đi tính mạng của con người khiến bao gia đình phải mất trắng hoặc thiệt hại nặng nề, Báo Tuổi trẻ Thủ đô kêu gọi các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân với tấm lòng thiện tâm, nhân văn, nhân ái cùng chung sức hỗ trợ, giúp đỡ bằng hành động, vật chất, tinh thần, nghĩa cử đến những địa phương, những thân phận đang chịu nhiều mất mát, đau thương.

Đoàn công tác trao hỗ trợ tại trường Mầm non xã Việt Thành
Đoàn công tác trao hỗ trợ tại trường Mầm non xã Việt Thành

Bằng niềm thương xót, cảm thông như chính người thân của mình phải chịu cảnh đầy xót xa đó, tập thể báo cũng như các đối tác, nhà hảo tâm và bạn đọc khắp trong, ngoài nước đều chung tay đóng góp bằng tất cả tấm lòng. Những con số ngày càng nhiều lên, được công khai và danh sách vẫn tiếp tục cập nhật cho thấy người Việt mình yêu thương đồng bào, cùng chung nỗi đau với những người cùng màu da, cùng dân tộc.

Những lúc này, hai tiếng "đồng bào" mới thực sự thiêng liêng, gần gũi và trân quý biết bao nhiêu!

Tuy rằng xứ Bắc, xứ Đông

Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em!

Đoàn công tác trao hỗ trợ và quà Trung thu tới các em học sinh trường Tiểu học và THCS xã Tân Đồng
Đoàn công tác trao hỗ trợ và quà Trung thu tới các em học sinh trường Tiểu học và THCS xã Tân Đồng

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt nhất là trẻ em - những mầm non quá nhỏ bé và mong manh, rất cần được bảo vệ, chăm lo và chung tay che chở, đùm bọc trước trận thiên tai khủng khiếp này.

Những chuyến xe chở nặng các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập và nguồn lực hỗ trợ của Báo Tuổi trẻ Thủ đô còn chở theo cả tình cảm, lòng yêu thương, niềm sẻ chia, an ủi, động viên của bạn đọc cả nước tới với đồng bào vùng bão, lũ. Mỗi món quà đều là những cái ôm tha thiết mà "người trong một nước phải thương nhau cùng" gửi đến cho nhau.

Những chiếc đèn ông sao được đoàn công tác trao tặng tới trẻ em vùng lũ cho Trung thu thêm ý nghĩa
Những chiếc đèn ông sao được đoàn công tác trao tặng tới trẻ em vùng lũ cho Trung thu thêm ý nghĩa

Đặc biệt, đến với các em nhỏ vùng cao vào đúng mùa Trung thu, những chiếc đèn ông sao, bánh nướng, bánh dẻo, những quyển vở, trang sách thơm mùi giấy mới đối với các em vô cùng ý nghĩa. Niềm vui của trẻ em rất giản dị và người lớn có trách nhiệm chăm lo, thắp lên những ánh sáng cho niềm vui ấy được tròn đầy.

Từ những nguồn động viên này, đồng bào các tỉnh sẽ cảm nhận được sự nhân văn, nhân ái ấm áp của cả nước hướng về mình để sớm gượng dậy, vươn lên khắc phục khó khăn và xoa dịu bớt những nỗi đau, mất mát do bão lũ gây ra.

Đây tiếp tục là hoạt động xã hội tích cực, thấm đẫm tinh thần nhân ái, lan tỏa tinh thần “Hà Nội vì cả nước” mà báo Tuổi trẻ Thủ đô triển khai miệt mài trong những năm qua và sẽ luôn luôn nhanh chóng, kịp thời khi các địa phương trên cả nước cần đến.

Cẩm Tú

Đọc thêm

Mùa thu và tinh thần cách mạng của người Hà Nội Người Hà Nội

Mùa thu và tinh thần cách mạng của người Hà Nội

TTTĐ - Mỗi năm khi mùa thu trở lại, Hà Nội như được khoác lên mình một tấm áo vàng óng ả của lá, của nắng, của những cơn gió hanh hao và mùi hương cốm mới. Mùa thu Hà Nội không chỉ là mùa của thiên nhiên đẹp dịu dàng, mà còn là mùa của những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng nhất của dân tộc. Từ tinh thần quật khởi của Cách mạng tháng Tám, người Hà Nội luôn xốc tới, kiên cường, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt những mục tiêu của mình.
Du lịch Vũng Tàu vươn tầm cao mới Nhịp sống phương Nam

