Tag

Thu nhập ổn định, nhiều người trẻ vẫn phải vay nợ khi tiêu tiền không kiếm soát

Nhịp sống trẻ 26/04/2022 15:24
aa
TTTĐ - Có thu nhập ổn định so với bạn bè đồng trang lứa nhưng nhiều người trẻ đang rơi vào vòng xoáy nợ nần khi thường phải vay tiền bạn bè trước khi đến kỳ lương do tiêu hết tiền cho những cuộc vui, quá tay trong chi tiêu cá nhân hay mua sắm không tính toán.
Người trẻ làm du lịch bắt nhịp trở lại với công việc Nhiều người trẻ đang nói không với mạng xã hội Chọn ngành, chọn trường: Giới trẻ có đang chạy theo xu hướng?

Chi tiêu không kiểm soát

Cuộc sống hiện đại cùng những nhu cầu ngày một ra tăng khiến không ít bạn trẻ thường xuyên gặp các vấn đề tài chính do quản lý tiền bạc sai cách. Dù nhận định được cách chi tiêu của mình có vấn đề, phần lớn vẫn loay hoay để khắc phục.

Không có kế hoạch hay nguyên tắc chi tiêu cụ thể, Thu Anh (26 tuổi, sống tại quận Long Biên, Hà Nội) cho biết cô thường mua đồ phần lớn dựa theo cảm hứng dù sớm biết khoản chi này có thể không cần thiết.

“Mỗi buổi sáng đi làm, mình thường ăn sáng rồi uống cà phê hoặc sinh tố rồi mới đi làm, như vậy là mính sẽ tốn khoảng từ 70.000 - 100.000 đồng. Đến trưa, mình tốn thêm 50.000 - 100.000 đồng ăn ngoài, chiều ‘vui miệng’ gọi trà sữa với đồng nghiệp. Đôi lúc đi làm về lại mua gì đó ăn vặt, chưa kể mua sắm linh tinh. Có những ngày mình tiêu ít hơn, có ngày còn vượt con số này nhiều lần”, Thu Anh nói.

Thu nhập ổn định, nhiều người trẻ vẫn phải vay nợ khi tiêu tiền không kiếm soát
Chi tiêu không hợp lý khiến Thu Anh vẫn loay hoay với các kế hoạch của mình

Cô gái 26 tuổi cho rằng vấn đề lớn nhất của bản thân là không biết kiềm chế, “kiếm đồng nào xào đồng ấy”. Đến thời điểm này của tháng 4, Thu Anh đã tiêu khoảng 20 triệu đồng, vượt thu nhập 14 triệu của cô mỗi tháng. Ngoài ăn uống linh tinh, đi cà phê cùng bạn bè, cô rất thích mua sắm quần áo và son.

“Mình chưa có kế hoạch gì dài hạn, cũng chưa lập gia đình nên tiền kiếm được chỉ để dùng cho bản thân, không có nhiều áp lực. Vì vậy, cứ thấy thích gì là mình mua luôn, nếu không đủ tiền thì tặc lưỡi “mượn tạm bạn rồi tháng sau trả”. Vì thế, dù đã đi làm cả năm nay, mình vẫn không để ra được đồng nào, thậm chí là còn đang nợ”, Thu Anh chia sẻ.

Tương tự, Ngọc Lan (25 tuổi, freelancer) cũng cắn rứt mỗi khi nhẩm tính về số tiền đã bỏ ra trong tháng.

“Mình không tốn quá nhiều vào chi phí ăn uống do gia đình mình ở Hà Nội. Tuy nhiên thi thoảng, có những cuộc hẹn với bạn bè cũng tốn đến cả triệu bạc. Mình cũng là “con nghiện” mua sắm online nữa nên là vào những dịp sale, tiền của mình cứ không cánh mà bay”, Ngọc Lan nói.

