Tô thắm Thủ đô bằng "Màu cờ tôi yêu"
Làng nghề gìn giữ hồn thiêng sông núi Giới trẻ lan tỏa tình yêu nước qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc Rực sáng cờ Đảng, cờ Tổ quốc ngày vui Giải phóng |
Sắc cờ đỏ sao vàng tràn ngập
Trào lưu ảnh “Màu cờ tôi yêu” do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động và triển khai đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô hưởng ứng.
Với những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất bên cạnh Quốc kỳ Việt Nam hoặc mặc áo cờ đỏ sao vàng được đăng nền tảng mạng xã hội kèm hashtag #maucotoiyeu đã lan tỏa thông điệp yêu nước, nâng cao ý thức cộng đồng hay bảo vệ giá trị văn hóa lên xu hướng là một ví dụ về cách mà giới trẻ đang kết nối và cống hiến cho đất nước; là lời khẳng định đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ Thủ đô: “Tôi yêu Tổ quốc mình”.
![]() |
Những hình ảnh thể hiện tinh thần yêu nước của người trẻ |
Đây là năm thứ hai Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội triển khai trào lưu ảnh “Màu cờ tôi yêu”, thu hút đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể.
Trong giai đoạn 1 của trào lưu, hơn 70.000 bức ảnh, ấn phẩm tuyên truyền được thực hiện với sự sáng tạo, đổi mới và giao diện bắt mắt đã thu hút hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội; trong đó, nhiều diễn viên, ca sĩ trẻ và đông đảo thanh niên đã cùng tham gia.
Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, nhiều trang fanpage, hội nhóm, và người dùng cá nhân đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, cùng nhau chia sẻ biểu tượng cờ đỏ sao vàng. Các bài viết, hình ảnh liên quan đến ngày Giải phóng, từ các cuộc diễu hành, lễ chào cờ, cho đến những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc, đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng.
![]() |
Hàng nghìn bức ảnh chụp cùng lá cờ Tổ quốc đã được gửi về Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, hưởng ứng trào lưu ảnh "Màu cờ tôi yêu" |
Bên cạnh đó, những ngày này, nhiều ca khúc cách mạng, ca ngợi Tổ quốc như Tiến quân ca, Rừng xanh vang tiếng ta lư, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Một vòng Việt Nam... liên tục vang lên trong các video trên mạng xã hội.
Những hành động đầy cảm hứng này phản ánh rõ rệt niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường đang cháy bỏng trong trái tim thế hệ trẻ. Bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết, thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp câu chuyện về tình yêu lịch sử, tinh thần dân tộc theo cách rất riêng.
![]() |
Đoàn viên, thanh niên Đoàn phường Phú Lương (quận Hà Đông, TP Hà Nội) hưởng ứng trào lưu ảnh "Màu cờ tôi yêu" |
Không chỉ trên mạng xã hội, tinh thần ấy còn tràn ngập khắp các con đường, ngõ phố Thủ đô, đâu đâu cũng rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa. Người dân tự tay treo cờ trước cửa nhà, trên các cột điện, xe cộ, tạo nên một bức tranh sống động và tràn đầy niềm tự hào dân tộc.
![]() |
Đường phố Thủ đô rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày Giải phóng |
Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ thực hiện bộ ảnh tại Quảng trường Ba Đình, Văn Miếu - Quốc Tử Giám với trang phục áo dài hoặc áo sơ mi trắng, áo in hình cờ đỏ sao vàng để thể hiện lòng yêu nước.
Nguyễn Hà Vy, sinh viên năm thứ ba, Học viện Báo chí và Tuyên truyền bày tỏ: "Nếu niềm tự hào có màu sắc, thì đó là màu của lá cờ đỏ sao vàng". Niềm tự hào ấy cũng trở thành nguồn động lực quý báu để Hà Vy cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, không ngừng phấn đấu vươn lên dù làm công việc gì hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
![]() |
Sinh viên trường Đại học Phenikaa cùng nhau chuẩn bị hàng trăm lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng làm thành những dải cờ hoa rực rỡ trong khuôn viên trường học |
Những ngày này, sự hiện diện đồng loạt của lá cờ Tổ quốc trên khắp các nẻo đường không chỉ là cách để người dân thể hiện lòng yêu nước mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, tinh thần dân tộc bất khuất. Đây cũng là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường cách mạng vẻ vang và hào hùng của dân tộc, từ những ngày tháng chiến đấu gian khổ giành độc lập, cho đến những bước tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Lá cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng của một quốc gia mà còn là biểu hiện của tinh thần dân tộc, của niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Hướng về Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, sắc cờ đỏ sao vàng đã trở thành sợi dây kết nối vô hình, lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến từng người dân, tạo nên một không khí đoàn kết và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.
![]() |
Bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết, thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp câu chuyện về tình yêu lịch sử và tinh thần dân tộc theo cách rất riêng |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên các cấp được triển khai

Tỏa sáng tài năng sinh viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Phát động cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền chống tác hại thuốc lá

“Nét đẹp sinh viên”, Bóng đá, Pickleball... lan tỏa lối sống không khói thuốc

VJU Open Campus 2025 kết nối giáo dục và văn hóa Việt - Nhật

Nam vương ĐH Công nghiệp: Thế hệ thông minh không tắt mạng xã hội

Viết tiếp hành trình nhân ái

Tuổi trẻ Huế ra quân chung tay làm sạch môi trường biển

Hơn 10 nghìn thiếu nhi đồng diễn trống, kèn chào mừng lễ 30/4