Du lịch Vũng Tàu vươn tầm cao mới

TTTĐ - Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đang đứng trước những vận hội to lớn để khẳng định vị thế, trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế. Đây không chỉ là mục tiêu trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà còn là “kim chỉ Nam” để các địa phương du lịch trọng điểm tiếp tục bứt phá khi Bà Rịa - Vũng Tàu “hòa mình” vào Thành phố Hồ Chí Minh mới từ ngày 1/7/2025.
Nhân lên những “ngọn lửa” của lý tưởng và cống hiến Người Hà Nội

Nhân lên những “ngọn lửa” của lý tưởng và cống hiến

TTTĐ - Mang trong mình khát vọng cống hiến hết mình vì Thủ đô thân yêu của cả nước, vì lý tưởng của mọi tầng lớp người Hà Nội, báo Tuổi trẻ bền bỉ nhân lên những “ngọn lửa” ấy để đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh là dịp để báo nhìn lại mình trong chặng đường đã qua và tiếp tục nỗ lực hơn nữa kể từ dấu mốc trọng đại này của dân tộc.
Nỏ thần giữ nước, hào khí bất diệt Người Hà Nội

Nỏ thần giữ nước, hào khí bất diệt

TTTĐ - Vạn mũi tên đồng năm xưa giữ cho dòng máu Lạc Hồng còn chảy trong những bước chân hào hùng hôm nay, cho thấy sức sống bất diệt của dân tộc Việt.
Quạt giấy Chàng Sơn tung bay trong sắc đỏ Quốc khánh Người Hà Nội

Quạt giấy Chàng Sơn tung bay trong sắc đỏ Quốc khánh

TTTĐ - Nếu ví mỗi làng nghề Việt Nam là một mảnh ghép của bức tranh văn hóa dân tộc, thì làng quạt giấy Chàng Sơn (xã Tây Phương, Hà Nội) chính là mảng màu rực rỡ của sự tinh tế, sáng tạo và niềm tự hào. Trong mảng màu ấy, có một người phụ nữ đặc biệt, nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, người đã biến những chiếc quạt giấy giản dị thành biểu tượng của tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
80 năm những chặng đường của văn hóa Thủ đô Người Hà Nội

80 năm những chặng đường của văn hóa Thủ đô

TTTĐ - 80 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công, lá cờ đỏ sao vàng đưa lịch sử đất nước sang trang. 80 năm kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. 80 năm qua, Hà Nội - Thủ đô của đất nước ta luôn khẳng định vai trò là đầu tàu văn hóa. Dù trải qua nhiều thăng trầm nhưng phẩm chất người Hà Nội luôn luôn ngời sáng để giữ vững vị thế Thủ đô trong nhịp bước mạnh mẽ về tương lai.
Khúc tráng ca mùa thu lịch sử viết nên những kỳ tích mới Người Hà Nội

Khúc tráng ca mùa thu lịch sử viết nên những kỳ tích mới

TTTĐ - Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ tinh hoa và tỏa sáng bản sắc dân tộc đã cùng đất nước đi qua những mùa thu lịch sử, từ ngày Tuyên ngôn Độc lập vang vọng trên Quảng trường Ba Đình năm 1945, đến những năm tháng kiên cường trong mưa bom bão đạn, rồi vươn mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025) là thời khắc thiêng liêng để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu nước, tình yêu Hà Nội - mảnh đất thanh lịch, văn minh, đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, giàu mạnh, vươn tầm quốc tế.
Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô kết nối di sản, quảng bá văn hóa Du lịch

Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô kết nối di sản, quảng bá văn hóa

TTTĐ - Trong không khí rộn ràng những ngày cận kề Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Thương mại BHL tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội - Bắc Ninh - “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô”.
Núi Bà Đen nhuộm đỏ sắc cờ, hút hàng ngàn du khách đến tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử Du lịch

Núi Bà Đen nhuộm đỏ sắc cờ, hút hàng ngàn du khách đến tham dự chợ lá kỷ lục và triển lãm lịch sử

TTTĐ - Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, núi Bà Đen đã hút hàng nghìn du khách đến tham quan, hoà vào không khí sôi động với một loạt sự kiện quy mô chưa từng có tại ngọn núi cao nhất Nam bộ.
Du lịch Quảng Ngãi “cất cánh” sau hợp nhất “rừng và biển” Nhịp điệu cuộc sống

Du lịch Quảng Ngãi “cất cánh” sau hợp nhất “rừng và biển”

TTTĐ - Sau khi sáp nhập, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đang tạo ra một không gian du lịch “ba trong một” khi sở hữu biển đảo, cao nguyên và văn hóa bản địa. Đây là lợi thế và cơ hội “vàng” để ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi “cất cánh” và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Xem thêm