Thu nhập ổn định, nhiều người trẻ vẫn phải vay nợ khi tiêu tiền không kiếm soát
Nghiện mua sắm dù nhiều khi không cần thiết khiến dù có thu nhập ổn định, Ngọc Lan vẫn đang gặp những rắc rối về tài chính

Cứ như vậy, những món đồ mỹ phẩm, quần áo và những phụ kiện nhỏ xinh khiến Ngọc Lan thường xuyên tiêu khoảng trên 10 triệu đồng mỗi tháng hoặc thậm chí vượt hơn so với mức thu nhập hiện tại của cô.

“Có tháng, mình để dành ra được một ít thì bạn rủ đi du lịch, thế là tiền tiết kiệm lại trở về con số 0. Nhiều khi nghĩ lại, mình thấy rõ ràng mục này, mục kia không đáng bỏ tiền ra nhưng không hiểu sao vẫn hành động ngược lại”, cô gái 25 tuổi bày tỏ.

Tiêu tiền đề giải tỏa căng thẳng

Thường xuyên gặp áp lực công việc, “tiêu tiền” cũng là một trong những cách mà giới trẻ lựa chọn để giải tỏa căng thẳng, lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Tự nhận là người không biết quản lý tài chính, Trần Quyền (25 tuổi, nhân viên sale) thường xuyên lao đao dù có mức lương ổn khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Một tuần, chàng trai trẻ thường ăn ngoài 4 - 5 lần với mỗi lần từ 200.000 - 400.000 đồng/bữa, đặc biệt mỗi khi cảm thấy buồn phiền, mệt mỏi trong công việc, cuộc sống.

Ngoài những bữa ăn “xả stress”, Quyền có thói quen đến quán cà phê làm việc, uống nước khoảng 50.000 - 70.000 đồng mỗi lần. Có thời điểm trong một tuần, chàng trai trẻ ôm máy tính tới quán cả 7 ngày.

Thu nhập ổn định, nhiều người trẻ vẫn phải vay nợ khi tiêu tiền không kiếm soát
“Tiêu tiền” là một trong những cách mà Trần Quyền lựa chọn để giải tỏa căng thẳng và lấy lại cân bằng trong cuộc sống

Trần Quyền cho biết đã thử nhiều phương pháp tiết kiệm, từ gửi tiền online, cài ứng dụng kiểm soát chi tiêu song đều không thành công. Mỗi khi gặp vấn đề tâm lý, anh sẽ ưu tiên chiều chuộng bản thân trước rồi tính đến tiền bạc sau.

“Ban đầu, mình nghĩ mấy đồ như cà phê thì chẳng đáng bao nhiêu, có thể dễ dàng kiểm soát. Tuy nhiên khi đã thành thói quen thì thật sự rất khó bỏ, hôm nào không có thì chẳng còn tinh thần làm việc. Mà dùng hàng ngày thì quả thực khá tốn kém”, Quyền chia sẻ.

Chung nỗi niềm với Trần Quyền, Phương Linh (24 tuổi, sống tại Hà Đông, Hà Nội) chọn cách mua quần áo, đi bar hoặc pub mỗi khi gặp căng thẳng. Mặc dù thu nhập mỗi tháng của cô là 13 triệu và sống chung cùng gia đình, cô gái trẻ vẫn rơi vào cảnh “cháy túi” trước khi nhận lương.

“Có lẽ, suy nghĩ rằng công việc của mình như vậy đã ổn định, lại có gia đình ở đằng sau nên mình cứ chi tiêu linh tinh. Bên cạnh đó, mình cũng thích tụ tập ăn uống với bạn bè, đồng nghiệp. Đi ăn món chính rồi lại đi cà phê, mỗi buổi đi chơi như vậy ngốn của mình khoảng 300.000 - 500.000 đồng.

Đi làm gần 3 năm nay, từ khi mức lương khởi điểm 5 triệu mỗi tháng đến khi có thu nhập ổn định hơn như bây giờ, bài toán chi tiêu vẫn làm mình thực sự đau đầu”, Phương Linh bày tỏ.

Trung Đức

Đọc thêm

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình Thanh niên tình nguyện

Áp lực và niềm tự hào của “áo xanh” tại Quảng trường Ba Đình

TTTĐ - Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước sẽ hướng về Quảng trường Ba Đình – trái tim của Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong không khí náo nức chuẩn bị, có một lực lượng đặc biệt miệt mài tập luyện, rèn kỹ năng, sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông. Đó chính là 800 gương mặt ưu tú được trao trọng trách phục vụ “vòng trong” tại khán đài Quảng trường Ba Đình.
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử Thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ Thủ đô chung tay vì đại lễ Quốc khánh lịch sử

TTTĐ - Ngày 24/8, trước và sau buổi tổng hợp luyện, hình ảnh những thanh niên Thủ đô miệt mài với chiếc túi đựng rác đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt. Đó là "Ngày Chủ nhật Xanh", một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ.
"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" Nhịp sống trẻ

"Thổi hồn" vào lịch sử bằng mô hình "Bảng tin Độc lập"

TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ phường Láng (Hà Nội) đã tạo nên một "cú hích" sáng tạo trong công tác tuyên truyền. Bằng mô hình "Bảng tin Độc lập" tích hợp mã QR, họ đã làm cho lịch sử "lên tiếng", chạm đến trái tim của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng Thanh niên tình nguyện

Tình nguyện Thủ đô và những giọt mồ hôi thầm lặng

TTTĐ - Chiều 24/8, giữa dòng người đông nghịt đổ về trung tâm để chờ xem buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9, có một gam màu khác len trong sắc đỏ sao vàng rực rỡ, đó là màu xanh tình nguyện.
Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt Thanh niên tình nguyện

Những hành động đẹp của tuổi trẻ Thủ đô trước giờ tổng duyệt

TTTĐ - Trước khi tiếng nhạc diễu binh vang lên, trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hình ảnh áo xanh tình nguyện len lỏi giữa biển người đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng hàng vạn người dân.
Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt Nhịp sống trẻ

Phố Liễu Giai đỏ rực cờ hoa, vỉa hè thành khán đài tổng duyệt

TTTĐ - Chiều 24/8, trên phố Liễu Giai đâu đâu cũng kín người dân đổ về chờ xem buổi tổng duyệt quan trọng chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9. Cả tuyến phố biến thành một “khán đài lớn” dưới trời thu Hà Nội.
Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời Gương mặt trẻ

Cô gái khiếm thị và bản tình ca cuộc đời

TTTĐ - “Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội?” – câu nói tưởng chừng vô tình năm nào đã khắc sâu vào tâm trí Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 2003, quê ở Hà Nội. Tuy nhiên, cũng chính từ bóng tối ấy, Linh đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình, ánh sáng của nghị lực, tình yêu cuộc sống và khát khao cống hiến.
Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình Nhịp sống trẻ

Thế hệ trẻ sẵn sàng viết tiếp bản hùng ca đất nước hòa bình

TTTĐ - Được trở thành một phần của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Việt Nam, nhiều bạn trẻ không giấu được niềm tự hào và xúc động.
Bừng sáng niềm tự hào dân tộc Nhịp sống trẻ

Bừng sáng niềm tự hào dân tộc

TTTĐ - Chiều 24/8, bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân Hà Nội và du khách đã đổ về các tuyến phố trung tâm quanh Quảng trường Ba Đình để theo dõi buổi tổng hợp luyện duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. Không khí trang nghiêm, phấn khởi và rạo rực tự hào dân tộc lan tỏa trên từng gương mặt của người dân.
Tình nguyện Thủ đô “phủ xanh” đường phố, tiếp lửa đại lễ A80 Thanh niên tình nguyện

Tình nguyện Thủ đô “phủ xanh” đường phố, tiếp lửa đại lễ A80

TTTĐ - Hòa cùng không khí sôi động của ngày thứ 2 tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, thanh niên tình nguyện Thủ đô tiếp tục ra quân tiếp sức các lực lượng, hỗ trợ người dân. Họ chính là “team hậu cần” thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết, góp phần tiếp lửa cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Xem thêm